Dân Philippines mê bóng rổ, boxing, coi bóng đá là 'con ghẻ'
Tại Philippines, bóng đá không được coi là môn thể thao vua. Người dân nước này dành sự yêu mến cuồng nhiệt cho bóng rổ, bóng chày, boxing hay billiards.
Bên cạnh đó, hình ảnh sân vận động tổ chức trận đấu mở màn của tuyển bóng đá nam Việt Nam với Brunei hôm 15/11 cũng khiến người hâm mộ thất vọng. Sân bóng Binan ở tỉnh Laguna có quá ít chỗ ngồi. Dù tỏ ý không vừa lòng, đông đảo fan Việt cho rằng đây là điều không quá khó hiểu khi bóng đá không phải "môn thể thao vua" mà chỉ là "đứa con ghẻ" ở Philippines. Bằng chứng là tại AFF Cup 2018, khi đội nhà lọt vào vòng bán kết cùng Việt Nam, nhiều người dân Philippines thậm chí không biết giải đấu bắt đầu từ khi nào, tổ chức ở đâu. Ảnh: Nhóm PV.
Thực tế, bóng rổ mới là bộ môn thống trị tại đất nước có hơn 100 triệu dân. Năm 1898, người Mỹ đã mang bóng rổ đến Philippines như một phần của việc thiết lập hệ thống các trường học tại nước thuộc địa. Do điều kiện kinh tế ban đầu khó khăn, người dân Philippines chơi môn thể thao này như một thú tiêu khiển, bởi nó phù hợp với tất cả các tầng lớp, lứa tuổi khác nhau. Tình yêu mà người dân nước này dành cho bóng rổ được nuôi dưỡng từ các cấp tiểu học đến đại học. Ảnh: Jamiz.
Bóng chày cũng là môn thể thao xuất hiện và được phát triển trong thời kỳ Philippines còn là thuộc địa của Mỹ. Ban đầu, người Mỹ muốn biến bóng chày thành môn thể thao vua tại đây.
Boxing du nhập đến Philippines từ những năm đầu thế kỷ 20. Quốc gia này là nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng trong làng boxing như Manny Pacquiao, Eumir Felix Marcial, John Marvin... Ảnh: Contributed Photo.
Bên cạnh bóng rổ hay boxing, billiards là một trong những môn thể thao phổ biến và yêu thích nhất ở Philippines. Những cơ thủ huyền thoại như Efren Reyes hay Dennis Orcollo được đông đảo người dân ngưỡng mộ. Ảnh: Getty.