Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga: Người truyền cảm hứng

Nhớ đến chị là nhớ đến hình ảnh một nhà nữ ngoại giao tài ba, phong cách chuyên nghiệp, hiện đại và có sức hút mạnh mẽ...

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga (áo xanh) trao đổi cùng các đại biểu tại Diễn đàn Việt Nam - Australia về nâng cao vai trò và đóng góp phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại trong kỷ nguyên số, ngày 3/10/2019. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga (áo xanh) trao đổi cùng các đại biểu tại Diễn đàn Việt Nam - Australia về nâng cao vai trò và đóng góp phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại trong kỷ nguyên số, ngày 3/10/2019. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Vẫn biết “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của tự nhiên và cũng biết chị đã phải trải qua một quá trình chiến đấu rất kiên cường với căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng tin chị ra đi vẫn khiến tôi thấy sốc và không muốn tin là sự thật, bởi chị còn nhiều tâm huyết và quá nhiều ý tưởng muốn đóng góp cho ngành Ngoại giao và cho công tác nữ và bình đẳng giới… Còn rất nhiều hoạt động mong có sự có mặt của chị!

Nhớ đến chị là nhớ đến hình ảnh một nhà nữ ngoại giao tài ba, phong cách chuyên nghiệp, hiện đại và có sức hút mạnh mẽ. Chị là hội tụ của những phẩm chất tinh túy nhất của một cán bộ ngoại giao: bản lĩnh, trí tuệ, quyết đoán, linh hoạt và mềm dẻo. Ở bất cứ lĩnh vực nào (ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, công tác nữ công…), chị luôn là người tiên phong, đưa ra những ý tưởng đột phá mang tính chiến lược đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại chung của Bộ Ngoại giao.

Tôi may mắn được cùng làm việc với chị tại Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái bình dương khi tôi mới được vào công tác tại Bộ Ngoại giao. Lúc đó, tôi và các bạn trẻ mới vào được chị hướng dẫn rất tận tình về những kỹ năng cơ bản như khai thác tin, tổng hợp tin, làm đại sự ký, viết báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề….Bất cứ công việc nào chị cũng làm hết sức chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả. Chúng tôi đã học tập được ở chị rất nhiều.

Tôi còn được gắn bó với chị trong công tác nữ công và bình đẳng giới của Bộ khi chị là Phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và tôi là Trưởng Ban Nữ công Bộ. Hai chị em đã cùng thực hiện rất nhiều ý tưởng và sau này đã mang lại nhiều dấu ấn tích cực. Đó là việc nâng tầm công tác nữ công nhằm phục vụ công tác đối ngoại chung của Bộ.

Rất nhiều khuôn khổ hoạt động đối ngoại do Ban Nữ công đảm nhận theo sáng kiến của chị Nguyệt Nga đã ra đời và phát huy hiệu quả rất tích cực như: Cộng đồng nữ ngoại giao ASEAN; Giao lưu Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam với Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao hai nước láng giềng là Lào và Trung Quốc; Mạng lưới các nữ Đại sứ và lãnh đạo nữ các đơn vị trong Bộ…

Tất cả các kênh hoạt động đó đang được triển khai tốt và có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào cộng tác đối ngoại chung của Bộ và được Đoàn Ngoại giao đánh giá cao. Chị cũng rất tâm huyết với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, và là người đóng góp quan trọng vào việc đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nữ trong Bộ với chất lượng cao.

Chị Nguyệt Nga không chỉ là một lãnh đạo nữ giỏi về chuyên môn mà chị còn là một lãnh đạo rất tâm lý. Chị luôn quan tâm đến gia cảnh từng cán bộ để có thể động viên, giúp đỡ khi cần thiết. Đối với nhiều người trong chúng tôi chị thực sự như chị "Thanh Tâm", nơi có thể chia sẻ và xin tư vấn về các vấn đề trong công việc cũng như cá nhân.

Bản thân chị cũng luôn cởi mở chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống rất đời thường như: nội chợ, chăm sóc con cái, gia đình, sức khỏe, thời trang… Chị luôn là một hình mẫu về phong cách để tôi và các chị em đồng nghiệp hướng theo. Thật sự là có quá nhiều những kỷ niệm tôi đã được chia sẻ cùng chị trong những công việc tuy khó khăn, vất vả nhưng rất vui và xứng đáng.

Nhớ về chị là nhớ về một lãnh đạo tài ba, sắc sảo; một người chị chân tình, ấm áp luôn cảm thông và giàu lòng nhân ái. Biết ơn chị về tấm lòng và sự nhiệt huyết dành cho đội ngũ nữ cán bộ ngoại giao. Sự ra đi của chị để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và chúng tôi những đồng nghiệp yêu quý chị.

Chị Nguyệt Nga yêu quý, xin vĩnh biệt chị và mong chị yên nghỉ nơi vĩnh hằng!

Đại sứ Ngô Thị Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-nguyet-nga-nguoi-truyen-cam-hung-321348.html