Dân quân du kích Hải Dương bắn rơi 10 máy bay bằng súng bộ binh

Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, dân quân du kích tỉnh ta bắn hạ 10 chiếc máy bay Mỹ, góp phần xứng đáng vào chiến công to lớn của quân và dân Hải Dương.

Phát huy truyền thống “Tiếng sấm đường 5” trong kháng chiến chống Pháp, đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân dân Hải Dương không những ra sức chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông thông suốt từ cảng Hải Phòng về Thủ đô Hà Nội mà còn phối hợp với các lực lượng vũ trang bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bắt sống phi công. Riêng lực lượng dân quân du kích đã tổ chức thành những đơn vị, cụm trực chiến, có đơn vị toàn là phụ nữ. Anh chị em được huấn luyện về kỹ thuật bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, đào đắp hầm hào, cắm chốt tại những địa bàn trọng yếu, đón lõng đường bay của giặc và đã hạ nhiều máy bay địch.

Mở đầu là chiến công của dân quân huyện Cẩm Giàng nằm trong cụm chiến đấu ở cuối huyện Tứ Kỳ. Vào lúc 12 giờ 55 ngày 4.8.1966, ba máy bay A4D của Mỹ từ ngoài biển bay vào. Trung đội dân quân Cẩm Giàng do Trung đội trưởng Đỗ Hữu Thủ chỉ huy, bình tĩnh, chủ động theo dõi địch, đón đánh đúng thời cơ khi máy bay bổ nhào công kích. Với 77 viên đạn 12,7 ly, các tay súng đã bắn trúng chiếc máy bay A4D. Bị trúng đạn, chiếc máy bay bốc cháy và rơi xuống địa phận Tiên Lãng (Hải Phòng). Chiến công đầu tiên này đã mở đầu một phong trào thi đua bắn rơi nhiều máy bay Mỹ khi chúng đến phá hoại, gây đau thương, chết chóc cho nhân dân.

Sau 19 ngày đêm trực chiến luyện tập, ngày 5.10.1967, Trung đội dân quân Kim Thành đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi một máy bay F4 bằng súng 14,5 ly.

Ngày 16.11.1967, Trung đội du kích tập trung huyện Kinh Môn lập tiếp chiến công bắn rơi một máy bay F8U bằng súng đại liên tại khu vực núi Đồn, xã Minh Tân.

Đêm 12.3.1968, trung đội dân quân trực chiến xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) gồm 10 người với bốn khẩu đại liên, trực chiến tại đống Con Gà, cách đường 5 khoảng 500 m do Trung đội trưởng Nguyễn Văn Đổng chỉ huy đã bắn rơi một máy bay A6.

Ngày 31.3.1968, Trung đội dân quân nữ Tráng Liệt (Bình Giang - một đơn vị toàn người công giáo) đang trực chiến tại cụm thị trấn Ninh Giang dưới sự chỉ huy của Đặng Thị Minh, Nguyễn Văn Gián và Bùi Thị Kim đã cùng toàn trung đội 20 người phối hợp bắn hạ một máy bay A6.
Ngày 20.7.1972, vào lúc 20 giờ 15, một chiếc máy bay F4 từ ngoài biển bay vào bắn phá thị trấn Ninh Giang. Phân đội trực chiến xã Hiệp Lực (Ninh Giang) bắn trúng chiếc máy bay khiến nó bùng lên một quầng lửa lớn và lao ra biển, rơi cách đảo Long Châu 8 cây số. Chiến công do phân đội trưởng dân quân Hiệp Lực Đặng Xuân Điền chỉ huy đã mở đầu phong trào dân quân bắn máy bay khi Mỹ quay lại đợt chiến tranh phá hoại lần thứ hai.

Ngày13.8.1972, vào hồi 23 giờ 22, dân quân xã Tiên Động (Tứ Kỳ) gồm 14 đội viên do phân đội trưởng Nguyễn Văn Đường chỉ huy, trực chiến tại An Quý thuộc cụm Quý Cao. Với bốn khẩu 12,4 ly, phân đội đã bắn trúng một máy bay A6 khiến nó bốc cháy và đâm đầu xuống biển.

Đêm 15.8.1972, lúc 20 giờ 40, một tốp máy bay A6 của Mỹ vào bắn phá khu vực thị xã Hải Dương và Cẩm Giàng. Phân đội dân quân xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) đang trực chiến tại Đống Găng, cạnh đường sắt bên thôn An Định. Với 8 nữ, 6 nam và hai khẩu 14,5 ly bốn nòng, dưới sự chỉ huy của phân đội trưởng Đào Huy Mực và chính trị viên Nguyễn Công Thu, phân đội đã bắn rơi một máy bay A6. Đây là chiến công thứ hai của dân quân Cẩm Điền.

Ngày 19.8.1972, dân quân xã Cộng Hòa (Chí Linh), do Nguyễn Quang Thiêm và Nguyễn Văn Dũng chỉ huy đã bắn hạ một máy bay F4.

Ngày 17.9.1972, dân quân trực chiến xã Cổ Thành (Chí Linh) do phân đội trưởng Trần Lanh chỉ huy đã bắn rơi một chiếc A6 bằng 35 viên đạn súng bộ binh. Chiến công này đã đưa tổng số máy bay Mỹ bị dân quân du kích tỉnh ta bắn hạ trong hai cuộc chiến tranh phá hoại là 10 chiếc, góp phần xứng đáng vào chiến công to lớn của quân dân Hải Dương chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược.

TRỌNG NGUYỄN (st)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/dan-quan-du-kich-hai-duong-ban-roi-10-may-bay-bang-sung-bo-binh-199164