Đắk Lắk: Công an xã giúp dân gặt lúa chạy lũ
Những ngày qua, trên địa bàn một số xã nằm dọc theo tuyến sông Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao đã gây ngập úng. Nhiều diện tích lúa của bà con nông dân đến thời điểm thu hoạch đã bị ngập úng trong nước. Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã đã cùng người dân gặt lúa chạy lũ…
Có mặt tại khu vực cánh đồng Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na, do bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và thủy điện xã lũ làm nước sông dâng cao đã khiến hàng chục hec ta lúa của bà con nông dân đang trong giai đoạn thu hoạch bị ngập sâu trong nước. Lúa ngâm trong nước nhiều ngày dễ nảy mầm, hư hỏng dẫn đến thiệt hại lớn cho bà con nông dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng giúp dân gặp lúa chạy lũ.
Đoàn Thanh niên xã Ea Na đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở đã khẩn trương xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chạy lũ. Tham gia hoạt động có 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở và 20 đoàn viên thanh niên. Dưới ruộng nước ngập sâu qua khỏi thắt lưng, trên đầu trời nắng gắt nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an và đoàn viên thanh niên vẫn dầm mình, hăng hái gặt lúa, giành giật với thời gian để lúa không bị hư hỏng khiến người dân cảm kích. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã kịp thời thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại, nhất là các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước để cùng giúp dân gặp lúa chạy lũ.
Chị Nguyễn Thị Hương (trú thôn Quỳnh Ngọc 2) cho biết, do nước lũ lên quá nhanh nên hơn 2 sào lúa chuẩn bị thu hoạch của gia đình bị ngập úng trong nước. Trong khi đó, gia đình chị lại neo người nên chưa biết xoay sở ra sao thì được lực lượng đoàn viên thanh niên, Công an đến giúp. “Nếu các chiến sĩ Công an và đoàn viên không hỗ trợ, giúp gặt lúa kịp thời thì vụ mùa lần này gia đình mình coi như mất trắng”, chị Hương chia sẻ.

Nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng, nhiều diện tích lúa đang kỳ thu hoạch của bàn con được thu hoạch kịp thời.
Anh Y Siong Knul, Bí thư Đoàn xã Ea Na cho hay, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của đoàn viên, thanh niên, lực lượng Công an đối với nhân dân. “Chúng tôi mong rằng, qua những việc làm cụ thể, tuổi trẻ địa phương sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó quân - dân, giúp bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”, anh Y Siong Knul nói.

Hình ảnh dầm mình trong nước và nắng nóng của cán bộ, chiến sĩ Công an đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng dân.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, đoàn viên thanh niên cũng như lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở để lại những tình cảm, ấn tượng đẹp trong lòng dân, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ CAND cũng như đoàn viên thanh niên, lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở.