Dân lo sợ vì sống trong căn hộ sắp sập giữa 'thành phố đáng sống'

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sống trong cảnh nơm nớp vì các căn hộ của họ có thể sập bất cứ lúc nào.

Sống chen chúc trong những căn hộ sắp sập giữa TP Đà Nẵng Gần 100 người dân ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang sống chen chúc trong những căn hộ xuống cấp và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Mới đây, Zing.vn nhận được phản ánh của bạn đọc về việc ở trung tâm quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Theo người dân, họ đã nhiều lần phản ánh với chính quyền với mong muốn được di dời đến nơi khác nhưng chưa được giải quyết.

Mới đây, Zing.vn nhận được phản ánh của bạn đọc về việc ở trung tâm quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có nhiều chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Theo người dân, họ đã nhiều lần phản ánh với chính quyền với mong muốn được di dời đến nơi khác nhưng chưa được giải quyết.

Khu chung cư K340, nằm sâu trong kiệt, đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), được chính quyền Đà Nẵng bố trí cho người dân từ gần 20 năm trước. Những hộ được bố trí căn hộ ở khu này thuộc diện giải tỏa, gia đình chính sách hoặc cán bộ về hưu nhưng khó khăn về nhà ở.

Khu chung cư K340, nằm sâu trong kiệt, đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), được chính quyền Đà Nẵng bố trí cho người dân từ gần 20 năm trước. Những hộ được bố trí căn hộ ở khu này thuộc diện giải tỏa, gia đình chính sách hoặc cán bộ về hưu nhưng khó khăn về nhà ở.

Căn hộ này của bà Lê Thị Lanh (82 tuổi, khu chung cư K340) rộng 25 m2. Căn hộ có diện tích nhỏ và đã ẩm mốc, bong tróc nhiều chỗ nhưng 10 năm qua, bà cùng con trai vẫn phải ở nơi này. "Thằng Giang lấy vợ sinh 2 cháu nữa rồi. Nhà chật quá, vợ nó và cháu phải về ở bên nhà ngoại chứ ở đây không có chỗ ngủ", bà Lành nói.

Căn hộ này của bà Lê Thị Lanh (82 tuổi, khu chung cư K340) rộng 25 m2. Căn hộ có diện tích nhỏ và đã ẩm mốc, bong tróc nhiều chỗ nhưng 10 năm qua, bà cùng con trai vẫn phải ở nơi này. "Thằng Giang lấy vợ sinh 2 cháu nữa rồi. Nhà chật quá, vợ nó và cháu phải về ở bên nhà ngoại chứ ở đây không có chỗ ngủ", bà Lành nói.

Căn hộ của bà Phạm Thi Hương (72 tuổi) còn tệ hơn khi diện tích chỉ 15 m2. Cũng như bao cư dân khác, hơn 15 năm qua bà cùng con trai và một đứa cháu phải tá túc trong căn hộ nứt toác, bong tróc vôi vữa khắp nơi.

Căn hộ của bà Phạm Thi Hương (72 tuổi) còn tệ hơn khi diện tích chỉ 15 m2. Cũng như bao cư dân khác, hơn 15 năm qua bà cùng con trai và một đứa cháu phải tá túc trong căn hộ nứt toác, bong tróc vôi vữa khắp nơi.

Đây là lối đi xuống căn hộ của bà Trần Thị Hà ở khu chung cư K340. Bà thuộc diện chính sách, được UBND Đà Nẵng bố trí cho ở từ 18 năm trước.

Đây là lối đi xuống căn hộ của bà Trần Thị Hà ở khu chung cư K340. Bà thuộc diện chính sách, được UBND Đà Nẵng bố trí cho ở từ 18 năm trước.

Căn hộ của gia đình bà Hà tường đã bong tróc, vết nứt chạy khắp nơi. Bà cho biết nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng kiến nghị có một nơi ở mới nhưng chưa được. Lý do là mức giá mà thành phố đền bù quá ít, gia đình không đủ tiền mua đất, làm nhà.

Căn hộ của gia đình bà Hà tường đã bong tróc, vết nứt chạy khắp nơi. Bà cho biết nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng kiến nghị có một nơi ở mới nhưng chưa được. Lý do là mức giá mà thành phố đền bù quá ít, gia đình không đủ tiền mua đất, làm nhà.

Còn đây là một căn hộ "tồi tàn" có diện tích 15 m2 được 4 sinh viên ngoại tỉnh thuê ở. Theo lời của nhóm sinh viên này, do không tìm được nhà trọ nên họ phải chấp nhận ở nơi chật hẹp này.

Còn đây là một căn hộ "tồi tàn" có diện tích 15 m2 được 4 sinh viên ngoại tỉnh thuê ở. Theo lời của nhóm sinh viên này, do không tìm được nhà trọ nên họ phải chấp nhận ở nơi chật hẹp này.

Bà Hương cho biết khu chung cư K340 có 7 căn hộ. Mới đây, một hộ dân đã chuyển đi nơi khác ở. "Các hộ còn lại vẫn phải sống ở 'khu ổ chuột' này vì giờ không biết đi đâu", bà Hương nói. Trong ảnh là vết nứt gia đình phải trát tạm để hạn chế nước mưa dột xuống nhà.

Bà Hương cho biết khu chung cư K340 có 7 căn hộ. Mới đây, một hộ dân đã chuyển đi nơi khác ở. "Các hộ còn lại vẫn phải sống ở 'khu ổ chuột' này vì giờ không biết đi đâu", bà Hương nói. Trong ảnh là vết nứt gia đình phải trát tạm để hạn chế nước mưa dột xuống nhà.

Theo ghi nhận, hầu hết căn hộ ở chung cư K340 đều bị nứt toác tường, vôi vữa bị bong tróc. "Năm nào cũng thế, cứ đến mùa mưa chúng tôi phải ra hội trường hoặc trụ sở phường tá túc vì sợ nhà bị sập", bà Hà cho hay.

Theo ghi nhận, hầu hết căn hộ ở chung cư K340 đều bị nứt toác tường, vôi vữa bị bong tróc. "Năm nào cũng thế, cứ đến mùa mưa chúng tôi phải ra hội trường hoặc trụ sở phường tá túc vì sợ nhà bị sập", bà Hà cho hay.

Đây là khu chung cư 50-52, đường Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Khi mọi người vào đây, cảm giác đầu tiên là mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

Đây là khu chung cư 50-52, đường Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Khi mọi người vào đây, cảm giác đầu tiên là mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

Người dân cho biết ở khu này có 4 hộ sống trong các căn hộ chỉ rộng 15 m2. "Đây những 'khu ổ chuột' đúng nghĩa vì các bức tường đã nứt nẻ, chắp vá loang lổ", cư dân tên Giang nói.

Người dân cho biết ở khu này có 4 hộ sống trong các căn hộ chỉ rộng 15 m2. "Đây những 'khu ổ chuột' đúng nghĩa vì các bức tường đã nứt nẻ, chắp vá loang lổ", cư dân tên Giang nói.

Để tiết kiệm diện tích dành cho lúc nghỉ ngơi, người dân xây tạm một cái "chái" để nấu ăn. Trong khu chung cư rất bí nên khói đen bao phủ khắp các bức tường.

Để tiết kiệm diện tích dành cho lúc nghỉ ngơi, người dân xây tạm một cái "chái" để nấu ăn. Trong khu chung cư rất bí nên khói đen bao phủ khắp các bức tường.

Khu rửa chén, bát của một gia đình ở 50-52 Lê Lai.

Khu rửa chén, bát của một gia đình ở 50-52 Lê Lai.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng mất nước liên tục xảy ra. Đơn cử như mùa hè vừa qua, ở khu 50-52 Lê Lai bị mất nước sinh hoạt gần 1 tuần. Nhiều hộ dân phải sang nhà người quen để xin nước.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng mất nước liên tục xảy ra. Đơn cử như mùa hè vừa qua, ở khu 50-52 Lê Lai bị mất nước sinh hoạt gần 1 tuần. Nhiều hộ dân phải sang nhà người quen để xin nước.

"Nhiều hôm, khu chung cư này mất diện nên lối vào chung cư tối om. Điện và nước ở khu này bị cúp thường xuyên", ông Giang cho hay.

"Nhiều hôm, khu chung cư này mất diện nên lối vào chung cư tối om. Điện và nước ở khu này bị cúp thường xuyên", ông Giang cho hay.

Thiết bị vệ sinh thì bị hư hỏng, rơi bừa bãi trong khu chung cư.

Thiết bị vệ sinh thì bị hư hỏng, rơi bừa bãi trong khu chung cư.

Đoàn Nguyên - Bùi Toàn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dan-lo-so-vi-song-trong-can-ho-sap-sap-giua-thanh-pho-dang-song-post994934.html