Đại sứ Mỹ thăm thị trấn Palestine giữa lúc bạo lực gia tăng tại Bờ Tây

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee ngày 5/9 đã gặp một số người Mỹ gốc Palestine, trong đó có thân nhân của những công dân Mỹ thiệt mạng do các vụ tấn công của người định cư Israel, tại một thị trấn của người Palestine ở khu Bờ Tây, nơi gần đây liên tục xảy ra các vụ tấn công của người định cư.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gặp gỡ một cư dân của Turmus Ayya, một thị trấn của người Palestine nằm gần Ramallah tại khu vực Bờ Tây do Israel chiếm đóng và là nơi sinh sống của nhiều công dân Mỹ, ngày 5/9. (Nguồn: Getty Images)

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gặp gỡ một cư dân của Turmus Ayya, một thị trấn của người Palestine nằm gần Ramallah tại khu vực Bờ Tây do Israel chiếm đóng và là nơi sinh sống của nhiều công dân Mỹ, ngày 5/9. (Nguồn: Getty Images)

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực của người định cư Israel ngày càng vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả các đồng minh của Mỹ. Nhiều nước cho rằng chính phủ Israel chưa có hành động đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này.

Chính phủ Israel đã lên án các hành vi bạo lực của người định cư, song những người thực hiện các vụ tấn công hiếm khi bị bắt và càng hiếm khi bị truy tố.

Washington chưa chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về tình trạng bạo lực này, song đã kêu gọi truy tố những người thực hiện các vụ tấn công. Đại sứ Huckabee thậm chí gọi những người này là “khủng bố”.

Ông Huckabee cho biết, cuộc gặp tại Turmus Ayya, nơi phần lớn người Palestine sinh sống là công dân Mỹ, diễn ra tích cực và mang tính xây dựng.

Là một mục sư và là người lâu năm ủng hộ các khu định cư của Israel, ông Huckabee trước đây từng kêu gọi truy tố những người định cư có hành vi bạo lực. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng những người này chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong cộng đồng người định cư Israel, hiện có khoảng 750.000 người.

Khoảng 3 triệu người Palestine đang sinh sống tại Bờ Tây, trong đó ước tính có hàng chục nghìn người là công dân Mỹ.

Người Palestine tại Bờ Tây đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng từ người định cư Israel, trong khi các quyền tự do của họ ngày càng bị hạn chế. Tình trạng này diễn ra kể từ khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu, được coi là chính phủ cánh hữu nhất trong lịch sử Israel, lên nắm quyền vào cuối năm 2022.

Theo Thị trưởng Turmus Ayya Nawwaf Zaghoul, tại đây, người Palestine đang phải đối mặt với những vụ tấn công liên tục của người định cư Israel. Ông cho biết khoảng 80% cư dân Palestine của thị trấn là công dân Mỹ.

Ông Huckabee cũng cho biết đã nói với những người Mỹ gốc Palestine rằng Đại sứ quán Mỹ không có quyền hạn trực tiếp để hành động trong những trường hợp này. Đại sứ quán chỉ có thể gây ảnh hưởng và nêu lên những vấn đề mà chính phủ Mỹ cho rằng cần được giải quyết.

Trước đó, vào tháng 1/2025, không lâu sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ các biện pháp trừng phạt do chính quyền tiền nhiệm áp đặt đối với các nhóm và cá nhân người định cư Israel cực hữu, bị cáo buộc liên quan đến các hành vi bạo lực nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây.

Ông Yasser Alkam, một người Mỹ gốc Palestine và là người phát ngôn của chính quyền đô thị Turmus Ayya, không đồng tình với nhận định của ông Huckabee rằng chỉ có vài trăm người định cư tham gia các vụ bạo lực nhằm vào người Palestine.

Theo ông, con số phải lên tới hàng nghìn người, chứ không phải vài trăm.

Trong số những người gặp Đại sứ Huckabee ngày 5/9 có bà Hadeel Jabara, một người Mỹ gốc Palestine và là mẹ của hai con nhỏ. Chồng bà là một công dân Mỹ và đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của người định cư Israel vào năm 2023.

Kể từ năm 2024, ít nhất 6 người Mỹ gốc Palestine đã thiệt mạng tại Bờ Tây, do các lực lượng Israel hoặc người định cư Israel gây ra.

(theo Reuters)

Ngọc Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-my-tham-thi-tran-palestine-giua-luc-bao-luc-gia-tang-tai-bo-tay-440517.html