Dẫn đầu kỳ thi tốt nghiệp nhờ tinh thần tự giác, nỗ lực
Không chỉ chinh phục kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với tổng điểm 38 để trở thành thủ khoa tỉnh Hưng Yên và nằm trong nhóm 21 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước, Đào Tùng Dương, học sinh lớp 12M, (Trường Trung học phổ thông Văn Giang, xã Văn Giang) còn khiến nhiều người khâm phục bởi nghị lực vươn lên từ hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Đối với em, nỗ lực mỗi ngày là cách thiết thực nhất để đáp lại sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ.

Ba năm học dưới mái trường THPT Văn Giang, em Đào Tùng Dương luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc nhất của trường. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Nỗ lực để không phụ những giọt mồ hôi của cha mẹ
Sau 12 năm đồng hành cùng con, ngày 1/7/2026 là ngày chị Đào Thị Thanh Huyền không bao giờ quên khi được con thông báo trở thành thủ khoa của tỉnh Hưng Yên trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Với người mẹ quanh năm dậy từ mờ sáng để chuẩn bị từng ổ bánh mì mang ra chợ bán, thành tích của con trai là phần thưởng quý giá nhất sau bao năm tháng vất vả.
"Nhận được tin con là thủ khoa của tỉnh, tôi vui lắm. Bao nhiêu cố gắng của con cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Hai vợ chồng chỉ biết động viên con chăm học, còn điều kiện thì không có gì nhiều để hỗ trợ", chị Huyền xúc động chia sẻ.
Hoàn cảnh gia đình em Đào Tùng Dương khá đặc biệt, mẹ bán bánh mì ở chợ, bố làm phụ hồ theo chân các công trình, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Thấu hiểu sự vất vả đó, trong suốt 12 năm học, em không ngừng nỗ lực học tập và phụ giúp bố mẹ mọi việc trong gia đình. Với em, học tập không chỉ là trách nhiệm của một học sinh mà còn là cách thiết thực nhất để báo hiếu bố mẹ.
Kỳ thi vừa khép lại cũng là lúc Dương bắt đầu một công việc mới. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ để thư giãn sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, Dương nhận dạy kèm cho học sinh lớp 7 và lớp 8 các môn Khoa học tự nhiên. Khoản thu nhập không lớn nhưng đủ để em san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình; đồng thời đây cũng là cơ hội để rèn luyện kỹ năng truyền đạt kiến thức và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân.
Chia sẻ về phương pháp học tập, nam thủ khoa cho biết, bí quyết của em chỉ gói gọn trong ba từ khóa “Nghiêm túc, chủ động và nỗ lực”. Theo em Dương, sự nghiêm túc bắt đầu từ những điều rất nhỏ, đó là tập trung nghe giảng trên lớp, hoàn thành đầy đủ bài tập, giữ kỷ luật về thời gian và thẳng thắn nhìn nhận những điểm yếu của bản thân để khắc phục. Sự chủ động thể hiện ở việc không ngại đặt câu hỏi, mạnh dạn phát biểu trong giờ học, trao đổi với thầy cô và bạn bè để hiểu sâu vấn đề. Điều đó cũng góp phần tạo nên không khí học tập sôi nổi trong lớp. Còn “nỗ lực” chính là yếu tố quan trọng nhất.

Em Đào Tùng Dương phụ giúp mẹ trong công việc hàng ngày. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
“Không chỉ riêng em mà bất cứ ai cũng cần sự nỗ lực để đi đến thành công. Có thể xuất phát điểm khác nhau, nhưng nếu đủ cố gắng thì sẽ tiến bộ từng ngày”, nam thủ khoa chia sẻ.
Thành quả của ý chí bền bỉ và tinh thần tự học
Ba năm học dưới mái trường Trung học phổ thông Văn Giang là ba năm Đào Tùng Dương luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc nhất của nhà trường. Em giành giải Nhì môn Tin học và giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ở lớp 11 và lớp 12. Học đều các môn, nổi bật ở nhóm khoa học tự nhiên nhưng lại đạt tới 9 điểm môn Ngữ văn với đề thi được đánh giá có độ mở cao và tương đối khó trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Dương khiến nhiều thầy cô bất ngờ bởi khả năng chinh phục những môn học tưởng như trái với sở trường.
Cô Nguyễn Thị Dịu, giáo viên Ngữ văn (Trường Trung học phổ thông Văn Giang) chia sẻ, điều khiến cô ấn tượng nhất ở Dương không chỉ là tư duy tốt mà còn là tinh thần tự học hiếm thấy. Trước mỗi kỳ kiểm tra, em đều chủ động tìm kiếm đề thi, tự viết tay nhiều phương án làm bài rồi mang đến nhờ cô góp ý. Sau mỗi lần được nhận xét, Dương lại cẩn thận sửa từng lỗi nhỏ, hoàn thiện từng đoạn văn.
Là giáo viên chủ nhiệm, cô Thiều Thị Thanh Nga nhận xét, trong lớp, Dương là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Trong mắt thầy cô, em là một học sinh khiêm tốn, trách nhiệm và luôn truyền năng lượng tích cực cho tập thể lớp, đặc biệt em không ngại hỏi. Có những hôm gần 12 giờ đêm em vẫn nhắn tin hỏi bài giáo viên nếu còn điều chưa hiểu.
Theo cô Nguyễn Thị Hồng Ngân, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Văn Giang, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay nhà trường có 555 em dự thi với tỷ lệ 100% đỗ tốt nghiệp; điểm trung bình các môn đều cao hơn mức bình quân cả nước; trong đó môn Toán cao hơn 1,6 điểm, môn Sử cao hơn 0,85 điểm, môn Sinh học cao hơn 1,63 điểm. Trong thành tích chung ấy, Đào Tùng Dương là niềm tự hào đặc biệt của nhà trường khi trở thành thủ khoa của tỉnh, đồng thời nằm trong nhóm thí sinh có điểm thi cao nhất toàn quốc (trong đó Toán 10 điểm, Ngữ Văn 9 điểm, Vật Lý 9,75 điểm và Hóa học 9,25 điểm). Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, tích cực tham gia các hoạt động, Dương là một trong 14 học sinh xuất sắc của trường vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 5/2026. Thành công của em là niềm vui của gia đình và là nguồn cảm hứng cho thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực trong những năm học tới.
Với phương châm "Dạy bằng trái tim - Học bằng khát vọng - Vươn tới tương lai", Trường Trung học phổ thông Văn Giang đã trở thành bệ phóng để những học sinh giàu ý chí như Đào Tùng Dương phát huy năng lực. Với điểm xét tuyển khối A00 đạt 29 điểm, em đang đứng trước lựa chọn nguyện vọng vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hoặc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em Dương chia sẻ, cả 2 ngôi trường đều là mơ ước của em. Song em “nghiêng” về Khoa Sư phạm Toán (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) bởi mong muốn sau này được đứng trên bục giảng, truyền lại niềm say mê học tập cho các thế hệ học sinh; đồng thời lựa chọn ấy cũng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho cha mẹ trong bốn năm Đại học.

Em Đào Tùng Dương chia sẻ niềm vui với các thầy cô trong Trường THPT Văn Giang sau khi biết điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Danh hiệu thủ khoa sẽ trở thành dấu mốc đẹp trên hành trình trưởng thành của Đào Tùng Dương nhưng điều đọng lại hơn cả không phải những con số ấn tượng trên bảng điểm, mà là hình ảnh một cậu học trò lớn lên từ những giọt mồ hôi của cha mẹ, lấy sự tự giác làm điểm tựa, lấy nỗ lực làm hành trang và tin rằng chỉ có học tập bằng tất cả ý chí mới có thể mở cánh cửa tương lai. Chính nghị lực ấy mới là "điểm 10" trọn vẹn nhất mà Dương đã đạt được sau 12 năm miệt mài học tập dưới mái trường phổ thông.













