Dàn sao nhập tịch Malaysia muốn ghi 3 bàn, nhưng 'xé lưới' Nguyễn Filip tới 4 lần
Đó là nội dung phát biểu của HLV tuyển Malaysia - Peter Cklamovski sau chiến thắng đậm 4-0 trước tuyển Việt Nam.
“Chúng tôi chiếu một đoạn video ngắn để phân tích những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương có thể bị khai thác sau hiệp 1. Các cầu thủ cùng thống nhất sẽ ghi ít nhất 1 hoặc 3 bàn trong hiệp 2. Và họ ghi được tới 4 bàn”, ông Cklamovski nói sau trận đấu.
Trong hơn 90 phút tại “chảo lửa” Bukit Jalil với hơn 80.000 CĐV tiếp lửa cuồng nhiệt, tuyển Malaysia trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với hình ảnh tại AFF Cup. Không chỉ lột xác về tinh thần thi đấu, họ còn vượt trội về nhân sự và tổ chức lối chơi, đặc biệt khi 9 cầu thủ nhập tịch ra sân ngay từ đầu.

Malaysia có chiến thắng đậm 4-0 trước tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM
Malaysia không tấn công ồ ạt từ đầu, nhưng họ biết chờ đợi đúng thời cơ. Sau hiệp một bị thủ môn Nguyễn Filip từ chối những pha dứt điểm tốt nhất, Malaysia chỉ mất đúng 4 phút sau giờ nghỉ để xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam với cú sút đổi hướng của Figueiredo.
Sau đó, mọi thứ vỡ vụn. Holgado, Corbin-Ong và Dion Cools lần lượt ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp Malaysia giành chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam sau hơn một thập kỷ. Với 6 điểm tuyệt đối, họ vươn lên dẫn đầu bảng F, bỏ lại Việt Nam với chỉ 3 điểm và một thất bại nặng nề.
Sau trận, HLV Kim Sang Sik không né tránh trách nhiệm. Ông xin lỗi người hâm mộ Việt Nam và thừa nhận: “Ở hiệp một, chúng tôi vẫn duy trì được thế trận như kế hoạch, nhưng sang hiệp hai, sau khi hai trung vệ gặp chấn thương, đội đã gặp khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự và triển khai lối chơi. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại”.

Malaysia rộng cửa đến VCK Asian Cup 2027. Ảnh: AFC
Nhà cầm quân người Hàn cũng không phủ nhận sức mạnh vượt trội của đối thủ: “Phải thừa nhận Malaysia đã mạnh lên đáng kể nhờ các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại những kỳ tích. Nếu chuẩn bị tốt cho trận tái đấu ở Hà Nội, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội để bù đắp cho bốn bàn thua hôm nay”.
Thất bại trước Malaysia không chỉ khiến tuyển Việt Nam nhận trận thua đậm nhất lịch sử đối đầu, mà còn đẩy họ vào tình thế ngặt nghèo trên hành trình giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Đó là cái giá rất đắt cho một sự chuẩn bị đầy bất ổn, khi chấn thương, thiếu quân, và sự gắn kết chiến thuật đều là những vết gãy lớn. Còn Malaysia, họ không chỉ thắng bằng bàn thắng, mà còn thắng bằng cả tư duy và sự đổi mới quyết liệt.