Đắk Lắk rực rỡ sắc màu Ngày hội Gia đình Việt Nam 2025: Giữ lửa hạnh phúc, lan tỏa yêu thương

Trong không khí rộn ràng cuối tháng Sáu, khi những cơn mưa đầu mùa phủ mát khắp núi rừng Tây Nguyên, Đắk Lắk bừng sáng bởi sắc màu đặc trưng của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2025.

Diễn ra từ ngày 25 đến 29/6 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, mang chủ đề “Giữ lửa hạnh phúc”, quy tụ nhiều chương trình đặc sắc như: “Niềm vui gia đình”, “Hương sắc cao nguyên” và dạ hội “Vũ điệu hạnh phúc”. Một không gian nghệ thuật - văn hóa thấm đẫm nhân văn được mở ra, gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt trong thời đại hội nhập.

UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2025.

UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2025.

Lễ khai mạc - Những nhịp đập yêu thương

Đúng 19 giờ 30 phút ngày 25/6, lễ khai mạc chính thức diễn ra trong khung cảnh rực rỡ ánh đèn, cờ hoa. Khán đài chật kín người dân khắp các buôn làng, cùng hàng trăm đại biểu đến từ các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Vĩnh Long và chủ nhà Đắk Lắk.

Mở đầu là tiết mục múa “Gia đình yêu thương” do các em thiếu nhi trong trang phục dân tộc H’Mông đen trình diễn. Những đôi bàn tay bé nhỏ uyển chuyển, ánh mắt ngây thơ rạng rỡ đã khiến khán giả xúc động. Cả sân khấu như bừng lên sức sống tuổi thơ - nơi nhịp đập yêu thương trong từng gia đình được lan tỏa.

Phát biểu khai mạc, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên một cộng đồng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ đề “Giữ lửa hạnh phúc” năm nay nhấn mạnh vai trò đoàn kết, yêu thương, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.”

Ngay sau khai mạc là chương trình “Niềm vui gia đình” với những câu chuyện dung dị nhưng lay động lòng người. Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (huyện Krông Ana) – ba thế hệ cùng chung sống – chia sẻ: “Dù cuộc sống bận rộn, nhưng mỗi tối, cả nhà vẫn quây quần bên mâm cơm, kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày. Đó là hạnh phúc lớn nhất.”

Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Nhiều gia đình khác từ Ea H’leo, Buôn Đôn, Krông Bông… cũng kể về cách “giữ lửa”: cùng làm kinh tế, sẻ chia việc nhà, nuôi dạy con cháu giữ gìn tiếng nói, trang phục, cồng chiêng, sử thi - những giá trị gốc rễ của mỗi tộc người.

Đại biểu cùng các gia đình hưởng ứng không khí của ngày hội

Đại biểu cùng các gia đình hưởng ứng không khí của ngày hội

“Hương sắc cao nguyên” - Nghệ thuật của cộng đồng

Tối 26/6, chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng “Hương sắc cao nguyên” biến sân khấu thành bức tranh văn hóa rực rỡ. Tiếng chiêng Ê Đê ngân vang bên điệu xoang Ba Na, khèn Mông du dương hòa cùng tiếng hát Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai…

Những bộ trang phục thổ cẩm sặc sỡ, từng đường chỉ thêu tay tinh xảo, thể hiện vẻ đẹp riêng của từng dân tộc. Khi cùng nắm tay múa vòng, tất cả tạo nên một đại gia đình Tây Nguyên ấm áp, đoàn kết.

Nghệ nhân H’Bih Niê (huyện Cư M’gar) chia sẻ đầy xúc động: “Ngày hội này giúp chúng tôi tự hào hơn về văn hóa của mình. Tôi dạy các cháu múa, hát, đánh chiêng từ bé để giữ lấy tiếng chiêng thiêng liêng của ông bà.”

Đêm 27/6, chương trình “Niềm vui gia đình” tiếp tục với tiết mục đồng ca “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” của thiếu nhi Buôn Ako Dhong. Những giọng hát ngây thơ vang lên giữa nền cảnh thác Dray Nur hùng vĩ chiếu trên màn hình LED, tạo nên một bức tranh âm thanh - hình ảnh chan chứa xúc cảm.

Những khúc ca đậm bản sắc Tây Nguyên đại ngàn

Những khúc ca đậm bản sắc Tây Nguyên đại ngàn

Trên hàng ghế khán giả, cha mẹ nắm tay con, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Giá trị lớn nhất của ngày hội chính là: mỗi thành viên trong gia đình hiểu rõ vai trò của mình, cùng xây dựng tổ ấm bền vững, hạnh phúc.

Đêm 29/6, chương trình nghệ thuật bế mạc “Vũ điệu hạnh phúc” đưa không khí hội hè lên cao trào. Hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên cùng hòa vào điệu nhảy Ê Đê kết hợp vũ đạo hiện đại. Sự giao thoa giữa truyền thống và hội nhập tạo nên một đại tiệc âm thanh - ánh sáng sôi động.

Anh Y Tí Niê (TP. Buôn Ma Thuột) xúc động: “Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa các dân tộc. Ai cũng tự hào về gia đình, về quê hương mình.”

Không gian văn hóa - nơi ký ức và hiện tại giao thoa

Không chỉ có ca múa nhạc, Ngày hội còn là nơi trưng bày sản phẩm thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, nông sản địa phương. Du khách được chiêm ngưỡng những gian hàng của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Ê Đê, Khmer… Mỗi gian hàng là một câu chuyện văn hóa, thấm đẫm tinh thần lao động, gắn bó thiên nhiên và trên hết là giá trị gia đình, dòng tộc.

Bên cạnh đó, các tọa đàm, tư vấn về hôn nhân - gia đình thời 4.0, giáo dục đạo đức con cái, bảo tồn tiếng mẹ đẻ… cũng thu hút đông đảo người tham gia. Các diễn giả, chuyên gia tâm lý đã mang đến những chia sẻ thiết thực và sâu sắc.

Tiết mục văn nghệ đầy ý nghĩa của các em thiếu nhi

Tiết mục văn nghệ đầy ý nghĩa của các em thiếu nhi

Sau 5 ngày diễn ra, Ngày hội Gia đình Việt Nam 2025 tại Đắk Lắk để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và đại biểu. Những thông điệp về yêu thương - gắn kết - giữ gìn bản sắc - lan tỏa hạnh phúc vẫn vang vọng.

Nhìn những em bé trong vòng tay mẹ cha, thấy những mái tóc bạc cười hiền bên con cháu, ngắm những chiếc váy thổ cẩm tung bay trong điệu múa xoang… ta hiểu rằng: Gia đình là nơi bình yên nhất, vững chắc nhất, để mỗi người trở về, nghỉ ngơi, yêu thương và trưởng thành.

Từ những buôn làng xa xôi Ea Súp, Buôn Đôn đến phố xá Buôn Ma Thuột rộn ràng, ngày hội đã thổi bùng lên ngọn lửa tự hào và ý thức trách nhiệm gìn giữ mái ấm gia đình trong mỗi người - nền tảng cho một xã hội hạnh phúc, văn minh và giàu bản sắc.

Lễ hội khép lại trong tiếng cười và hạnh phúc của các em nhỏ cùng các bậc phụ huynh

Lễ hội khép lại trong tiếng cười và hạnh phúc của các em nhỏ cùng các bậc phụ huynh

Hình ảnh những bà mẹ Ê Đê tóc bạc khoác tấm thổ cẩm, những người cha Ba Na mặc áo chàm dắt con lên nhận bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu, những em nhỏ Kinh, Tày, Mông cùng múa xòe... Tất cả hòa chung nhịp đập - một nhịp đập của tình thân, của niềm tin và hy vọng.

Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, tiếng nhạc lắng lại, mọi người ra về trong niềm hân hoan. Và chắc hẳn trên đường trở về, mỗi người đều mang theo một lời nhắn nhủ sâu sắc: “Giữ lửa hạnh phúc, để gia đình mãi là nơi bình yên nhất, vững chắc nhất giữa cuộc đời.”

Công Trần - Lạc Hồng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dak-lak-ruc-ro-sac-mau-ngay-hoi-gia-dinh-viet-nam-2025-giu-lua-hanh-phuc-lan-toa-yeu-thuong-a29326.html