Dân ngoại thành Hà Nội chèo thuyền, bơi lội ngay đường làng vì nước lũ

Người dân một số xã thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội) phải chịu cảnh sống chung với nước lũ trong suốt 4 ngày qua.

 Từ gần 1 tuần ngay, cuộc sống của người dân thuộc xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị đảo lộn hoàn toàn do con đường độc đạo dẫn vào xóm bị ngập sâu, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Từ gần 1 tuần ngay, cuộc sống của người dân thuộc xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị đảo lộn hoàn toàn do con đường độc đạo dẫn vào xóm bị ngập sâu, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

 Con đường chính dẫn vào xóm Bến Vôi bị ngập hoàn toàn, có chỗ độ sâu 50cm. Nhiều đường nhánh trong xóm Bến Vôi có chỗ ngập tới 70-80cm.

Con đường chính dẫn vào xóm Bến Vôi bị ngập hoàn toàn, có chỗ độ sâu 50cm. Nhiều đường nhánh trong xóm Bến Vôi có chỗ ngập tới 70-80cm.

 Để phục vụ việc đi làm, đi chợ hàng ngày, người dân xóm Bến Vôi nay phải cất xe đạp, xe máy và chọn cách lội bộ hoặc di chuyển bằng thuyền.

Để phục vụ việc đi làm, đi chợ hàng ngày, người dân xóm Bến Vôi nay phải cất xe đạp, xe máy và chọn cách lội bộ hoặc di chuyển bằng thuyền.

 Chỉ có một số ít hộ dân sinh sống ở đầu xóm nơi mực nước vẫn ở mức thấp mới dám đi lại bằng xe máy. "Tuy nhiên, cũng chỉ có đám thanh niên khỏe mạnh mới dám lái xe qua đoạn nước ngập, người già trong xóm muốn đi chợ chỉ có cách đi bộ hơn một cây số cả đi lẫn về", bà Thoa (người dân xóm Bến Vôi) chia sẻ.

Chỉ có một số ít hộ dân sinh sống ở đầu xóm nơi mực nước vẫn ở mức thấp mới dám đi lại bằng xe máy. "Tuy nhiên, cũng chỉ có đám thanh niên khỏe mạnh mới dám lái xe qua đoạn nước ngập, người già trong xóm muốn đi chợ chỉ có cách đi bộ hơn một cây số cả đi lẫn về", bà Thoa (người dân xóm Bến Vôi) chia sẻ.

 Bà Trần Thị Lý (70 tuổi, người dân xóm Bến Vôi) cho biết, dù đã quen với cảnh úng ngập liên miên nhưng chưa năm nào nước lên cao như năm nay. "Nước rút rất chậm khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhiều, hàng quán thì ế ẩm còn người dân muốn đi ra ngoài cũng khó vì không thể đi xe được", bà Lý ngán ngẩm nói.

Bà Trần Thị Lý (70 tuổi, người dân xóm Bến Vôi) cho biết, dù đã quen với cảnh úng ngập liên miên nhưng chưa năm nào nước lên cao như năm nay. "Nước rút rất chậm khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhiều, hàng quán thì ế ẩm còn người dân muốn đi ra ngoài cũng khó vì không thể đi xe được", bà Lý ngán ngẩm nói.

 Đang nấu cơm thì hết gas, ông Tuấn người dân xóm Bến Vôi) phải chèo thuyền hơn 1 km đến đầu làng để đổi vì nhân viên giao gas không thể vào làng do nước ngập.

Đang nấu cơm thì hết gas, ông Tuấn người dân xóm Bến Vôi) phải chèo thuyền hơn 1 km đến đầu làng để đổi vì nhân viên giao gas không thể vào làng do nước ngập.

 Các con đường trong xóm ngập sâu, việc đi lại phải dùng thuyền, sinh hoạt khó khăn.

Các con đường trong xóm ngập sâu, việc đi lại phải dùng thuyền, sinh hoạt khó khăn.

 Bà Xuyến (người dân xóm Bến Vôi) tranh thủ lúc tạnh mưa dùng xe cải tiến đi lấy nước sinh hoạt về cho gia đình. "Tôi phải mặc thêm quần bảo hộ mới dám ra đường bởi nước ngập rất bẩn, nước giếng khoan cũng không đảm bảo vệ sinh để dùng ăn uống được", bà Xuyến nói.

Bà Xuyến (người dân xóm Bến Vôi) tranh thủ lúc tạnh mưa dùng xe cải tiến đi lấy nước sinh hoạt về cho gia đình. "Tôi phải mặc thêm quần bảo hộ mới dám ra đường bởi nước ngập rất bẩn, nước giếng khoan cũng không đảm bảo vệ sinh để dùng ăn uống được", bà Xuyến nói.

 Con đường chính trong làng trở thành bãi tắm cho người dân xóm Bến Vôi trong những ngày nước lũ dâng cao.

Con đường chính trong làng trở thành bãi tắm cho người dân xóm Bến Vôi trong những ngày nước lũ dâng cao.

 Để đảm bảo an toàn, những chiếc áo phao đã được người lớn mặc cho trẻ em trước khi xuống nước tắm.

Để đảm bảo an toàn, những chiếc áo phao đã được người lớn mặc cho trẻ em trước khi xuống nước tắm.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/dan-ngoai-thanh-ha-noi-cheo-thuyen-boi-loi-ngay-duong-lang-vi-nuoc-lu-post1488953.html