Đàn chim sẻ trở lại

'Đàn chim sẻ' là cách nói ví von của người dân từ nhiều vùng quê nghèo trong tỉnh Quảng Ngãi dành cho những thiếu niên Mỹ khi trở về quê.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Đã 16 năm nay (2008), cứ vào mỗi dịp hè là “đám trẻ” người Mỹ trở lại Quảng Ngãi. Hè năm nay, các em chọn xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ) và xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức) để trải nghiệm. 16 khuôn mặt “búng ra sữa” đã đặt chân đến hai địa phương này trong những ngày qua.

Nhiệm vụ của họ là “xây nhà cho người nghèo”, cụ thể là 6 nhà, mỗi địa phương 3 căn. Nói “xây nhà” cho… oai chứ thực ra, nhiệm vụ chính của các em này là “phụ hồ”. Mỗi em một việc, đứa khiêng nước, đứa trộn vôi vữa, đứa xách hồ trao tận nay các bác thợ xây chuyên nghiệp là người địa phương.

Ngoài ra, các học sinh người Mỹ này còn dành thời gian giao lưu với người dân địa phương, nhất là những bạn cùng trang lứa. Những ngày rảnh rỗi, các em cùng người dân ra đồng thu hoạch đậu tương, xem cách thức nuôi bò và các loại gia súc, tìm hiểu phong tục tập quán ở địa phương.

Đặc biệt, những lớp “tiếng Anh cấp tốc” cũng được các bạn trẻ người Mỹ mở ra, tạo cơ hội cho học sinh vùng quê giao lưu bằng thứ tiếng Anh “chuẩn”.

Nửa tháng cho một chuyến đi trải nghiệm là thời gian không nhiều nhưng việc “gặt hái” của số thiếu niên này là vô cùng hữu ích. Những người nông dân Việt Nam từng trải qua chiến tranh luôn biết gác lại quá khứ đau thương để hướng về phía trước; người dân ở những làng quê thanh bình dù vẫn còn nghèo khó nhưng luôn biết trải lòng và hiếu khách… Đó là những gì mà các thiếu niên người Mỹ thu lượm được từ chuyến đi ngắn ngủi này.

Đối với những người nông dân ở các vùng quê mà số thiếu niên Mỹ này đặt chân đến, họ biết thêm về sự giáo dục của người Mỹ đối với con cái. Kỷ luật, nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng và bản thân là thông điệp mà các bạn trẻ này gửi đến chúng ta. Chỉ cần nhìn vào ba lô của các em, thấy sự chuẩn bị cho một chuyến đi là quá chu đáo. Mà các em tự tìm hiểu, tự trang bị chứ không phải cha mẹ đi mua sẵn rồi “ấn” vào ba lô cho con như người Việt mình.

Đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành là cái cách mà cha mẹ các em đã dạy ngay từ khi chúng còn ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải chỉ chăm chắm vào sách vở để rồi mỗi khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ là lúng túng ngay.

Những năm trước đây, Tổ chức Madision Quakers (Mỹ) là đơn vị tài trợ kinh phí để xây nhà. Từ 5 - 7 năm nay, Putney Student Treval tài trợ. Đây là một tổ chức của Mỹ giúp đưa các bạn học sinh, sinh viên đến các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới nhằm cung cấp những trải nghiệm để các bạn có thêm cơ hội học hỏi và khám phá cuộc sống.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã làm nhiệm vụ bắc nhịp cầu để đàn chim sẻ ấy trở lại vào mỗi dịp hè. Rồi đến lúc cũng phải chia tay để các em về lại bên nhà, tiếp tục việc học hành khi năm học mới bắt đầu.

Chúng sẽ nhận được những cái bắt tay lưu luyến của người dân ở những nơi mà chúng đặt chân đến. Và một câu chào tạm biệt luôn nở trên môi: “Hẹn gặp lại vào mùa Hè năm sau!”. Tất nhiên là sẽ gặp một lứa học sinh khác.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dan-chim-se-tro-lai-post691322.html