'Đại tiệc' phim lấp đầy rạp chiếu:Sự khởi sắc của điện ảnh Việt
Trong tháng 9 này, khán giả yêu điện ảnh thực sự được đón nhận một 'đại tiệc' phim thịnh soạn với đủ thể loại, đề tài và phong cách thể hiện. Từ những bộ phim chiến tranh cách mạng, lịch sử, đến những tác phẩm đương đại ăn khách; từ phim truyện, phim hoạt hình đến phim tài liệu, tạo nên một bức tranh sống động, phản ánh sự khởi sắc và đầy triển vọng của nền điện ảnh Việt Nam.

Một cảnh trong phim “Mưa đỏ”.
Ngập tràn sự lựa chọn
Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), chương trình chiếu phim Việt Nam miễn phí đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khán giả.
Từ ngày 28-8 đến 15-9, một rạp chiếu quy mô nhỏ khoảng 200 ghế ngồi được dựng ngay trong khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa. Với 6 suất chiếu mỗi ngày, nơi đây trở thành “điểm hẹn văn hóa” độc đáo của công chúng khi trình chiếu hơn 100 bộ phim truyện, hoạt hình, tài liệu - khoa học tiêu biểu, trải dài từ điện ảnh cách mạng, điện ảnh đổi mới cho đến thời kỳ hội nhập. Khán giả được thưởng thức những tác phẩm kinh điển gắn với lịch sử, như: “Em bé Hà Nội”, “Chung một dòng sông”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, “Mùi cỏ cháy”, “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”, “Đào, phở và Piano”… Bên cạnh đó là những bộ phim đương đại ăn khách như “Mắt biếc”, “Em chưa 18”, “Tiệc trăng máu”, loạt phim “Lật mặt” 6, 7, 8…
Không chỉ vậy, thế giới hoạt hình nhiều màu sắc cũng chinh phục khán giả nhỏ tuổi với “Dế mèn - Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội”, “Chiến binh mèo mũi đỏ”, “Trạng Quỳnh nhí - Truyền thuyết Kim Ngưu” cùng nhiều tác phẩm hấp dẫn khác. Đặc biệt, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam trình chiếu hơn 50 bộ phim tiêu biểu, trong đó có “Cậu bé giữ lá cờ Đảng”, “Chuyện kể ngày Tết Độc lập”, “Chuyến tàu Thống nhất”, “Em bé Hiền Lương”, “Rừng xanh nổi giận”, loạt “Hiệp sĩ Nghé Vàng”, “Chú Ốc sên bay”…
Không khí sôi động còn đến từ những buổi giao lưu trực tiếp với các đoàn làm phim và nghệ sĩ của “Đào, phở và piano”, “Lật mặt 7: Một điều ước”, “Nhà Gia tiên”, “Mùi cỏ cháy”, “Dế mèn - Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội”...
Ngoài chương trình chiếu miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước, hệ thống rạp thương mại cũng nhộn nhịp với hàng loạt tác phẩm mới. Phim “Mưa đỏ” tiếp tục tạo cơn sốt với hàng nghìn suất chiếu mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều phim Việt khác lần lượt ra mắt, như: “Cô dâu ma” - phim hợp tác điện ảnh Việt Nam - Thái Lan; “Có chơi có chịu” và “Khế ước bán dâu” cùng ra mắt ngày 12-9 mang sắc thái gia đình, cổ trang - tâm linh; “Tử chiến trên không” - phim hành động lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật. Loạt tác phẩm hứa hẹn thú vị ra mắt cuối tháng 9 là “Phá đám: Sinh nhật mẹ”, “Bịt mắt bắt nai”, “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại”.
Cùng thời điểm, Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 diễn ra từ ngày 12 đến 18-9 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu 18 bộ phim đến từ 8 quốc gia và Việt Nam. Khán giả có dịp khám phá “Công nương” (Anh), “Chàng trai đẹp nhất hành tinh” (Thụy Điển), “La Roja” (Tây Ban Nha), “Đại bảo tàng” (Áo)… và 11 phim tài liệu Việt Nam giàu giá trị nhân văn như “Hành trình yêu thương”, “Không đầu hàng số phận”, “Nghê - linh vật của người Việt”…
Một “bữa tiệc” phim đa sắc màu, giàu trải nghiệm như thế cho thấy diện mạo điện ảnh Việt đang ở giai đoạn sôi động bậc nhất.
Tạo động lực để điện ảnh Việt Nam vươn tới

Một cảnh trong phim “Lật mặt 7: Một điều ước” được chiếu trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Chương trình chiếu phim miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước, theo Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật giàu ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của điện ảnh Việt Nam trong hành trình 80 năm đồng hành với dân tộc. Với những tác phẩm điện ảnh giàu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống và văn hóa Việt, cùng các hoạt động giao lưu gần gũi, chương trình đem đến cho khán giả một không gian điện ảnh đa sắc, hoành tráng, ấn tượng, kết nối truyền thống và hiện đại.
Tham gia chương trình chiếu phim, nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Kịch bản (Hãng Phim hoạt hình Việt Nam) bày tỏ: “Chúng tôi coi đây là cơ hội để đem phim hoạt hình Việt Nam phục vụ một lượng khán giả vô cùng lớn. Trong tương lai, hoạt hình Việt Nam sẽ có những bước tiến cao hơn, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khán giả”.
Đạo diễn Phi Tiến Sơn của “Đào, phở và piano” cũng chia sẻ ấn tượng: “Giữa không gian triển lãm rộng lớn, có một rạp chiếu phim là điều thú vị. Tôi bất ngờ vì khán phòng luôn đông khách, đặc biệt có rất nhiều bạn trẻ”. Trong khi đó, vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà bày tỏ niềm vui khi series phim “Lật mặt” góp phần thu hút khán giả và cho rằng đây là động lực để các nhà làm phim tiếp tục nỗ lực sáng tạo. Còn khán giả trẻ Trần Lê Minh An (phường Nghĩa Đô) chia sẻ: “Có quá nhiều lựa chọn để thưởng thức và tận hưởng điện ảnh. Tôi có thể xem những tác phẩm mình từng chỉ biết qua sách vở, đồng thời được trải nghiệm phim mới đang gây sốt ở rạp. Đây thực sự là một dịp hiếm có để khán giả trẻ như tôi được tiếp cận toàn diện với điện ảnh Việt”.
Bên cạnh tiếp tục mang đến khán giả thích khám phá những câu chuyện thực tế, Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam còn là cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương Trịnh Quang Tùng cho biết: “Đây là dịp quảng bá tác phẩm điện ảnh tài liệu đến đông đảo công chúng, đồng thời là cơ hội để trao đổi, học hỏi, phát triển nghề nghiệp; tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu”.
Những tín hiệu tích cực này củng cố niềm tin rằng, điện ảnh Việt không chỉ bùng nổ trong những dịp cao điểm, mà đã đủ sức kiến tạo dấu ấn lâu dài. Sự phong phú thể loại, đầu tư chuyên nghiệp cùng sự đồng hành của khán giả sẽ là động lực để điện ảnh Việt Nam vươn tới tầm cao mới.