Đảm bảo bình yên vùng phên giậu Tổ quốc
Theo chân những người lính biên phòng trên dặm dài tuyến biên giới của tỉnh Ðồng Nai, chúng tôi phần nào cảm nhận, thấm thía những vất vả, gian nan mà bộ đội biên phòng (BÐBP) đang ngày đêm bám trụ đảm bảo bình yên vùng phên giậu Tổ quốc để nhân dân đón mùa xuân bình an, ấm áp…
Khi những chồi non, lộc biếc báo hiệu mùa xuân về cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang căng mình trên những tuyến biên cương, bảo vệ vững chắc từng đường biên, mốc giới. Mùa Xuân Bính Ngọ 2026, ngoài đảm bảo bình yên vùng biên cương, các anh còn phải tăng cường trực đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…
Tăng cường tuần tra, kiểm soát
Trong Lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng lần thứ XIV, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Đợt cao điểm nhằm tiếp tục duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra biên giới, phối hợp các hoạt động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cho nhân dân vui xuân, đón Tết, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…



Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Ðắc Ơ tuần tra bảo vệ vững chắc từng cột mốc chủ quyền. Ảnh: Nguyệt Hà
Đại tá Nguyễn Anh Đức cho biết thêm: Tỉnh Đồng Nai có tuyến biên giới dài 258,939km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, có 8 xã nằm trên tuyến biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, các cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu, Lộc Thịnh. Ngoài ra, còn có các cửa khẩu phụ, cảng sông, cảng biển hoạt động... Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển mọi mặt, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật cần phòng ngừa từ sớm. Do đó, các lực lượng chức năng, trực tiếp là BĐBP tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn, nhất là dịp cao điểm, giúp nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết.
Trong câu chuyện ngày đầu năm mới, Đại tá Nguyễn Anh Đức thông tin: Chỉ hơn một tháng triển khai cao điểm (từ ngày 2-12-2025 đến ngày 10-1-2026), BĐBP đã lập nhiều chiến công. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới địa bàn trong hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, bảo vệ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Lễ Giáng sinh 2025, Tết Dương lịch 2026.
“BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 303 lần với hơn 2 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính được 28 lần với 161 lượt người. Chủ trì đấu tranh, xử lý 19 vụ với 24 đối tượng vận chuyển pháo, săn bắt thú rừng, qua lại biên giới, xuất - nhập cảnh trái phép, thu giữ 393,7kg pháo các loại, cùng một số trang bị kèm theo... Chủ trì phối hợp tiếp nhận 63 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.... Tất cả điều đó góp phần đảm bảo bình yên vùng phên giậu Tổ quốc khi Tết đến, xuân về và dịp cao điểm” - Đại tá Nguyễn Anh Đức cho biết thêm.
Vững thế trận từ những mùa xuân ấm
Cùng với việc đảm bảo sẵn sàng chiến đấu dịp cao điểm, BĐBP tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân huy động nguồn lực tổ chức tốt “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Trong đó, Chương trình Ký kết phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dự kiến phân công một số đơn vị cấp xã trong nội biên kết nghĩa, phối hợp với các đồn, trạm biên phòng để cùng chung tay huy động nguồn lực cho những mùa xuân ấm vùng biên cương của Tổ quốc thực sự có ý nghĩa.
Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP cho biết: Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản nhằm củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân, cao hơn nữa là xây vững thế trận biên phòng, “thế trận lòng dân” nơi biên giới, vùng phên giậu, biên cương của Tổ quốc.
Để xây vững “thế trận lòng dân”, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác vận động quần chúng, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ, giữ vững biên giới của tỉnh; nhất là phối hợp với các xã biên giới phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Bù Gia Mập tặng quà Tết cho học sinh các trường học trên địa bàn. Ảnh: Nguyệt Hà
“Năm 2025, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ký kết cho 33 tập thể, 169 hộ gia đình, 200 cá nhân tham gia Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đây được xem là lực lượng nòng cốt, cùng BĐBP thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là dịp Tết đến, xuân về” - Đại tá Phạm Văn Đảng cho biết thêm.
Đưa chúng tôi thăm một số đồn biên phòng dọc tuyến biên giới của tỉnh, Đại tá Phạm Văn Đảng giới thiệu nhiều mô hình, chương trình, dự án hiệu quả như: Con nuôi đồn biên phòng, Nâng bước em tới trường, Cán bộ - chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường…
Đến nay, từ các mô hình, chương trình, dự án, BĐBP tỉnh đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu 63 học sinh (trong đó 55 học sinh người Việt Nam, 8 học sinh người Campuchia). Hỗ trợ 10 học sinh trong mô hình Con nuôi đồn biên phòng. Đỡ đầu 53 học sinh từ Dự án Cán bộ - chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường. Đó là gần chục học sinh tại Trường THCS và THPT Đắk Mai, xã Bù Gia Mập - ngôi trường có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số, cũng là điểm trường khó khăn nhất, nhì trong tỉnh. Đó còn là nhiều học sinh Trường Tiểu học Bù Gia Mập; học sinh Trường Tiểu học Đăk Ơ… nằm trong các chương trình hỗ trợ, đỡ đầu của BĐBP… Khi được hỗ trợ, học sinh đều nỗ lực vượt qua hoàn cảnh vươn lên học tốt.
Đến thăm, tặng quà Tết cho em Hoàng Thị Bích Hân, lớp 4B và nhiều học sinh Trường Tiểu học Bù Gia Mập mới thấy ý nghĩa từ các chương trình này. Em Hân xúc động bộc bạch: “Con chỉ biết cảm ơn các chú, các bác BĐBP, nhất là Đồn Biên phòng Bù Gia Mập nhiều năm qua đã hỗ trợ để con được học tốt, được đón ngày Quốc tế Thiếu nhi, đón Tết Trung thu và đón những mùa xuân ấm áp”.
Mẹ của em Hoàng Thị Bích Hân, bà Thị Dứch, dân tộc S’tiêng chia sẻ: “Nhờ có BĐBP luôn quan tâm hỗ trợ nên con tôi được đi học, gia đình tôi được tặng quà Tết. Cuộc sống của mẹ con tôi vơi đi gian khó, có những cái Tết ấm nồng”...
Việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nói riêng, nhân dân vùng biên giới nói chung vừa thể hiện mệnh lệnh từ trái tim Bộ đội Cụ Hồ - những người lính quân hàm xanh nơi vùng biên Tổ quốc vừa góp phần xây vững “thế trận lòng dân”, xây những “cột mốc sống” cùng BĐBP giữ vững biên cương Tổ quốc, mang đến những mùa xuân bình yên cho quê hương, đất nước.
Quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương
Đó là lời cam kết, khẳng định của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồng Nai đã và đang thực hiện thời gian qua. Chia sẻ về điều này trong chuyến làm việc với các đồn biên phòng thuộc địa bàn xã Đăk Ơ và xã Bù Gia Mập, Đại tá Phạm Văn Đảng chỉ cho chúng tôi 2 dòng chữ khắc trang trọng trên các đồn ghi rất rõ: “Biên phòng hảo vị trù phương lược/ Xã tắc ưng tu kế cửu an” rồi ông giải thích: Nhiệm vụ quản lý giữ yên bờ cõi là sự nghiệp của toàn dân, trong đó BĐBP giữ vai trò nòng cốt, như những người anh hùng hảo vị, luôn sẵn sàng chịu đựng gian khó, vất vả, thậm chí hy sinh, quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
“Năm 2025, BÐBP tỉnh đã tuần tra, bảo vệ chủ quyền được trên 2,1 ngàn lượt, phối hợp 340 lượt truy quét; đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả nổi bật với 54 vụ, 223 đối tượng, thu giữ 717,8kg pháo nổ, hơn 10,1 ngàn bao thuốc lá, 13 con trâu cùng nhiều phương tiện, hàng hóa vi phạm, xử phạt hành chính trên 1 tỷ đồng…, bảo vệ vững chắc vùng biên cương Tổ quốc để nhân dân được đón những mùa xuân yên bình”.
Ðại tá NGUYỄN ANH ÐỨC, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh
“Làm tốt nhiệm vụ, quyết tâm cao bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên cương Tổ quốc, để từng đường biên, mốc giới luôn được nguyên trạng sẽ là niềm tin để mỗi người dân thêm hiểu, thêm yêu cùng chung tay với BĐBP, bảo vệ vùng biên cương, phên giậu của Tổ quốc, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về” - Đại tá Phạm Văn Đảng khẳng định…
Chia tay các đồn biên phòng, từ chiếc radio nhỏ đâu đó vang vọng những câu hát: “…Nơi biên cương rừng sâu, anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn… Xin hát mãi về anh người chiến sĩ biên cương!”. Những câu hát tiếp tục nhắc nhớ mỗi chúng ta yên bình đón xuân, yên vui tổ chức các sự kiện nhưng nơi biên cương Tổ quốc, những người lính biên phòng vẫn “Ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy”, bảo vệ vững chắc từng dải biên cương Tổ quốc.













