Dãi nắng, dầm mưa ngóng chờ tin người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu

Dù trời nắng hay mưa, người nhà các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn đỏ mắt đứng dọc cầu Văn Lang, đăm chiêu nhìn về nơi dòng nước đã cướp mất người thân, dù họ chắc chắn biết rằng không còn hy vọng các nạn nhân sống sót.

Hơn chục ngày dãi nắng, dầm mưa

Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, đến hiện tại chỉ có 2 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Đối với những gia đình có người thân mất tích còn lại, họ vẫn ngày đêm chong đèn, hướng về nơi dòng nước, đỏ mắt ngóng chờ.

Trưa 19/9, giữa cái nắng oi ả, người nhà của các nạn nhân vẫn ngồi dọc cầu Văn Lang chờ đợi. Những ánh mắt đăm chiêu đều đổ dồn về phía dòng nước mênh mông chỉ để mong ngóng một viễn cảnh đau lòng, đến giờ phút này, họ không còn hy vọng vào nhiều việc nạn nhân còn sống sót.

Anh Việt đỏ mắt ngóng chờ người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu ngày 9/9/2024.

Anh Việt đỏ mắt ngóng chờ người thân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu ngày 9/9/2024.

Anh Việt (SN 1980, trú tại khu Nỗ Lực, xã Thụy Vân, TP Việt Trì), người nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1988, trú tại Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ, điều khiển phương tiện xe mô tô BKS 19N1-310.61), đỏ mắt chia sẻ: "Tôi đã đợi ở đây được khoảng hơn 10 ngày rồi. Đến bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết ngồi chờ thôi, vì trước mặt... mênh mông là nước".

Ngồi đợi tin người nhà mất tích cả buổi sáng, anh Việt chỉ mới được lót dạ chai nước suối. Giữa trời nắng gắt, anh trang bị cho mình một chiếc mũ lưỡi trai bạc màu cùng một chiếc chiếc áo sơ mi đã sờn chỉ, anh thật thà kể: "Tôi làm thợ xây nên thời gian chủ động hơn mọi người, trực tại phía cầu Văn Lang này nhiều hơn. Mấy hôm đầu tiên sau khi xảy ra vụ sập cầu, cũng có rất nhiều người thân, hàng xóm chia nhau ra đứng dọc cầu để tìm. Tuy nhiên, mỗi người mỗi việc, họ cũng phải đi làm, nên giờ chỉ còn mấy người thay phiên nhau trực".

Người nhà đi xuồng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Người nhà đi xuồng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

"Chúng tôi cứ đứng vậy cả ngày, mấy hôm nay nắng còn đỡ, chứ mấy hôm vừa rồi mưa, có người đứng lâu bị ốm. Cũng có rất nhiều gia đình các nạn nhân khác đợi ở đây, tuy nhiên hiện tại, họ cũng chia nhau khắp nơi đi tìm, chỉ cần phát hiện thi thể, chúng tôi sẽ báo cho cả các gia đình khác để tiến hành giám định, xác minh danh tính", anh Việt cho biết thêm.

Cùng đứng trên cầu Văn Lang, một người bạn của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng cho biết: "Những người đứng dọc cầu Văn Lang hôm nay đều là người nhà của các nạn nhân hiện vẫn còn đang mất tích. Chúng tôi ra đây từ sáng sớm, đến khi này đã chuẩn bị đến lúc thay ca, tôi hy vọng sẽ tìm được cháu sớm để cho bố mẹ cháu đỡ mong ngóng trong đau khổ".

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích

Đứng cách anh Việt khoảng chừng 100m, một người đàn ông chưa kịp tháo mũ bảo hiểm, đứng thất thần khoanh tay nhìn xuống lòng sông. Được biết, đây là anh Dậu, hiện anh cũng đang tìm kiếm người nhà dọc cầu Văn Lang.

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, anh Dậu cho biết: "Hiện các gia đình khác, người thì ở dọc cầu Văn Lang, người thì ngồi ở cầu Ngọc Tháp, người thì đi xuồng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Chúng tôi chia nhau ra trực ở nhiều khu vực, dù trước đây không quen nhau, nhưng giờ chúng tôi như người một nhà, vì cùng san sẻ một nỗi đau.

Anh Dậu thất thần nhìn về nơi dòng nước đã cướp mất đi người thân của mình.

Anh Dậu thất thần nhìn về nơi dòng nước đã cướp mất đi người thân của mình.

"Chúng tôi trực cả ngày lẫn đêm, chỉ cần phát hiện được người là lập tức báo tin tới các gia đình khác. Hiện nước sông cũng đã rút, lực lượng chức năng đã huy động thêm quân số cùng các thiết bị lặn chuyên nghiệp, tôi chỉ mong sớm tìm được người thân của gia đình mình và cũng mong các gia đình khác sớm thấy nạn nhân để khỏi ngày đêm mong ngóng", anh Dậu nghẹn ngào.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 14/9, lực lượng chức năng đoạn thuộc xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao) phát hiện một thi thể là nữ đang trôi dạt trên sông Hồng. Sáng 15/9, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân trên là Nguyễn Thị Hường đi xe máy BKS 19L-310.61. Sáng 16/9, thi thể anh Lương Xuân Thành, chồng chị Hường cũng đã được tìm thấy.

Như vậy, tính đến ngày 19/9, chỉ có 2 trên tổng số 8 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời huy động lên phương án triển khai trục vớt nhịp cầu bị sập và phương tiện bị nạn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Liên quan tới sự cố sập cầu Phong Châu, vào khoảng 10h (9/9), cầu Phong Châu bất ngờ bị sập, đứt gãy hai nhịp phía đầu Tam Nông.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, có khoảng 13 nạn nhân trong vụ sập cầu này. Trong đó, 3 nạn nhân may mắn được cứu thoát do bám được vào thành cầu.

Đăng Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-nang-dam-mua-ngong-cho-tin-nguoi-than-mat-tich-trong-vu-sap-cau-phong-chau-192240919192419534.htm