Đắm say với sắc trắng hoa lê Bắc Hà, Lào Cai

Những ngày này, Bắc Hà lại khoác lên mình tà áo mới, sắc trắng của hoa lê đã bao phủ trên các triền núi như tô điểm thêm vẻ đẹp cho vùng cao nguyên.

Bắc Hà được ví như Cao nguyên trắng ở Lào Cai. Sắc trắng mộc mạc của những loài hoa trên vùng đất cao nguyên khiến du khách không khỏi đắm say, mê mẩn đến ngỡ ngàng mỗi khi ghé về đây chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Đắm say với sắc trắng hoa lê Bắc Hà, Lào Cai. Ảnh: THU HIỀN.

Đắm say với sắc trắng hoa lê Bắc Hà, Lào Cai. Ảnh: THU HIỀN.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thu Hiền, du khách đến từ Vũng Tàu cho biết: “Mình đã tới đây khoảng sáu lần, nhưng mỗi lần là một xúc cảm kì lạ, từ quang cảnh bình yên đến không khí trong lành, mát mẻ, con người thân thiện và mến khách. Đặc biệt, nơi đây có các loài hoa thật đẹp, khó có thể miêu tả hết được sự quyến rũ và hấp dẫn”.

Thời điểm giao mùa cuối tháng 2 và đầu tháng 3 là lúc mùa hoa lê Bắc Hà nở rộ nhất. Ảnh: THU HIỀN.

Thời điểm giao mùa cuối tháng 2 và đầu tháng 3 là lúc mùa hoa lê Bắc Hà nở rộ nhất. Ảnh: THU HIỀN.

Hoa lê ở Bắc Hà nở rộ từ cuối tháng 2 cho tới hết tháng 3. Những ngày này, khắp các thung lũng, trên đồi cao, cung đường đi, trong vườn nhà, phủ trắng hoa lê lung linh cùng nắng xuân ở Bắc Hà. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để du khách tới thưởng ngoạn, thăm quan và “sống ảo”.

Du khách "sống ảo" trong vườn lê cổ thụ nhiều năm tuổi. Ảnh: THU HIỀN.

Du khách "sống ảo" trong vườn lê cổ thụ nhiều năm tuổi. Ảnh: THU HIỀN.

Không chỉ vậy, Bắc Hà còn luôn được thay phiên khoác cho mình những tà áo mới, đa sắc màu lung linh và hấp dẫn. Từ sắc trắng hoa mận, sắc hồng đào rừng, sắc vàng hoa cải, đến trắng trong của hoa lê...

“Chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn Bắc Hà những mùa hoa không mới, nhưng mỗi lần tới đều mang cho mình nhiều trải nghiệm và cảm xúc khó quên” - chị Hiền cười nói.

Du khách check-in bên vườn lê, cải. Ảnh: THU HIỀN.

Du khách check-in bên vườn lê, cải. Ảnh: THU HIỀN.

Được biết, Bắc Hà có khoảng 300 ha cây lê VH6 và lê xanh. Mùa hoa lê nở trắng đã làm rẻo cao Bắc Hà như bừng sáng, rộn ràng hơn bởi du khách khắp nơi đổ về thăm quan và khám phá.

Đơn cử như trung tâm giống cây trồng huyện Bắc Hà, các vườn lê của người dân ở Hoàng Thu Phố, Bản Phố, Na Hối … đã thu hút những nhóm bạn trẻ, dân mê xê dịch, văn nghệ sĩ đến khám phá, trải nghiệm, thưởng ngoạn cảnh sắc núi non, làng bản đồng bào dân tộc thiểu số trong rừng lê trắng tinh khôi.

Du khách hóa thành thiếu nữ dân tộc H’Mông bên những cây hoa lê đua nhau khoe sắc. Ảnh: THU HIỀN.

Du khách hóa thành thiếu nữ dân tộc H’Mông bên những cây hoa lê đua nhau khoe sắc. Ảnh: THU HIỀN.

Đến với nơi đây, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, hóa thành thiếu nữ dân tộc H’Mông bên những cây hoa lê đua nhau khoe sắc. Màu trắng tinh khôi của hoa lê hòa quyện trong sắc màu rực rỡ của trang phục dân tộc, đan xen cùng màu xanh của núi rừng tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng, quyến rũ và thu hút.

Nơi đây còn có hoa cải vàng đẹp lung linh hút hồn du khách. Ảnh: THU HIỀN.

Nơi đây còn có hoa cải vàng đẹp lung linh hút hồn du khách. Ảnh: THU HIỀN.

Đến với Bắc Hà, du khách sẽ bị hút hồn trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ nên thơ của miền cao nguyên... Tại đây, du khách như được lạc vào khu vườn cổ tích bởi những cây lê thân to vươn cao, xòe tán như chiếc ô, cành nào cũng chi chít nụ và hoa.

Đây còn là nơi lý tưởng để các bạn trẻ đến chụp ảnh nghệ thuật. Ảnh: THU HIỀN.

Đây còn là nơi lý tưởng để các bạn trẻ đến chụp ảnh nghệ thuật. Ảnh: THU HIỀN.

Nhìn kỹ, hoa lê bông to hơn hoa đào, có 5 cánh mỏng trắng muốt, nhụy hoa màu phớt hồng. Những bông hoa lê càng long lanh và quyến rũ hơn khi đọng lại các giọt sương trong suốt sau mỗi đêm.

Đến Bắc Hà, ngoài chiêm ngưỡng hoa lê trắng, du khách còn được thưởng thức những món ăn độc đáo của người dân với hương vị đậm đà và khó quên.

PHƯƠNG LÊ-Ảnh: THU HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dam-say-voi-sac-trang-hoa-le-bac-ha-lao-cai-post725080.html