Dàn Hoa hậu, Á hậu mang Tết Trung Thu ý nghĩa tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Mang tặng các bệnh nhi ung thư và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà tinh thần và cả vật chất, dàn Hoa hậu, Á hậu, Nam vương mong muốn lan tỏa niềm vui ấm áp nhân dịp Tết Trung Thu.

Dàn Hoa hậu, Á hậu mang Tết Trung Thu ý nghĩa tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dàn Hoa hậu, Á hậu mang Tết Trung Thu ý nghĩa tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với mong muốn mang đến một mùa Trung Thu ấm áp yêu thương dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cuối tuần qua, Câu lạc bộ Suối mát từ tâm cùng các Hoa hậu, Á hậu, Nam vương đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh… tổ chức chương trình “Vầng trăng cho em.”

Tết Trung Thu “cây nhà lá vườn”

500 phần quà Trung thu đã được trao đến tay các em nhỏ trong chương trình “Vầng trăng cho em.” Chương trình đã mang đến những món quà thiết thực, ý nghĩa dành tặng các em có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, giúp các em thêm niềm vui nhân dịp Trung Thu.

Đồng hành trong chương trình là dàn Hoa hậu, Á hậu, Nam vương như: Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Hera Ngọc Hằng, Á hậu Minh Kiên, Á hậu Minh Nhàn, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Á hậu Hồng Hạnh, Á hậu Ánh Vương, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi cùng Nam vương Tuấn Ngọc, Á vương Minh Toại và Đinh Ta Bi.

Dàn Hoa hậu, Á hậu, Nam vương cùng đại diện các đơn vị đồng hành đã trao tận tay đến các em nhỏ phần quà bao gồm hiện kim, bánh trung thu, bánh kẹo, đèn lồng, quần áo cùng các nhu yếu phẩm.

Không chỉ trao tặng những phần quà, ban tổ chức còn mang đến những tiết mục “cây nhà lá vườn” rộn ràng, tươi vui, như Nam vương Tuấn Ngọc biểu diễn thổi sáo trên nền nhạc ca khúc “Chú cuội,” Á hậu Ngọc Hằng trình diễn ca khúc “Sống như những đóa hoa.” Bên cạnh đó, “chú cuội” Minh Toại có màn đố vui bằng tiếng Anh, “chú cuội” Đinh Ta Bi với vũ điệu rửa tay và dặn dò các em lúc nào cũng phải giữ gìn bàn tay sạch sẽ…

 Những tiết mục "cây nhà lá vườn" ấn tượng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những tiết mục "cây nhà lá vườn" ấn tượng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tiết mục múa lân rộn ràng cùng các phần quà đã đem đến ngày Tết Trung Thu ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em và gia đình có mùa Trung Thu đoàn viên, ấm áp.

Món quà dành cho các bệnh nhi ung thư

Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã có chuyến thăm Ngôi nhà chung của các bệnh nhi ung thư tại phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức. Cô mang đến những phần quà đặc biệt nhân dịp Tết Trung Thu cho các bé cùng khoản hỗ trợ chi phí đến gia đình các bệnh nhi.

Được biết, các bé đang sinh hoạt tại nhà chung này có độ tuổi từ 6-16 tuổi, với tình trạng bệnh mỗi em một giai đoạn khác nhau nhưng đều chung hoàn cảnh gia đình khó khăn, có gia đình từ vùng quê xa xôi đưa các em đến chữa trị tại nhiều tuyến bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hoạt động lần này, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có cơ hội được trò chuyện với ba bé Thùy (cũng là chủ nhân của Ngôi nhà chung), cô bé không may bị ung thư máu cũng đang sống tại nhà chung. Ba Thùy cho biết: “Thùy bị bệnh ung thư máu đã 7 năm. Năm nay em 16 tuổi và gia đình phát hiện bệnh vào năm em 9 tuổi. Hiện em vẫn trong quá trình điều trị và theo dõi.” Bé Thùy vẫn đang cố gắng theo học một lớp gần nhà dành cho các bé có hoàn cảnh khó khăn chứ không đến trường lớp như các bạn đồng trang lứa khác.

 Thiên Ân mang niềm vui tới với các bệnh nhi ung thư. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thiên Ân mang niềm vui tới với các bệnh nhi ung thư. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cũng tại đây, Thiên Ân có dịp tìm hiểu câu chuyện của một bệnh nhi 10 tuổi đã từng có khối u trong não. Sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để lấy khối u thì bé được chuyển viện về Ung Bướu cơ sở 2 để tiến hành hóa và xạ trị.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, mẹ bé cho biết sau khi xạ trị 30 tia thì sức khỏe bé kém hơn, và cơ thể ốm hơn trước đây. Theo bác sỹ chẩn đoán, tình trạng bé cần phải chữa trị lâu dài. Tính đến nay đã 1 năm kể từ ngày bé được chuyển qua Ung bướu 2 để hóa, xạ trị và mỗi lần lên thành phố đều đến ở Ngôi nhà chung.

Trước những chia sẻ và hoàn cảnh của các bé, Thiên Ân cho biết cô rất đồng cảm và thấu hiểu, bởi trước đây mẹ cô cũng đã mất vì căn bệnh ung thư. Hoa hậu bày tỏ niềm cảm kích đến ba bé Thùy vì đã tạo điều kiện để các gia đình khó khăn không may có con mắc căn bệnh hiểm nghèo được đến gần nhau hơn, đùm bọc lẫn nhau vượt qua cơn hoạn nạn.

Chuyến thăm của Hoa hậu Thiên Ân tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều tình cảm xúc động cho các bệnh nhi. Đoàn Thiên Ân cho biết cô hy vọng trong tương lai có thể thực hiện nhiều dự án hơn nữa nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh kém may mắn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dan-hoa-hau-a-hau-mang-tet-trung-thu-y-nghia-toi-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-post975141.vnp