Đâm dao 'kinh hoàng' trong lớp học múa ở Anh, 11 trẻ thương vong

Ngày 29/7, những đứa trẻ đầy máu vừa la hét vừa chạy khỏi lớp học múa 'giống như cảnh trong phim kinh dị' để thoát khỏi vụ tấn công bằng dao dã man do một thiếu niên gây ra khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 9 trẻ khác bị thương ở tây bắc nước Anh.

Vụ đâm dao tại một lớp học múa dành cho trẻ em ở thị trấn Southport thuộc Merseyside (Anh) đã khiến hai trẻ thiệt mạng và 9 trẻ bị thương, trong đó có 6 em nguy kịch. Hai người lớn cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ việc mà cảnh sát mô tả là "cuộc tấn công kinh hoàng".

Cảnh sát trưởng Serena Kennedy của Sở cảnh sát Merseyside cho biết một nam thanh niên cầm dao đã xông vào lớp học và bắt đầu tấn công vào khoảng 11 giờ 47 phút sáng 29/7 (giờ địa phương).

Bà cho biết: "Khi cảnh sát đến nơi, họ vô cùng sửng sốt khi phát hiện nhiều người, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị tấn công dữ dội và bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi tin rằng những người lớn bị thương đã dũng cảm cố gắng bảo vệ những đứa trẻ bị tấn công".

Buổi học múa và yoga dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi do hai giáo viên hướng dẫn và dự kiến kết thúc vào buổi trưa, chỉ 10 phút sau khi vụ đâm dao xảy ra.

 Cảnh sát và pháp y có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Christopher Furlong

Cảnh sát và pháp y có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Christopher Furlong

Các nhân chứng mô tả rằng họ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng và nhìn thấy trẻ em bê bết máu chạy ra khỏi lớp học, trong khi cha mẹ la hét cố gắng tìm con mình.

Alaina Riley, 18 tuổi, cho biết dì của cô, sống đối diện địa điểm tổ chức buổi học, đã chứng kiến "những đứa trẻ chạy ra ngoài la hét, người bê bết máu" và hai nhân viên "bò" ra khỏi tòa nhà.

Colin Parry, chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô, cho biết hầu hết nạn nhân bị đâm đều là những bé gái. "Các bà mẹ chạy đến và la hét. Giống như một cảnh trong phim kinh dị".

Liên quan đến vụ tấn công, một nam thiếu niên 17 tuổi đã bị bắt giữ vì bị tình nghi giết người và cố ý giết người.

Bà Kennedy cho biết "động cơ của vụ việc vẫn chưa rõ ràng" nhưng hiện tại vụ việc không được coi là liên quan đến khủng bố, mặc dù Cảnh sát chống khủng bố Tây Bắc đã đề nghị hỗ trợ lực lượng này trong quá trình điều tra.

Thủ tướng Keir Starmer mô tả vụ tấn công là "khủng khiếp và gây sốc sâu sắc". Vua Charles III đã gửi "lời chia buồn, lời cầu nguyện và sự cảm thông sâu sắc nhất" tới những người bị ảnh hưởng bởi "sự cố hoàn toàn khủng khiếp này".

Hoài Phương (theo Guardian, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dam-dao-kinh-hoang-trong-lop-hoc-mua-o-anh-11-tre-thuong-vong-post305475.html