Dẫn con trai mắc bệnh tự kỷ vào vườn nhãn làm việc, người mẹ tá hỏa vì sự việc xảy ra sau đó
Sự việc xảy ra với cậu con trai khiến người mẹ phải nhờ đến sự giúp đỡ của dân làng và quan chức.
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2025, truyền thông Thái Lan đã đưa tin về vụ việc mất tích bí ẩn của anh Wiraphat Tafan (hay còn gọi là Nong Tangmo), 19 tuổi, người đã mất tích từ sáng ngày 26 tháng 1 năm 2025, khoảng 11 giờ sáng tại một vườn nhãn ở Làng số 6, Huyện Na Kho Ruea, Huyện Hot, Nakhon Si Thammarat, Chiang Mai. Dù gia đình, lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào về tung tích của anh.
Bà Mai Tafan, mẹ của Nong Tangmo, cho biết vào ngày xảy ra sự việc, bà đã đưa con trai ra vườn nhãn giúp việc. Khi bà đi bộ tới một nơi cách vị trí của con trai khoảng 200 mét để thực hiện nghi lễ cúng cơm, bà không thể ngờ rằng con trai mình lại biến mất. Khi trở lại vào khoảng 11 giờ sáng, bà không thấy Nong Tangmo đâu.
Ban đầu, bà nghĩ rằng con trai có thể đã về nhà trước, nhưng đến chiều, khi trở về nhà, vẫn không thấy bóng dáng con đâu. Bà Mai đã nhanh chóng thông báo cho trưởng làng và người dân trong làng cùng nhau tìm kiếm.
Từ ngày 26 tháng 1, cuộc tìm kiếm được tiến hành không ngừng, với sự tham gia của các quan chức và dân làng. Mặc dù phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng từ 5 km lên 20 km, nhưng cho đến nay vẫn không có dấu hiệu nào về anh. Gia đình Nong Tangmo đã nhờ đến sự giúp đỡ của một nhà ngoại cảm, tin rằng có thể con trai mình bị "ma ám" khiến anh không thể tìm ra đường về.
Bà Mai cho biết, sau khi tìm kiếm mà không có kết quả, bà đã liên lạc với nhiều nhà ngoại cảm. Một số người cho rằng Nong Tangmo có thể đã bị các thế lực tâm linh làm cho mất phương hướng và vẫn còn trong khu vực vườn nhãn. Gia đình đã thực hiện nhiều nghi lễ theo tín ngưỡng của mình, nhưng vẫn chưa có manh mối rõ ràng.
Bà Mai nêu ra hai mối lo ngại chính. Thứ nhất, gia đình lo sợ Nong Tangmo có thể đã bị bắt cóc, bởi gần đây có nhiều vụ mất tích trẻ em. Thứ hai, bà lo lắng rằng con trai mình có thể bị lạc trong rừng, không thể tìm được đường trở lại.
Ông Phiraphon Phromphao, thuộc Câu lạc bộ cứu hộ ứng phó thảm họa Chom Thong, cùng ông Kamsuk Cho-ngae, phó trưởng làng Mae Ngud, cho biết lực lượng cứu hộ và dân làng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Họ đã theo dõi con đường mà Nong Tangmo có thể đã đi qua, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào giúp xác định vị trí của anh.
Ông Sakchai, trưởng làng Maengud, chia sẻ rằng ông đã nhận được thông báo về vụ mất tích từ bà Mai ngay khi sự việc xảy ra và đã huy động dân làng tham gia tìm kiếm. Ông cũng bày tỏ lo ngại vì Nong Tangmo là một đứa trẻ đặc biệt (tự kỷ), có thể không đủ sức để đi xa như vậy, dẫn đến nghi ngờ rằng có thể có người đã bắt cóc em: "Với tình trạng tự kỷ của Nong Tangmo, nếu em đi một mình, em có thể gặp phải nguy hiểm từ động vật hoang dã như lợn rừng hay thú ăn thịt. Mặc dù mẹ của em đang gặp phải trầm cảm và có thể cung cấp thông tin không chính xác, nhưng bà khẳng định chưa bao giờ làm tổn thương con mình", ông Sakchai chia sẻ.
Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, với sự tham gia của dân làng và các quan chức. Họ đang lên kế hoạch cho các nỗ lực tìm kiếm tiếp theo. Gia đình và cộng đồng hy vọng sẽ sớm nhận được thông tin về Nong Tangmo. Lộ trình đi bộ của Nong Tangmo vào ngày xảy ra vụ việc từ nhà đến vườn nhãn dài khoảng 1,5 km.
Trong ngày đầu tiên của cuộc tìm kiếm, phạm vi tìm kiếm được giới hạn trong 5 km, nhưng vào ngày hôm sau, phạm vi đã được mở rộng lên 20 km.