Đại úy CSGT nén đau cho bé 6 tuổi cắn tay lúc lên cơn co giật

Trong lúc sơ cứu bé trai, đại úy CSGT đã nén đau, dùng tay cho vào miệng cháu bé để bé không cắn vào lưỡi khi lên cơn co giật.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (29/7), tại Km 188 Trạm thu phí đầu tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lúc này, tổ công tác thuộc Đội 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến.

Hình ảnh đại úy Công nén đau dùng tay ngăn bé đang lên cơn co giật không cắn vào lưỡi. (Ảnh: BCA).

Hình ảnh đại úy Công nén đau dùng tay ngăn bé đang lên cơn co giật không cắn vào lưỡi. (Ảnh: BCA).

Bất ngờ, một lái xe ô tô 7 chỗ dừng xe ngay chỗ tổ công tác rồi khẩn thiết nhờ tổ giúp đỡ vì trên xe có một bé trai 6 tuổi đang có triệu chứng cắn lưỡi, co giật.

Ngay lập tức, tổ công tác đã xúm lại hỗ trợ. Trong đó, đại úy Bùi Chí Công đã không ngần ngại dùng ngón tay đưa vào miệng để ngăn cháu không cắn răng vào lưỡi. Còn đồng đội thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Dù bị bé cắn đau, nhưng đại úy Công vẫn nén đau vùng đồng đội sơ cứu, giúp cháu bé qua cơn nguy kịch… Sau đó, trực tiếp thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội 3 đã lái xe CSGT hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nông Nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Tại Bệnh viện Nông Nghiệp, anh Tuấn (bố cháu bé, quê ở Thanh Hóa) đã xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đã kịp thời hỗ trợ cứu sống con trai của anh, nêu cao tinh thần Vì nhân dân phục vụ.

Về tình hình sức khỏe đại úy Công, lãnh đạo Đội 3 cho biết: May mắn là cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Còn tay đồng chí Công chỉ bị thâm tím do vết cắn chứ không làm sao cả.

Văn Thanh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/dai-uy-csgt-nen-dau-cho-be-6-tuoi-can-tay-luc-len-con-co-giat-192240729164202225.htm