Đám cưới đặc biệt của 7 cặp vợ chồng trong gia đình ở Bắc Ninh
7 cặp vợ chồng trong gia đình tại Bắc Ninh cùng khoác lễ phục, trao nhẫn ở đám cưới do con cháu dành tặng.
Sáng 1/9, trên hôn trường được dựng tại căn nhà ở phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh), 7 cặp vợ chồng diện đồ cưới, hạnh phúc đón nhận những lời chúc từ 60 thành viên trong gia đình. Cặp đôi lớn tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Cử và cụ Vũ Văn Tiện (đều 92 tuổi).
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đức Linh (cháu đích tôn của cụ Cử) cùng vợ là chị Hương Trà cho biết hai cụ có 6 người con (gồm 5 trai, 1 gái), phần lớn đã kết hôn hơn 30 năm, có con, cháu trưởng thành.
"Trước đây, đám cưới của ông bà và cô chú tôi đều đơn giản, chủ yếu làm vài mâm cơm báo cáo gia tiên, không có váy cưới hay nhẫn cưới. Tôi nghĩ khi mọi người đã lớn tuổi, nếu có thêm một kỷ niệm như vậy thì sẽ rất vui", chị Trà cho hay.
9 tháng ấp ủ
Chị Trà kể cụ Tiện và cụ Cử kết hôn từ nhiều thập kỷ trước, khi điều kiện kinh tế của gia đình còn hạn chế. Ngày cưới của hai cụ chỉ có những nghi thức cơ bản và vài mâm cơm cùng người thân.
Sau đó, các con của hai cụ cũng lần lượt lập gia đình. Những đám cưới tiếp tục được tổ chức theo cách giản dị, phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ.
Chị Trà về làm dâu trong gia đình nhiều năm nên biết câu chuyện này. Theo chị, khi nhắc lại ngày cưới, ông bà và bố mẹ không có nhiều hình ảnh hay vật kỷ niệm để lưu giữ.
Ban đầu, chị cùng chồng tính đưa ông bà, bố mẹ và các cô chú tới studio để chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, gia đình có nhiều người lớn tuổi, việc di chuyển không thuận tiện. Không gian studio cũng khó đáp ứng số lượng thành viên.

Cụ Tiện và cụ Cử (chính giữa) cùng con trai, con dâu tổ chức kỷ niệm cưới ngày 1/9.
Gia đình dự tính tổ chức đám cưới tập thể tại nhà vào Tết Nguyên đán 2026, nhưng kế hoạch phải lùi lại vì sức khỏe của bố chồng chị Trà. Đến kỳ nghỉ 2/9, khi các thành viên trong đại gia đình từ Đắk Lắk, Bắc Giang cũ, Hà Nội hội tụ, ý tưởng được triển khai sau khoảng 9 tháng ấp ủ.
Vợ chồng chị Trà nhận phần lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và sắp xếp trình tự các nghi thức trong ngày cưới. Những thành viên khác trong gia đình chia nhau lo từng phần việc, từ chọn và thuê vest, đầm soiree, đặt hoa, chuẩn bị cỗ đến dựng rạp, sân khấu, phông cưới tại nhà.
Chi phí tổ chức cũng được các thành viên trong đại gia đình cùng đóng góp.
"Mỗi người đảm nhận một khoản hoặc một phần việc tùy khả năng", chị Trà nói.




Tên lễ cưới được chị Trà cùng chồng gọi là "Mình cưới lại nhé".
Để buổi lễ có thêm những chi tiết giống một đám cưới lần đầu, 6 cặp vợ chồng tìm lại giấy chứng nhận kết hôn. Một số giấy tờ bị thất lạc hoặc bạc màu nên các thành viên tới UBND phường làm thủ tục xin cấp lại. Riêng cụ Tiện và cụ Cử, do giấy đăng ký kết hôn đã thất lạc từ rất lâu, con cháu chuẩn bị một bản giấy mang tính kỷ niệm để hai cụ có thể cầm trên tay trong ngày đặc biệt này.
Ngày 31/8, rạp cưới được dựng trước căn nhà. Cổng hoa, sân khấu và bàn ghế được hoàn tất trong ngày.
"Hàng xóm thấy nhà dựng rạp cưới cũng hỏi vì mọi người đều biết trong nhà không còn ai độc thân. Khi biết các con cháu tổ chức lễ cưới lại cho ông bà và bố mẹ, mọi người đều chúc mừng", chị Trà kể.
Tối hôm đó, đại gia đình tổ chức khoảng 6 mâm cơm. Các thành viên ăn uống, trò chuyện và giao lưu văn nghệ trước ngày diễn ra hôn lễ.
Đám cưới đặc biệt
Sáng 1/9, 7 cặp vợ chồng lần lượt xuất hiện trong trang phục cưới trước sự chứng kiến của con, cháu. Không có khách mời bên ngoài, toàn bộ không gian buổi lễ dành cho những người thân trong gia đình.
Các nghi thức được sắp xếp theo trình tự của một đám cưới, từ trao hoa, đón dâu, làm lễ gia tiên đến chụp ảnh cùng gia đình. Những người vốn đã quen với vai trò ông bà, bố mẹ nay lần đầu mặc vest, đầm cưới và đứng cạnh nhau trên sân khấu.
Với ông Lê Hương (53 tuổi) và vợ là bà Vũ Sen (con gái út của cụ Cử), khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc chú rể trao nhẫn cho cô dâu. Những chiếc nhẫn vốn thường xuất hiện ở thời điểm bắt đầu một cuộc hôn nhân, nay được trao khi các cặp đôi đã cùng nhau đi qua hàng chục năm.
Ở tuổi 92, cụ Tiện và cụ Cử cùng bước lên sân khấu. Cụ Cử mặc váy cưới, cụ Tiện diện vest. Hai người nắm tay nhau giữa tiếng vỗ tay của con cháu.
"Cụ hạnh phúc lắm", cụ Cử nói.

Chị Trà, đứng ngoài cùng bên trái, đảm nhiệm vai trò MC sự kiện.
Ban đầu, một số thành viên trong gia đình còn ngại khi mặc lễ phục, đứng trước ống kính và thực hiện những nghi thức vốn chỉ thấy trong đám cưới của con cháu. Nhưng khi buổi lễ bắt đầu, sự ngượng ngùng dần nhường chỗ cho tiếng cười.
Ông Lê Hương cho biết thêm khi đứng cạnh bạn đời, ông nói nếu có kiếp sau, ông vẫn muốn tìm và lấy bà làm vợ.
Buổi lễ cũng trở thành dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Từ những ngày đầu lập gia đình, họ cùng nhau làm việc, chăm sóc con cái và vun vén cuộc sống, đến nay con cháu đã trở thành một đại gia đình đông đúc.
Anh Đức Linh cho biết điều khiến vợ chồng anh vui nhất là nhìn thấy ông bà, bố mẹ và các cô chú hào hứng tham gia. Những người từng không có một ngày cưới trọn vẹn nay có dịp mặc lễ phục, trao nhẫn và chụp ảnh cùng nhau trước sự chứng kiến của con cháu.
"Chúng tôi muốn dành cho mọi người một ngày vui, đồng thời để thế hệ sau có thêm những bức ảnh, câu chuyện về ông bà, bố mẹ. Sau này nhìn lại, mọi người sẽ nhớ rằng gia đình từng có một ngày đặc biệt như thế", anh Linh nói.
Chia sẻ thêm về nếp sinh hoạt của đại gia đình, chị Hương Trà cho biết mỗi năm, khoảng 60-70 thành viên lại cùng nhau đi du lịch một lần. Mỗi dịp lễ, Tết, cô, chú từ nhiều nơi trở về nhà cụ ở Bắc Ninh để ăn uống, trò chuyện.
Những ngày Tết, cảnh quen thuộc là các cháu xếp hàng dài từ trong nhà ra tận ngoài cổng để chờ nhận lì xì. Với gia đình, những cuộc gặp đông đủ như vậy đã trở thành một nếp sinh hoạt được duy trì qua nhiều năm, để các thế hệ dù sống ở đâu vẫn có lý do trở về và gặp nhau.

Đại gia đình nhà cụ Cử và Tiện có khoảng 60 thành viên.

