Đại tá Trần Minh Lợi: Người kiến tạo những 'trận đánh' ở 'Ngã ba biên'

Những khắc nghiệt trên mặt trận 'ngăn chặn dòng chảy cái chết trắng' càng khiến Đại tá Trần Minh Lợi (Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Kon Tum) và đồng đội thể hiện được bản lĩnh, khả năng ứng biến linh hoạt đến tài tình trước những 'ông trùm' khét tiếng.

Nhân tố bí ẩn trong chuyên án

Với việc lực lượng chức năng của Việt Nam, Lào liên tục triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở phía Bắc, các “ông trùm” ma túy đã “dạt” về phía Nam để tìm cung đường mới. Tỉnh Kon Tum là một trong những địa bàn được các “ông trùm” để mắt tới vì giao thông về cửa khẩu quốc tế thuận lợi, địa hình cánh gà hiểm trở sẽ thuận tiện cho việc “vác hàng” qua biên giới. Các đối tượng vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng về tập kết ở khu vực đối diện tỉnh Kon Tum, sẵn sàng chuyển “hàng” vào Việt Nam theo yêu cầu của “khách”. Thế nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các “ông trùm” đã nhiều lần phải trả giá đắt khi bước chân vào khu vực biên giới. Điều đó được thể hiện bằng việc lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum liên tục triệt phá các đường dây, bắt giữ các “ông trùm” và “người vận chuyển”, thu giữ số lượng ma túy vô cùng lớn.

 34 bánh heroin bị lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum thu giữ ngày 25-6-2023.

34 bánh heroin bị lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum thu giữ ngày 25-6-2023.

Tham gia từ những ngày đầu thành lập lực lượng PCMT&TP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum, tính đến nay, Đại tá Trần Minh Lợi đã tham gia xác lập, triệt phá thành công hàng chục chuyên án, vụ án. Anh cũng luôn được coi là nhân tố đảm bảo cho sự thành công được thể hiện qua việc “kiến tạo” nên nhiều tình huống nghiệp vụ, điều chuyển hướng di chuyển của các đối tượng vào vị trí lực lượng đang mật phục, lập phương án vừa bắt được đối tượng, thu giữ tang vật nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí trang bị. Bí mật là yếu tố sống còn, bởi vậy những người lính đặc nhiệm thường được ví von “áo gấm đi đêm”. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng, “trận đánh” càng khắc nghiệt bao nhiêu càng thể hiện rõ bản lĩnh, trí thông minh của “người bên này chiến tuyến”.

Gần đây nhất, ngày 25-6-2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đồng chủ trì với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Cục PCMT&TP Bộ tư lệnh BĐBP) bắt giữ Vương Văn Đức (40 tuổi), Lã Thị Tuyết (48 tuổi) cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên khi đang vận chuyển trái phép 34 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam. Các đối tượng khai rằng, trong suốt hành trình đi từ Thái Nguyên vào Kon Tum rồi nhận “hàng”, cả hai rất tin tưởng mọi thứ sẽ trót lọt bởi không hề nhận thấy một sự bất thường nào. Tuy nhiên, cả Tuyết và Đức đều không ngờ rằng, mọi di biến động của mình đều nằm trong “tầm ngắm” và chính cái “không bất thường” ấy khiến cả hai chủ quan để rồi đi “tấm lưới” được các trinh sát giăng sẵn.

Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết cùng tang vật 34 bánh heroin.

Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết cùng tang vật 34 bánh heroin.

“Mặt trận” nóng bỏng

Theo Đại tá Trần Minh Lợi, mỗi chuyến “hàng” của các “ông trùm” trị giá vài chục đến vài trăm triệu, rồi cả tỷ đồng, tùy số lượng giao dịch. Bởi vậy, các đối tượng sẽ trang bị “hàng nóng” để bảo vệ và có thêm cơ hội thoát thân khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Không ít lần Đại tá Trần Minh Lợi và đồng đội đối diện với tội phạm mang theo súng. Trong Chuyên án KT220, Thao Poóc (sinh năm 1978), Thao Say (sinh năm 1982) cùng trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum được đánh giá rất liều lĩnh.

Ngày 24-3-2020, nhận được tin 2 đối tượng sẽ “đi rừng”, kỳ thực là vượt biên sang Lào để lấy “hàng”, lực lượng đánh án nhanh chóng được bố trí đón lõng và chốt chặn các ngả đường. 2 ngày và 1 đêm nằm rừng trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt của mùa khô, mọi người chỉ có lương khô, bánh và nước lọc để “đổi món”. Đích thân Đại tá Trần Minh Lợi, trực tiếp tham gia tổ đánh bắt chính với quyết tâm chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Trước đó, cả Thao Póc và Thao Say đã sử dụng ma túy, bởi vậy, 2 đối tượng rất khỏe, lại rơi vào bước đường cùng nên ngay cả khi đã bị khóa tay nhưng Thao Póc vẫn vùng lên, lao đến chỗ để súng. Bằng thế võ điêu luyện, Đại tá Trần Minh Lợi đá hất văng khẩu súng và khống chế được Thao Póc. Đó là khẩu súng bắn đạn chì và đã được các đối tượng lên đạn sẵn.

Các đối tượng Thao Poóc, Thao Say cùng 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, khẩu súng và các tang vật có liên quan.

Các đối tượng Thao Poóc, Thao Say cùng 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, khẩu súng và các tang vật có liên quan.

Thiếu tá Trần Trung Hoàng, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm PCMT&TP, BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết: “Tôi có nhiều năm được sát cánh cùng thủ trưởng Trần Minh Lợi. Chúng tôi luôn dành sự kính trọng, nể phục đối với Đại tá Trần Minh Lợi không chỉ vì là cấp trên mà còn vì tinh thần lăn xả khi đánh án. Mặc dù lớn tuổi nhưng nhiều lúc cán bộ trẻ chúng tôi theo không kịp. Sự có mặt của người chỉ huy sẽ kịp thời chỉ đạo công việc, đồng thời khích lệ tinh thần đánh án của chúng tôi rất lớn”. Có nhiều năm tiếp xúc, làm việc với lực lượng phòng, chống tội phạm BĐBP, tôi hiểu rằng, đây không phải là “những lời có cánh” bởi những người lính đặc nhiệm vốn chỉ quen “làm nhiều, nói ít”.

Đánh án trên đất nước triệu voi

Theo Đại tá Trần Minh Lợi, việc đánh án ma túy đã khó nhưng đánh án ở ngoại biên còn khó gấp trăm lần vì địa hình mới, rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, kể từ khi Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào) ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác và cụ thể hơn là Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cùng Công an tỉnh Attapue ký Biên bản ghi nhớ thì hai bên đã nhiều lần phối hợp triệt phá thành công các chuyên án. Kết thúc chuyên án, lực lượng phối hợp không chỉ thu giữ được lượng ma túy thu vô cùng lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí và trang bị mà còn được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, công tác phối hợp. Điển hình là Chuyên án 911LV.

Đối tượng Sỉ Sú Lạt (áo hồng, quốc tịch Lào, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Attapue, bị lực lượng BĐBP Kon Tum bắt ngày 19-2-2022 khi đang vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá từ Lào vào Việt nam qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: Trúc Hà

Đối tượng Sỉ Sú Lạt (áo hồng, quốc tịch Lào, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Attapue, bị lực lượng BĐBP Kon Tum bắt ngày 19-2-2022 khi đang vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá từ Lào vào Việt nam qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: Trúc Hà

Theo đó, giữa năm 2017, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum nhận được công văn của Thiếu tướng Thông Chăn-Giám đốc Công an tỉnh Attapue về việc đề nghị phối hợp làm rõ về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ thủ đô Vientiane về tỉnh Attapue để đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Tuy nhiên, những thông tin phía Công an tỉnh Attapue cung cấp chưa có đối tượng cụ thể cũng như cơ sở để có thể bắt đầu từ đâu. Với quyết tâm ngăn chặn “dòng chảy ma túy” từ xa, Đại tá Trần Minh Lợi (Khi đó là Phó trưởng phòng PCMT &TP) đã cùng các trinh sát đã nỗ lực tìm kiếm, phân tích, sàng lọc thông tin. Sau 4 tháng “mò kim đấy bể”, anh và các trinh sát BĐBP Kon Tum và Công an tỉnh Attapue đã nhắm đến Thao Lọt, sinh năm 1988, quê quán tại huyện Meuang Feuang, tỉnh Vientiane - đối tượng nổi lên trong giới “hàng trắng” ở huyện Phuovong, tỉnh Attapue. Y không ngần ngại quảng bá về khả năng “làm ăn” của mình bằng việc đã từng không ít lần sang và ra tận các tỉnh phía Bắc Việt Nam “giao hàng”. Mặc dù không biết thực hư tới đâu nhưng thấy Thao Lọt nói tiếng Việt rất giỏi, khả năng cung cấp hàng “bao nhiêu cũng có” nên nhiều người tin rằng hắn đích thị là “ông trùm buôn hàng trắng xuyên quốc gia”.

Với thông tin thu thập được, lực lượng đánh án đã họp bàn và lên kế hoạch cất lưới. Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 14-11-2017, tại Km52, Quốc lộ 18B-tỉnh Attapue, lực lượng đánh án của BĐBP tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Attapue dừng xe ô tô bán tải hiệu Hilux đang lưu thông phải dừng lại. Trên xe là Thao Lọt và lái xe là Thao Hố (sinh năm 1989, trú tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Lào). Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 40 bánh heroin. Ngay sau khi khống chế được Thao Lọt và Thao Hố, Đại tá Trần Minh Lợi đề nghị nhanh chóng di chuyển về trụ sở của Công an huyện Phouvong để phòng ngừa các tay chân của Thao Lọt tổ chức cướp người và hàng. Sau đó, với tài liệu do BĐBP tỉnh Kon Tum cung cấp, Công an tỉnh Attapue đã mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm được 5 đối tượng khác.

 Thao Lọt và Thao Hố bị lực lượng bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 40 bánh heroin. Ảnh ban chuyên án cung cấp

Thao Lọt và Thao Hố bị lực lượng bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 40 bánh heroin. Ảnh ban chuyên án cung cấp

Theo đánh giá, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi với việc sử dụng mạng xã hội để liên lạc, thanh toán qua tài khoản, chia nhỏ cung đường vận chuyển hạn chế thấp nhất việc xuất đầu lộ diện đã gây khó cho lực lượng phòng, chống tội phạm có thể bắt quả tang, “hốt” trọn đường dây. Mỗi lần giao dịch, “ông trùm”, “người vận chuyển” tính toán hết sức thận trọng vì biết rằng “không có cơ hội làm lại”. Trước những khó khăn này, Đại tá Trần Minh Lợi cho biết: “Đối tượng tìm mọi cách qua mặt lực lượng chức năng thì chúng tôi tìm mọi cách để vạch trần các thủ đoạn ấy. Mỗi chuyên án là những cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng. Ngoài trách nhiệm còn là lòng tự tôn, tự trọng khi là người lính làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm không cho phép chúng tôi nản lòng. Những tính toán đòi hỏi cẩn trọng, chính xác hơn vì “cuộc chiến này ai mưu cao thì thắng”. Thực tế cho thấy, dù “xuất phát sau” nhưng chúng tôi vẫn là người về đích trước”.

Từ năm 2012 đến nay, Đại tá Trần Minh Lợi đã tham gia đấu tranh thành công 26 chuyên án, bắt 53 đối tượng, tang vật thu giữ, gồm: 78 bánh heroin, gần 18kg ma túy đá, hơn 200.000 viên ma túy tổng hợp, 2,2kg ma túy dạng ketamine, 2kg cần sa, 2 khẩu súng, 4 ô tô và nhiều tang vật có liên quan. Anh vinh dự 2 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, 2021 và nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia... Năm 2017, Đại tá Trần Minh Lợi được Tỉnh trưởng Attapue tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Chuyên án 911LV.

Bài, ảnh: THANH TRÚC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/dai-ta-tran-minh-loi-nguoi-kien-tao-nhung-tran-danh-o-nga-ba-bien-743295