Đan Mạch 0-0 Tunisia chia điểm đầy tiếc nuối

Dù cả Đan Mạch và Tunisia đều đã làm rung lưới nhau nhưng VAR đều không công nhận và 2 đôi chấp nhận chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng.

F5 để cập nhật tình huống trận đấu:

HẾT GIỜ

Trận đấu khép lại với tỷ số "hai không" (0-0), phản ánh chính xác cục diện trên sân khi Đan Mạch không thể chơi lấn lướt trước Tunisia chơi đầy khoa học và hợp lý.

90+3': Trọng tài check VAR

KHÔNG CÓ 11M CHO ĐAN MẠCH Trọng tài cho dừng trận đấu để chạy ra ngoài đường pitch xem lại tình huống số 4 Yassine Meriah của Tunisia dường như đã để bóng chạm tay trong vùng cấm địa đội nhà và sau cùng ông đã xua tay đồng nghĩa chẳng có quả phạt đền nào. Đúng là tay của Meriah đã chạm vào bóng nhưng trước đó bóng đã trúng một bộ phận khác trên người hậu vệ này nên theo luật mới không thể thổi 11m.

90': 5 phút bù giờ!

85': Thế trận bế tắc

Tiếng huýt sáo và tiếng la ó khi hai đội đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của nhau.

81': Tunisia tung tài năng trẻ vào sân

Hannibal Mejbri, tài năng 19 tuổi đang được MU đem cho Birmingham mượn, có màn ra mắt World Cup trong màu áo ĐTQG Tunisia. Anh được tung vào sân trước Đan Mạch và kỳ vọng tạo ra khác biệt cuối trận.

76': Bàn thắng vẫn chưa tới

Số 7 Mathias Jensen (Brentford) thực hiện cú đá nhanh ở sát vạch 16m50 về góc gần nhưng bóng đi chệch cầu môn.

71': Tunisia đòi phạt đền bất thành

Đội bóng châu Phi cho rằng cầu thủ Đan Mạch đã để bóng chạm tay trong vùng cấm, nhưng trọng tài nói không. Bóng có vẻ như đập chân Joachim Andersen trước khi trúng tay cầu thủ này.

69': Eriksen thử tài Dahmen

Nhận thấy khoảng trống tốt trước khung thành Tunisia, Eriksen đưa ra cú dứt điểm nhưng tài năng của Dahmen đã từ chối bàn thắng.

56': Lưới Tunisia rung lên nhưng lại là việt vị

Đan Mạch đưa được bóng vào lưới Tunisia nhưng thêm một lần nữa trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

51': Cơ hội cho Tunisia

Laidouni cướp bóng ở phần sân nhà rồi đập nhả với đồng đội trước khi tự mình băng lên, tiếc rằng cầu thủ của Tunisia đã bị đuối trong đường chuyền cuối cùng.

Hiệp 2 bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc!
Tỷ số Đan Mạch 0-0 Tunisia. 45 phút đầu tiền chứng kiến cả 2 đội đưa ra nhiều cơ hội nhưng bàn thắng thì chưa đội nào làm được.

45': Bù giờ

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ

43': Không có bàn thắng cho Tunisia

Đan Mạch bẫy việt vị không thành công để Laidouni thoát xuống. Cầu thủ số 9 bên phía Tunisia có pha bấm bóng kĩ thuật và chỉ có những đầu ngón tay của Kasper Schmeichel mới giúp đội bóng đến từ châu Âu thoát thua.

38': Tunisia chịu khó dứt điểm

Từ pha lộn xộn trước khung thành Đan Mạch, Laidouni tung cú sút cực căng nhưng rất tiếc đi ra phía sau lưới.

32': Không có penalty cho Tunisia

Drager ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của Hojbjerg bên phía Đan Mạch.

23': Lưới Đan Mạch rung lên nhưng không có bàn thắng

Tunisia đưa bóng vào lưới Đan Mạch nhưng tiền đạo Jebali của họ đã rơi vào thế việt vị.

Tunisia làm rung lưới Đan Mạch nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.

Tunisia làm rung lưới Đan Mạch nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.

20': Đan Mạch gia tăng sức ép

Maehle đột phá bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt khó chịu buộc hậu vệ của Tunisia phải phá bóng giải nguy.

15': Đan Mạch phản công

Kristensen xâm nhập vòng cấm căng ngang không vượt qua được hậu vệ bên phía Tunisia.

11': Tunisia có cơ hội đầu tiên

Từ cự ly khá xa, Draeger tung ra cú dứt điểm quyết đoán chạm vào người Christensen đổi hướng và đi ra ngoài.

5': Tunisia không dễ bắt nạt

Đại diện châu Phi cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi, khi chơi tự tin và dồn ép ngược lại Đan Mạch.

 Các cầu thủ Tunisia vào bóng khá rát

Các cầu thủ Tunisia vào bóng khá rát

2': Va chạm quyết liệt

Laidouni của Tunisia vừa có pha vào bóng quyết liệt đối với tiền vệ Eriksen.

Trận đấu bắt đầu!

Đan Mạch trong trang phục áo đỏ truyền thống, trong khi Tunisia mặc áo trắng.

Đội hình xuất phát của cả hai đội

Đội hình của Đan Mạch không có quá nhiều ngôi sao nhưng đổi lại sự đoàn kết và tính tập thể luôn được đề cao cùng tinh thần chiến đấu hết mình. Ở World Cup lần này, nhạc trưởng Eriksen hoàn toàn sung sức và lại đang sở hữu phong độ cao ở đội bóng chủ quản MU.

Bên phía đối diện, Tunisia là một đại diện ưu tú của bóng đá lục địa đen với lần thứ 2 liên tiếp được góp mặt ở VCK World Cup (lần thứ 5 trong lịch sử). Muốn chắc chắn đi tiếp, Đan Mạch bắt buộc phải thắng Tunisia.

Trong khi đại diện của lục địa đen cũng hiểu nếu muốn viết giấc mơ ở World Cup (lần đầu vượt qua vòng bảng) thì Đan Mạch là đối tượng thích hợp hơn Pháp để tìm kiếm điểm số.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mach-0-0-tunisia-chia-diem-day-tiec-nuoi-1776267.html