Tìa Dình đang từng ngày vượt qua gian khó
Hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được một tháng, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên lại bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, lở đất. Khó khăn với Tìa Dình chất chồng như núi. Nhưng với sự đoàn kết, thấu hiểu, sẻ chia, mỗi cán bộ, công chức Tìa Dình đã tự nhủ, cùng nhau cố gắng hoàn thành từng việc trong mỗi ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) động viên bà con nhân dân bản trung tâm Háng Lìa tích cực lao động sản xuất để vươn lên phát triển kinh tế gia đình. (Ảnh: BÍCH HẠNH)
Đưa chúng tôi thăm các phòng làm việc trong trụ sở, đồng chí Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình mới cho biết, đây nguyên là trụ sở của xã cũ Háng Lìa; đồ dùng, máy móc, trang thiết bị làm việc thì có cũ có mới, nhưng mới nhất là tấm biển trụ sở với tên gọi "Trụ sở xã Tìa Dình" vừa kịp thay lại trước ngày xã ra mắt đi vào hoạt động. Còn dòng chữ "Đảng ủy - Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân xã Háng Lìa" ở mặt chính trên tầng 3 của tòa nhà là do sự cố thiên tai, lở đất tắc đường, cho nên thợ chữ chưa vào được để thay chữ "Háng Lìa" thành "Tìa Dình". Mấy nay anh em văn phòng đã gọi điện giục, nhưng thợ chữ cứ khất hẹn "trời nắng mới dám đi vào"…!
"Vậy đấy, thợ hẹn thợ không vào chẳng sao, nhưng với anh em cán bộ, công chức của xã thì mưa thế chứ mưa nữa vẫn phải đi lại mỗi ngày. Thậm chí là càng mưa lại càng phải đi nhiều hơn, bởi nếu không thì chẳng thể nắm bắt tình hình, chẳng thể xử lý ngay các tình huống phát sinh theo tinh thần 4 tại chỗ", Bí thư Nguyễn Văn Tăng khẽ nói như tâm sự về nỗi khó trong muôn vàn nỗi khó ở xã khó Tìa Dình.

Vượt qua khó khăn ban đầu, đội ngũ công chức xã Tìa Dình đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo đề nghị của nhân dân. (Ảnh: THU PHƯƠNG)
Và rồi cứ theo mạch chuyện thiên tai, mưa lũ, tắc đường gây thiệt hại nặng nề về người và của trên địa bàn xã vừa qua, Bí thư Nguyễn Văn Tăng mới kể cho chúng tôi nghe tình thế cấp bách mà xã đã chủ động ứng phó.
Hôm ấy, sáng ngày 1/8, trời Tìa Dình tối đen như mực; nước mưa xối xả, nước từ các khe đổ xuống ầm ầm khiến mấy chục cán bộ, công chức Tìa Dình lo lắng không yên. Liên tục nhắc các đồng chí lãnh đạo ủy ban phải chủ động đôn đốc cán bộ, công chức các phòng, ban giữ thông tin với các trưởng bản, bí thư chi bộ bản, thế nhưng đích thân đồng chí Nguyễn Văn Tăng vẫn gọi điện đến các gia đình ở trong khu vực nguy cơ sạt lở. Gọi đi gọi lại, chỉ tới khi mất hoàn toàn điện lưới quốc gia thì mọi người mới đành buông máy. Điện thoại hết pin, điện lưới mất, đường về các bản tắc hoàn toàn mà ngoài trời mưa vẫn ầm ào…
Họp khẩn trong tình thế cấp thiết, các đồng chí thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã thống nhất phân công cán bộ, công chức về từng bản để nắm bắt tình hình, đặc biệt là kiểm tra thực địa tại các khu vực nguy cơ sạt lở cao để di chuyển dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo chỉ đạo đó, ngay trong ngày 1 và 2/8, xã đã tiếp cận, nắm thông tin cụ thể từng bản và cử lực lượng hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, thiệt hại về người nhờ đó giảm nhiều.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Tìa Dình đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. (Ảnh: BÍCH HẠNH)
Quanh nhiệm vụ đi về bản cứu hộ người bị nạn trong đợt thiên tai ấy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình Nguyễn Văn Đô, kể thêm về việc cứu hộ khẩn cấp tại bản Tìa Mùng.
Đồng chí Nguyễn Văn Đô nói rằng: "Quãng 8 giờ sáng ngày 1/8, nhận thông tin về sạt lở ở Tìa Mùng thì ngay lập tức tôi cùng mấy anh em ở xã đi vào Tìa Mùng. Quãng đường từ xã về Tìa Mùng chỉ gần chục cây số, chúng tôi phải đi bộ hơn 2 giờ mới đến nơi vì mưa to, nước lớn, vừa đi vừa phải quan sát hai bên ta-luy tránh bị sụt trôi. Vào đến bản, anh em khẩn trương chia nhau đi đến từng gia đình hỗ trợ bà con di chuyển người, tài sản; với 3 người bị thương nặng do đất đá vùi thì cán bộ xã đã động viên hơn chục thanh niên trong bản thay nhau khiêng cáng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Chặng đường từ bản Tìa Mùng ra đến ngã tư Phì Nhừ khoảng 40 cây số, khi thường đi đã vất vả, nhưng ngày mưa lũ hôm ấy càng vất vả hơn bội phần. Gian khó là vậy mà khi có tình thương, trách nhiệm thì bà con dân bản cùng anh em dân quân xã đã vượt qua để khiêng cáng đưa 3 người kịp đến nơi cấp cứu an toàn".
Đồng chí Bùi Xuân Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình cho biết, xã hiện có 20 bản, với 1.320 hộ dân thuộc 4 dân tộc: H'Mông, Thái, Lào, Kinh. Trong đó nhiều nhất là dân tộc H'Mông chiếm tới 92,4% dân số toàn xã; tiếp đến là dân tộc Thái chiếm 4,9%, dân tộc Lào 1,67%; còn dân tộc Kinh và các dân tộc khác số lượng rất ít… Tỷ lệ hộ nghèo ở xã Tìa Dình hiện là 40,98%; cận nghèo 17,88%; thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 33 triệu đồng/người/năm.
Những tưởng sau gần chục ngày căng mình khẩn cấp cứu hộ, khắc phục hậu quả lũ quét lở đất khiến mọi người mệt, nản nhưng trái lại là tinh thần làm việc xốc tới, là sự đùm bọc, sẻ chia giữa cán bộ xã cũ với xã mới, giữa cán bộ huyện với cán bộ xã lại càng thêm gắn kết.
Xã Tìa Dình hiện có 20 bản, với 1.320 hộ dân thuộc 4 dân tộc: H'Mông, Thái, Lào, Kinh. Trong đó nhiều nhất là dân tộc H'Mông chiếm tới 92,4% dân số toàn xã; tiếp đến là dân tộc Thái chiếm 4,9%, dân tộc Lào 1,67%; còn dân tộc Kinh và các dân tộc khác số lượng rất ít… Tỷ lệ hộ nghèo ở xã Tìa Dình hiện là 40,98%; cận nghèo 17,88%; thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 33 triệu đồng/người/năm.
Bùi Xuân Thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tìa Dình
Thừa nhận đã có "luồng" tư tưởng lo ngại việc khó khi vận hành xã mới theo yêu cầu chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Nguyễn Văn Tăng bộc bạch: Ở xã có đồng chí Trần Hải Đăng trước làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Điện Biên Đông (cũ) được điều về làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Tuổi cao lại làm xa nhà và yêu cầu công việc cũng khác, đã có lúc đồng chí Trần Hải Đăng nghĩ đến chuyện "xin nghỉ" thế mà rồi sau những ngày lăn lộn cùng anh em giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai và sau những ngày cùng đồng nghiệp làm xong việc mới nghỉ, thì đồng chí Trần Hải Đăng thay đổi. Không còn nghĩ tới nghỉ việc nữa mà thay vào đó là tự lập kế hoạch, dự định công việc cho mỗi ngày mỗi tuần.
Như biên chế tỉnh giao, xã Tìa Dình có tổng số 61 cán bộ, công chức, viên chức nhưng đến ngày 10/9, tính cả một công chức (nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện đang bị tạm giam) thì toàn xã mới có 51 người. Trong đó, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc có 22 người; chính quyền xã có 29 người.
Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình
Hiểu được tâm tư của cán bộ huyện về xã và hiểu được nỗi lo, bỡ ngỡ của cán bộ xã làm việc mới như cấp huyện (cũ), trong mỗi buổi họp tại xã hay mỗi khi anh em quây quần bên mâm cơm tập thể, đồng chí Nguyễn Văn Tăng đều lựa lời khuyên nhủ, động viên để người cũ người mới không lo lắng; người biết việc cố gắng làm thêm và kèm cặp người mới để anh em cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Làm theo cách ấy, sau hơn hai hoạt động, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ở xã mới Tìa Dình đã gần như hoàn thành toàn bộ các phần việc quan trọng từ ổn định tổ chức, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban, bộ phận; phân công công việc, sắp xếp nơi làm việc, nơi ăn chốn ở cho những người xa nhà không thể đi lại trong ngày.
Cùng với việc khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trung tuần tháng 8 vừa qua Tìa Dình đã hoàn thành Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để hoạch định mục tiêu xuyên suốt cho giai đoạn tới.
Không những thế, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của xã mới ở vùng khó, cán bộ, công chức xã Tìa Dình đã cùng nhau "nhìn về một hướng", lấy cuộc sống ấm no của nhân dân làm niềm vui, động lực cho công việc mỗi ngày.
Bởi lẽ ấy, mà ngay cả khi bận mải hỗ trợ các đoàn từ thiện về xã trao quà tặng bà con nhân dân các bản bị thiệt hại do lũ quét, cán bộ xã vẫn canh cánh về mấy nương bí của bà con sắp đến ngày thu hoạch.
Rồi không ai khác, đích thân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tăng đã nhờ các bạn tình nguyện viên trong đoàn từ thiện giúp bà con bán bí xanh Tìa Dình… tại nương. "Có sự hỗ trợ của các bạn, hàng trăm tấn bí của bà con đã được bán hết. Ngay sau đó, có người còn đặt thêm 300 tấn nhưng bí chưa đủ già nên phải đợi thêm thời gian nữa" - đồng chí Nguyễn Văn Tăng vui vẻ cho biết!

Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình Nguyễn Văn Tăng, trao quà, động viên người có uy tín và mong muốn người có uy tín sẽ cùng cấp ủy, chính quyền xã vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: LÊ LAN)
Theo thời gian, theo từng việc hoàn thành, vượt qua khó khăn ban đầu, đến thời điểm này tập thể cán bộ, công chức, viên chức xã Tìa Dình đều yên tâm công tác. Song niềm vui, động lực thôi thúc mỗi người thêm nỗ lực, quyết tâm gắn bó với vùng đất nhiều gian khó chính là niềm tin yêu của bà con nhân dân các dân tộc thiểu số ở địa bàn.
Không còn khoảng cách, không còn sự nghi ngại, e dè, giờ đây mỗi việc xã Tìa Dình triển khai đều nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của bà con nhân dân. Bởi tin, bà con đã tự nguyện hiến 42 nghìn mét vuông đất để san nền làm khu tái định cư cho 70 gia đình đồng bào dân tộc H'Mông bản Tìa Mùng; bởi tin, rất nhiều gia đình đã tự nguyện phá cây sắn để trồng cây cà phê và cây mắc-ca theo chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp đã được cụ thể trong Nghị quyết Đảng bộ xã vừa qua…

Nhân dân xã Tìa Dình chăm sóc, bảo vệ rừng. (Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG)

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Tìa Dình hướng dẫn bà con dân bản Háng Lìa A cách chăm sóc cây cà-phê. (Ảnh: LÊ LAN)
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tia-dinh-dang-tung-ngay-vuot-qua-gian-kho-post907639.html