Đài Loan tập trung tìm kiếm người mất tích sau siêu bão Ragasa
Ngày 25/9, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn đang tìm kiếm 22 người mất tích sau khi bão Ragasa gây ngập lụt một hồ nước phía trên một thị trấn nhỏ ở bờ biển phía đông, dẫn đến thảm họa chết người vì nhiều nạn nhân đã quá lớn tuổi, không thể làm theo hướng dẫn sơ tán.

Một cây cầu ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) bị sập sau siêu bão Ragasa, ngày 25/9/2025. Ảnh: Reuters.
Số người chết (được điều chỉnh giảm từ 17 xuống còn 14) xảy ra sau những trận mưa lớn do dải ngoài của siêu bão Ragasa đổ bộ vào thành phố Hoa Liên, khiến một đập tự nhiên trên núi tràn bờ và tạo thành một bức tường nước đổ xuống thị trấn Quảng Phúc.
Nằm ở vùng cận nhiệt đới, Đài Loan thường chuẩn bị trước các cuộc diễn tập sơ tán trước các cơn bão, đặc biệt là ở vùng núi và bờ biển phía đông thưa thớt dân cư. Điều này đã giúp hạn chế thương vong. Nhưng số người chết lần này đã đặt ra câu hỏi liệu lệnh di chuyển lên các tầng cao có phù hợp hay không?, và liệu có thể làm gì khác hơn không?
"Ngoài việc thương tiếc các nạn nhân, chúng ta phải điều tra nguyên nhân tử vong, chủ yếu xảy ra ở các tầng trệt. Việc làm rõ những yếu tố này là điều cần thiết để tinh chỉnh các quy trình sơ tán trong tương lai”, nhà lãnh đạo chính quyền Đài Loan Cho Jung-tai phát biểu tại một cuộc họp nội các hôm 25/9.
Nhiều vùng nông thôn của Đài Loan, đặc biệt là ở phía đông, có số người cao tuổi đông đảo do những người trẻ đã chuyển đến các thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

Bùn đất bao phủ các khu vực ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 25/9/2025. Ânh: Reuters.
Trong số những người chết trong trận lũ lụt hôm 23/9, người cao tuổi khuyết tật chiếm đa số, nhiều người được tìm thấy ở tầng trệt của các ngôi nhà, quan chức thành phố Hoa Liên Lin Jung-lu cho biết.
Anh Chang Chih-hsiung, một thanh niên đại diện cho bộ tộc Fata'an thuộc nhóm dân tộc Amis bản địa, cho biết khoảng cách kỹ thuật số và giao tiếp kém hiệu quả là một trong những lý do khiến một số người cao tuổi không thể sơ tán.
"Một số người trong số họ không quen sử dụng điện thoại di động. Trưởng thôn đã tổ chức các cuộc họp ngắn, nhưng mọi người không nghĩ rằng tình hình nghiêm trọng đến vậy cho đến khi nó xảy ra. Một vấn đề khác là quy mô lũ lụt quá lớn và khó dự đoán nơi lũ có thể tràn đến”, anh Chang nói.
Một số khu vực trong làng đã được sơ tán hoàn toàn, người dân được chuyển đến nơi trú ẩn, và thực tế là những khu vực này đã thoát khỏi lũ lụt, trong khi những nơi người dân chọn chuyển lên trú ẩn ở các tầng cao hơn, lại bị ảnh hưởng nặng nề hơn dự kiến.
Trưởng làng Dama ở khu vực Quảng Phủ Vương Tắc An cho biết, lệnh sơ tán bắt buộc đã giúp làng chúng tôi không có trường hợp nào tử vong. "Dama là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng, nhưng thiệt hại là nhỏ nhất. Đó là vì chúng tôi đã chỉ định các ngôi nhà bắt buộc phải sơ tán. Nhưng khi lũ tràn đến các làng khác, người dân ở đó nghĩ rằng họ có thể 'sơ tán theo chiều dọc'. Họ không ngờ lũ lại dâng cao đến vậy", ông Vương Tắc An nói.
Trong khi ga tàu hỏa Quảng Phủ đã hoạt động trở lại, tuyến đường cao tốc chính bị cắt đứt sau khi nước lũ cuốn trôi một cây cầu. Reuters dẫn hình ảnh chụp bằng máy bay không người lái cho thấy, chỉ còn lại các trụ cầu nằm dưới lòng sông sau khi các đoạn đường nối bị đứt ở cả hai đầu. Trong các hình ảnh khác, nhà cửa bị mắc kẹt trong bùn đất chặn lối vào.