Dàn 'nam thần màn ảnh Việt' Thuận Nguyễn, Steven Nguyễn, Dũng Bino nói về việc người nổi tiếng tự tử vì áp lực dư luận
Dàn diễn viên 'Hạnh phúc bị đánh cắp' phần 2 trải lòng về câu chuyện áp lực dư luận và câu chuyện đau lòng của làng giải trí Hàn Quốc trong những năm gần đây. Các nghệ sĩ cũng bày tỏ những vấn đề hai mặt khi làm người của công chúng.
Dàn diễn viên đều đồng ý rằng việc bị soi xét hay bàn tán là điều hiển nhiên trong ngành giải trí. Chọn làm nghệ sĩ đồng nghĩa phải chịu được áp lực bởi họ cũng nhận được những đặc quyền nhất định. Dũng Bino cho biết: “Làm nghệ sĩ mà không ai quan tâm mới là đáng sợ. Tôi còn hay đưa những bài báo về mình, kể cả theo chiều hướng xấu lên mạng để mọi người bàn luận”.

Là người của công chúng, sự chú ý từ dư luận là "con dao hai lưỡi" mà không nghệ sĩ nào có thể tránh khỏi. Nữ diễn viên Bích Ngọc cũng bày tỏ quan điểm: “Dù sự quan tâm từ công chúng tích cực hay tiêu cực, đó là điều sẽ có trong hành trình trưởng thành của mình”.

Những năm gần đây, làng giải trí Hàn Quốc liên tục “rúng động” trước những câu chuyện đau lòng của nhiều nghệ sĩ chọn cách kết thúc cuộc đời vì áp lực dư luận. Dàn diễn viên Hạnh phúc bị đánh cắp phần 2 bày tỏ sự đồng cảm trước những trường hợp đáng tiếc và gần nhất là sự ra đi ở tuổi 25 của nữ diễn viên Kim Sae Ron sau lựa chọn cực đoan.

“Theo tôi, ngành giải trí Việt Nam đang định hướng giống quốc tế, gần nhất là Thái Lan hay Hàn Quốc. Cũng có thể xảy ra tình huống xấu tương tự. Việc sống hay dừng lại là bản thân mình chọn, không ai ép buộc được. Tôi cũng có những người bạn từng nói muốn buông bỏ. Lúc đó, điều duy nhất mình có thể làm là khuyên nhủ, rủ ăn uống và dành nhiều thời gian cho họ hơn. Đây là vấn đề khó né tránh nên chúng ta càng cần phải cân nhắc từng lời nói, hành động, đặc biệt trên mạng xã hội”, Thuận Nguyễn cho hay.

Steven Nguyễn chia sẻ thêm: “Nếu lúc đó có một bàn tay đưa ra, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thường, những người lựa chọn cách này, họ đã tự cô lập mình một thời gian, không ai biết họ thật sự nghĩ gì. Đôi khi, quyết định chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc mà cảm xúc lúc đó không thể kiểm soát được”.

“Mong rằng mỗi bản thân chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để khi những điều không như ý đến, mình vẫn vượt qua được. Có một giai đoạn, tôi cũng cảm thấy thất vọng. Nhưng tình cờ một bộ phim mình đóng được chiếu, bỗng thấy dễ thương quá, thế là lại yêu đời và có niềm tin vào cuộc sống hơn”, Bích Ngọc bộc bạch.