Đâm người suýt chết vì mâu thuẫn sau câu nói 'mày kiếm ai?'
Ngày 19/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thành (SN 1987, ngụ Quận 10) mức án 13 năm tù về tội 'giết người'. Trong vụ án này bị hại không yêu cầu bồi thường.
Theo cáo trạng, chiều 4/12/2023, Thành đi tìm người nhà nên đi bộ vào con hẻm 389 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10. Do đã lâu không đến nên Thành không nhớ địa chỉ nhà. Hỏi thăm người dân trong hẻm thì không ai biết nên Thành đi trở ra đầu hẻm để ra về thì gặp ông Huỳnh Văn Sanh đang chạy xe máy vào hẻm. Thành và ông Sang nhìn nhau, ông Sanh hỏi Thành “mày kiếm ai?”. Thành nói “tao kiếm người nhà, mày nhìn gì”.

Nguyễn Minh Thành
Lời qua tiếng lại, thách thức nhau, ông Sanh chạy xe đến căn nhà 389/20 thì Thành vẫn đi theo sau. Tức giận, ông Sanh hỏi Thành “mày muốn gì” rồi đi đến chiếc xe đẩy đang dựng trước nhà 389/20 lấy con dao. Thấy vậy, Thành tiếp tục áp sát ông Sanh, thách thức. Ông Sanh đã dùng dao chém sượt má Thành gây thương tích nhẹ. Lúc này, Thành cũng lấy từ trong túi quần ra con dao bấm, làm hung khí tấn công ông Sanh. Bị đâm ông Sanh chạy vào nhà thì Thành vẫn tiếp tục đuổi theo, đâm bồi thêm nạn nhân một nhát vào lưng. Sau khi gây án, Thành đi về và ngày hôm sau bị bắt giữ. Ông Sanh được đưa đến bệnh viện kịp thời nên may mắn thoát chết với tỉ lệ thương tật 60%.