Dám ước mơ- dám bứt phá

Mình rất yêu thích một câu nói truyền cảm hứng: 'Nếu muốn có một kết quả khác thì hãy hành động khác đi. Nếu muốn đạt được ước mơ thì hãy dám bước ra khỏi vòng an toàn.' Mình là Nguyễn Nữ Thu Hương, hiện đang là Giám đốc Marketing truyền thông chiến lược của Công ty CP đầu tư và giáo dục tài chính MDJ, Học viện quản lý tài chính cá nhân MDJ Academy. Rất vui và hạnh phúc khi được chia sẻ câu chuyện bản thân tới các bạn đọc chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.

Những trải nghiệm sống vun đắp gốc rễ, nền tảng nhân cách, thái độ sống và làm việc.

Ngay từ lúc bước chân vào cánh cổng trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội, mình đã có một suy nghĩ rằng: Mình sẽ không chỉ vùi đầu vào học mà phải cân đối tham gia các hoạt động của khoa, của trường, các hoạt động xã hội để nâng cao các kỹ năng và tiếp xúc với môi trường thực tế. Mình cảm thấy may mắn khi suốt 12 năm học các cấp, bản thân mình đã được vun đắp ý thức: luôn chủ động trong tất cả các môi trường học tập và làm việc. May mắn hơn nữa, mình luôn được thầy cô yêu thương, tin tưởng giao cho những trọng trách lớn: Liên Đội trưởng Tiểu học, Liên Đội trưởng THCS, Lớp trưởng THPT, rồi lên đại học mình cũng là Lớp trưởng rồi phụ trách rất nhiều các chương trình lớn nhỏ của khoa và của trường đại học.

Chắc các bạn sẽ nghĩ: “Cô ấy hướng ngoại như thế thì cô ấy mới làm được, còn mình có tài năng, khả năng gì đâu mà làm được!”. Ồ! Mình sẽ trả lời bạn rằng: tất cả nằm ở từ DÁM. Một khi bạn đã thực sự mong muốn một điều gì đó, mong muốn tới mức khao khát, nhất định phải đạt được, thì mình tin chắc bạn nhất định sẽ làm được điều đó. Bản thân mình là một minh chứng. Mình xuất thân trong một gia đình thiếu tình yêu thương của cha, dĩ nhiên cũng có rất nhiều khó khăn, thực sự nhiều khó khăn. Bản thân mình cũng từng trải qua một giai đoạn sống TRẦM CẢM, không thể kết nối được với bất cứ ai, rất tự ti về hoàn cảnh của mình. Nhưng mọi thứ sẽ qua, quan trọng khi khó khăn tới bạn lựa chọn thái độ như thế nào để đối mặt”. Và luôn nhớ rằng bên cạnh chúng ta luôn có yêu thương.

Cống hiến – Trao giá trị - Chạm tới ước mơ

Quãng thời gian học đại học, mình làm thêm và hoạt động xã hội rất nhiều: dạy gia sư tiếng Nga, bán hàng, tham gia các sự kiện dịch cho Liên hoan phim quốc tế, khi học bằng kép tại USSH (Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn) thì mình nhận các job viết content, làm brand cho vài nhãn hàng nhỏ, làm trợ lý cho cô giáo mình tại các khóa học của cô, tham gia tổ chức rất nhiều các chương trình lớn nhỏ của khoa và của trường ĐH Ngoại Ngữ, và tuyệt vời nhất mình được cộng tác tại Báo SVVN, được tham gia rất nhiều sự kiện dành cho sinh viên, trong đó mình nhớ nhất chuỗi sự kiện “Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới”… Những trải nghiệm đó giúp mình tăng sự tự tin, có tư duy tốt, rèn luyện thái độ làm việc kỷ luật, nghiêm túc, có góc nhìn thực tế hơn với công việc, góp phần rất lớn cho quyết định nghề nghiệp của mình sau này…và rất nhiều điều tuyệt vời khác nữa.

Mình làm thêm và hoạt động năng nổ, không chỉ vì bản thân tự ý thức được việc phải nâng cao năng lực làm việc của bản thân mà còn để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống sinh viên. Vì để học song song 2 bằng cùng lúc, thực sự chi phí rất nặng, mẹ mình rất vất vả, mình muốn phần nào bằng sức lực có thể giúp mẹ đỡ vất vả hơn.

BIẾT ƠN là hai từ mình luôn mang theo trong hành trang cuộc sống. Ngày hôm nay, khi lựa chọn công việc trong lĩnh vực giáo dục tài chính, bản thân mình cũng mong muốn rằng nhờ vào sức trẻ và chuyên môn truyền thông marketing, mình sẽ góp phần xây dựng mỗi cá nhân tốt đẹp, xã hội tốt đẹp và thịnh vượng.

Biết ơn những khó khăn, những trải nghiệm tuyệt vời để mỗi ngày mình khám phá thêm những giới hạn mới của bản thân mình.

Nguyễn Nữ Thu Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dam-uoc-mo-dam-but-pha-post1325382.tpo