Đàm Vĩnh Hưng: Sóng gió bao nhiêu cũng được, chỉ cần con khỏe mạnh học giỏi

Với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cuộc sống hiện tại của anh chỉ có con cái là quan trọng nhất, bản thân sóng gió ra sao cũng được nhưng con anh phải được bình yên.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai

Những chia sẻ thẳng thắn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây thu hút sự chú ý của khán giả. Khi được hỏi "Làm sao để giữ được sự trẻ trung, phong độ khi đã bước sang độ tuổi U60", nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ "Chỉ có mỗi cách bỏ tiền ra làm đẹp thôi".

Theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh thấy tiếc khi đấng mày râu thời hiện tại, vẫn ngại ngần việc đến spa làm đẹp như các chị em phụ nữ. "Thời đại nào rồi, giờ mặt tiền vô cùng quan trọng, giúp công việc của mình suôn sẻ thuận lợi hơn, cho nên đàn ông cũng phải chăm sóc ngoại hình" - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định.

Bản thân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, không phải vì là một ca sĩ mà cơ bản, anh cũng đã thích việc chăm sóc vóc dáng của mình. Vì vậy, ở tuổi U60, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ được độ trẻ trung so với nhiều người cùng tuổi.

Dù vậy, tất cả những điều đó đều không mảy may quan trọng với anh hiện tại. Nam ca sĩ cũng trải lòng bây giờ điều quan trọng nhất với mình là con cái, "dù ngoài kia có gặp bao nhiêu sóng gió nhưng chỉ cần về nhà con vẫn mạnh khỏe, học giỏi là được".

Mới đây, anh được một người bạn thân ngỏ lời tặng cho con trai anh số tiền 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng). Anh đã dùng số tiền này để mở một quỹ từ thiện mang tên con trai.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thành lập quỹ thiện nguyện mang tên con trai mình

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thành lập quỹ thiện nguyện mang tên con trai mình

"Một người bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng có ngỏ ý tặng cho Polo 100.000 USD, tôi cũng có xin ý kiến những người thân thiết của mình để mở một quỹ, tất cả những tình thương của mọi người dành cho Polo sẽ dành cho quỹ thiện nguyện đó. Tôi sẽ dùng số tiền đó cùng với những người thân thiết giúp đỡ các trẻ em kém may mắn.

Tôi không kêu gọi quyên góp. Tôi có con nên tôi biết, mình lo lắng rất nhiều điều, những trường hợp tồi tệ nhất. Nên tôi quyết định lập quỹ này để chia sẻ cho các con, các em khác. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ, tin tưởng, tôi sẽ làm bằng tất cả tấm lòng của mình để con của tôi được bình an, khỏe mạnh" - Đàm Vĩnh Hưng nói.

Anh cũng nói thêm, tất cả mọi việc liên quan đến Polo Huỳnh ở hiện tại và cả sau này đã có mẹ ruột cháu lo. Khi được người hâm mộ thắc mắc về danh tính mẹ của con trai, nam ca sĩ có chia sẻ hài hước: "Ghê chưa, không biết mẹ Polo là ai luôn, cuối cùng cũng không ai biết mẹ Polo là ai cả. Mẹ con trai tôi chính là tôi, tôi đẻ rồi tôi nuôi luôn" - Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ.

Thùy Trang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giai-tri/dam-vinh-hung-song-gio-bao-nhieu-cung-duoc-chi-can-con-khoe-manh-hoc-gioi-20231016030752723.htm