Đắk Lắk: Bắt 7 đối tượng đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân

Sáng 30/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng là quản lý và nhân viên của một quán Bar ở Bình Dương đến Đắk Lắk đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar để đòi nợ.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sỹ Đức.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sỹ Đức.

7 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về 2 hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”… gồm: Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi) trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Cao Mỹ (34 tuổi) trú tại tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Thành Công (37 tuổi), Văn Kim Hùng (38 tuổi) cùng trú tại TP HCM; Võ Thanh Tuấn (30 tuổi), Phan Văn Hòa (34 tuổi) cùng trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Thái Hào (22 tuổi) trú tại TP Cần Thơ.

Trước đó vào sáng 26/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc một nhóm 7 đối tượng đi trên xe ô tô màu trắng, mặc đồ đen đến đập phá 1 quán phở và tạt sơn vào 2 nhà dân ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar gây hoang mang dư luận.

Thượng tá Đỗ Viết Hà – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đến hiện trường thu thập chứng cứ, xác định nhóm này không phải người ở Đắk Lắk mà từ nơi khác đến thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động, không chỉ làm hư hại tài sản người dân mà còn gây hoang mang dư luận. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai lực lượng với quyết tâm cao nhất sớm bắt giữ nhóm trên để xử lý nghiêm minh…

Tiến hành truy xét nóng, đến trưa cùng ngày, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được 2 trong số 7 đối tượng khi đang lẩn trốn đến TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đó là Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi) trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và Cao Mỹ (34 tuổi) trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đấu tranh nhanh, 2 đối tượng khai nhận sau khi trốn đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 5 đồng bọn đã xuống xe, chia làm nhiều nhóm đón xe khác lẩn trốn vào Nam. Ngay lập tức, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét nóng 5 đối tượng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến đêm 27/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phòng Trọng án của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương đã huy hơn 300 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhiều nơi ở TP HCM. Đó là Nguyễn Thành Công (37 tuổi), Văn Kim Hùng (38 tuổi) cùng trú tại TP.HCM, Võ Thanh Tuấn (30 tuổi), Phan Văn Hòa (34 tuổi) cùng trú tại tỉnh An Giang. Trong đêm, biết không thể trốn thoát, đối tượng còn lại là Nguyễn Thái Hào (22 tuổi) trú tại TP Cần Thơ cũng đã đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Bước đầu, Tuấn Anh khai nhận đang làm quản lý tại 1 quán Bar ở tỉnh Bình Dương. Ngày 25/5, Tuấn Anh đã nhờ 6 đối tượng trên cùng làm bảo vệ ở quán Bar lên xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đập phá, tạt sơn vào nhà con nợ để giúp mẹ đòi khoản nợ 1,4 tỷ đồng. Khi đi, Tuấn Anh chuẩn bị 4 gậy bóng chày, 2 thùng sơn, băng rôn và tờ rơi.

Quá trình lẩn trốn, các đối tượng không đi cùng nhau mà chia tách ra lẩn trốn đến nhiều tỉnh, thành khác nhau và liên tục mua quần áo, thay đổi trang phục hòng qua mắt lực lượng Công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này đã đập phá, tạt sơn gây thiệt hại tài sản của nhiều người với giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Thượng tá Đỗ Viết Hà – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân khi cho vay mượn tiền mà chậm trả thì nên làm đơn gửi đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, không thực hiện hành vi như trên sẽ gây mất ANTT mà còn bị xử lý theo pháp luật.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý 7 đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Thanh Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dak-lak-bat-7-doi-tuong-dap-pha-quan-pho-tat-son-vao-nha-dan-10306983.html