Đam mê trên từng bước chạy

Sáng 27/3, Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXIX đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đến từ các địa phương trong tỉnh ở mọi lứa tuổi, công việc, ngành nghề, nhưng mỗi vận động viên tham gia giải đều có chung niềm đam mê với thể thao, mong muốn lan tỏa các giá trị trong cộng đồng.

Gương mặt “Vàng” điền kinh Lào Cai

Với vóc dáng nhanh nhẹn, dẻo dai, vận động viên Lê Anh Hào, đoàn vận động viên huyện Bảo Thắng khiến các cổ động viên không ngừng phấn khích hò reo cổ vũ khi liên tục bứt tốc và bỏ xa các đối thủ. Chung cuộc, Anh Hào giành giải Nhất nội dung nam chính 8km với thời gian 29 phút 54 giây, sớm hơn so với vận động viên đoạt giải Nhì 22 giây.

Lê Anh Hào 3 năm vô địch nội dung nam chính Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai.

Lê Anh Hào 3 năm vô địch nội dung nam chính Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai.

Lê Anh Hào, sinh năm 2006. Em tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai từ năm 2020. Qua 3 mùa giải thi đấu em đều đoạt ngôi vô địch nội dung nam chính 8km với kết quả đầy thuyết phục, trở thành gương mặt “Vàng” của điền kinh Lào Cai.

Điều tuyệt vời hơn nữa là, đồng hành cùng với Lê Anh Hào qua các mùa giải luôn có bóng dáng người cha thân yêu, anh Lê Tuấn Anh. Với niềm đam mê thể thao, anh Tuấn Anh đã có gần 20 năm gắn bó với Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai và luôn đứng ở tốp đầu, liên tục giành các giải Nhất, Nhì, Ba.

Truyền thống điền kinh của gia đình cùng với sự kèm cặp, chỉ bảo của người cha, khiến Lê Anh Hào đã đam mê bộ môn chạy bộ từ nhỏ. Ban đầu, em chỉ tham gia chạy để rèn luyện sức khỏe, nhưng sau đó lại bộc lộ tài năng khi liên tiếp giành vị trí cao tại các giải phong trào ở địa phương.

Nhận thấy niềm đam mê và khả năng phát triển của cậu con trai, anh Lê Tuấn Anh đã gửi Hào lên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Trong môi trường chuyên nghiệp, Hào càng hăng say tập luyện và dần hoàn thiện các kỹ năng của vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Tinh thần tập luyện, thi đấu và khả năng của Hào đã lọt vào tầm ngắm các nhà tuyển trạch của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Hơn 1 năm qua, Hào được đưa về Hà Nội tập luyện tại nơi đã gây dựng nhiều tên tuổi của môn thể thao điền kinh hàng đầu nước nhà. Đây là bước ngoặt trong con đường hướng tới trở thành vận động viên chuyên nghiệp của Hào và cũng là cơ hội để em tiếp tục và nâng tầm truyền thống của gia đình.

Cô bé “hạt tiêu” và niềm đam mê chạy bộ

Tại Giải Việt dã Báo Lào Cai năm nay, vận động viên gây ấn tượng cho nhiều người nhất chính là Nguyễn Giàng Hà Vy thuộc đoàn thị xã Sa Pa.

Nguyễn Giàng Hà Vy sinh năm 2015, là vận động viên nữ nhỏ tuổi nhất tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai. Mặc dù không đạt giải, nhưng những bước chạy băng băng về đích của cô bé “hạt tiêu” mới 7 tuổi, chưa nặng đến 30kg trên đường chạy 3 km cho thấy em đã chiến thắng chính bản thân mình.

Vận động viên nhỏ tuổi nhất giải Nguyễn Giàng Hà Vy.

Vận động viên nhỏ tuổi nhất giải Nguyễn Giàng Hà Vy.

Sinh ra và lớn lên tại thị xã Sa Pa, trong một gia đình có bố và mẹ đều đang làm hướng dẫn viên du lịch, từ nhỏ Hà Vy đã theo bố mẹ đi khắp các bản làng của thị xã Sa Pa và nhiều địa phương trong tỉnh. Niềm đam mê với môn chạy bộ cũng nảy sinh từ đó.

Cô bé 7 tuổi cho biết, bản thân bắt đầu luyện tập chạy từ cuối năm 2021. Khởi đầu chạy bộ, em chỉ chạy được nửa một vòng bờ hồ thị xã Sa Pa, tương đương khoảng 500m là rất mệt và thở dốc, không nghĩ bản thân có thể chạy dài hơn được nữa. Nhưng sau một thời gian kiên trì với bản thân, đặc biệt khi được mọi người trong gia đình khích lệ, cổ vũ, em đã có động lực chinh phục từng bước chạy. Đến giờ, một ngày em chạy trung bình từ 3 – 4 km.

Chia sẻ về niềm đam mê với bộ môn điền kinh, bé Hà Vy cho biết: Mỗi ngày em đều cùng mẹ chạy bộ. Em nhận thấy việc thường xuyên chạy bộ đã giúp em nâng cao thể lực và sức khỏe, tinh thần cũng cảm thấy minh mẫn, vui tươi hơn, giúp cho việc học của em tốt hơn. Mặc dù không đạt giải nhưng việc tham gia giải đấu này sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm, sự cọ xát và động lực để cố gắng tham gia những mùa giải sau.

Gần 60 tuổi vẫn tham gia giải đấu

Mùa giải năm nay, bên cạnh những gương mặt trẻ, nhiều tiềm năng, người hâm mộ còn giành sự cổ vũ đặc biệt cho vận động viên Phạm Văn Quang đến từ Câu lạc bộ LCC. Ông Quang là vận động viên nam nhiều tuổi nhất của Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2022.

Ông Phạm Văn Quang gần 60 tuổi vẫn đam mê đường đua.

Ông Phạm Văn Quang gần 60 tuổi vẫn đam mê đường đua.

Nhiều năm liên tục ông Quang đều có mặt tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai. “Tôi rất ham mê thể thao, nên tham gia luyện tập và thi đấu ở nhiều môn khác nhau, như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền và điền kinh”, ông Quang chia sẻ.

Với ông Quang, chơi thể thao cho có sức khỏe, giờ tuổi cao rồi thì không đặt mục tiêu thứ hạng huy chương mà muốn thể hiện nghị lực và ý chí phấn đấu của mình, đặc biệt là lan tỏa tinh thần “Tuổi cao chí càng cao” để người thân, bè bạn cùng hưởng ứng rèn luyện sức khỏe, với mong muốn góp thêm vào phong chào thi đua thể dục, thể thao của địa phương. Trước đây, khi còn trẻ, khỏe, ông tập chạy cả sáng, chiều với cự ly cả chục km. Giờ có tuổi, ông rút ngắn chỉ 5km - 7 km.

Nhiều năm qua, ông Quang cùng Câu lạc bộ LCC Lào Cai tham gia Giải Việt dã Báo Lào Cai và đều đạt thứ hạng khá.

Tham gia vào Giải Việt dã Báo Lào Cai năm nay, ông Quang rất phấn khởi thấy số lượng vận động viên đông, cùng với đó là nhiều gương mặt trẻ tham dự và đạt thành tích cao. Ông chia sẻ: “Tuổi trẻ rất cần luyện tập thể dục, thể thao thì mới duy trì sức khỏe lâu dài, bền vững. Theo đó, khi tập luyện thể thao thì cần phải có tính kiên nhẫn, nên tạo thành thói quen và duy trì liên tục, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thách thức”.

Nữ vận động viên trẻ triển vọng

Với niềm đam mê điền kinh cộng với tinh thần khổ luyện, vận động viên Thào Thị Chú, dân tộc Mông (sinh năm 2009) đến từ đoàn huyện Mường Khương đã xuất sắc cán đích đầu tiên trên đường chạy 3 km, nội dung nữ trẻ tại Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXIX.

Thào Thị Chú - gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Thào Thị Chú - gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Sinh ra và lớn lên tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, ngay từ khi còn nhỏ Thào Thị Chú đã chạy nhanh hơn so với các bạn đồng trang lứa mỗi khi chơi các trò chơi vận động đòi hỏi về tốc độ. Thời gian học tiểu học, rồi THCS, Chú đã phát huy thế mạnh của mình khi tham gia và đạt được nhiều thành tích cao tại các giải phong trào ở môn điền kinh của trường, của huyện. Những thành tích mà Chú đạt được không chỉ đem lại niềm tự hào cho bản thân, gia đình, mà còn là động lực giúp em phấn đấu để đạt được những thành tích cao hơn.

Để có được thành tích tại các giải đấu nói chung, Giải việt dã Báo Lào Cai nói riêng, ngoài thời gian đi học và luyện tập chuyên môn, em còn tự luyện tập để nâng cao sự dẻo dai và trau dồi các kỹ thuật. Em đã tập luyện kỹ năng về phân bổ sức bền, nhịp thở và chạy nước rút. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục cải thiện thành tích ở các giải đấu tiếp theo.

Với sự cố gắng nỗ lực trong tập luyện, tinh thần thoải mái và sự chuẩn bị khá tốt để tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai, nên ngay sau hiệu lệnh của trọng tài, Thào Thị Chú đã thể hiện được sức mạnh khi bỏ xa các đối thủ trên đường chạy để liên tục dẫn đầu chặng đua 3 km dành cho nữ trẻ. Thào Thị Chú đã cán đích với thời gian 11 phút 54 giây. Thành tích ấn tượng của Chú không chỉ mang về cho em giải Nhất ở nội dung nữ trẻ, mà còn mang về giải Nhất đồng đội nữ trẻ và giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn vận động viên huyện Mường Khương.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/354598-dam-me-tren-tung-buoc-chay