Dàn sao Real Madrid tuyên bố lội ngược dòng trước Arsenal
Vazquez, Asencio nói cứng sau trận thua 0-3 trước Arsenal ở tứ kết lượt đi Champions League vào rạng sáng 9/4.

Vazquez tự tin vào khả năng đảo ngược tình thế.
"Chỉ một đội bóng có khả năng lội ngược dòng khi bị dẫn 3-0, đó chính là Real Madrid", Lucas Vazquez tuyên bố sau trận thua tại Emirates.
Đồng quan điểm, trung vệ trẻ Raul Asencio cho biết: "Chúng tôi hòa toàn tự tin về khả năng đảo ngược tình thế. Tôi kêu gọi sức mạnh từ CĐV ở trận lượt về tại Bernabeu".
Real Madrid chơi khá tốt tại Emirates cho đến bàn thua đầu tiên ở phút 58, sau cú đá phạt hàng rào đẳng cấp của Rice. Kể từ giờ phút này, Arsenal làm chủ hoàn toàn thế trận, đẩy Real phải lùi sâu phòng ngự và có thêm 2 bàn thắng. Chiến thắng 3-0 giúp đại diện Premier League chạm tay vào tấm vé dự bán kết Champions League lần đầu tiên sau 15 năm chờ đợi.
Trái ngược với sự tự tin của học trò, HLV Carlo Ancelotti lại tỏ ra nhũn nhặn: "Chúng tôi làm tốt trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó, Arsenal chơi tốt hơn. Cơ hội vẫn còn ở lượt về. Dù khá ít nhưng chúng tôi vẫn sẽ thử".
"Thất bại này thật đau đớn. Chúng tôi không ngờ tới điều này. Real chơi rất tệ trong 30 phút cuối. Các cầu thủ không có phản ứng sau 2 bàn thua. Họ suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần", HLV trưởng của Real nói thêm.
Về phía Jude Bellingham, tiền vệ sinh năm 2003 thừa nhận Real Madrid đã may mắn khi chỉ thủng lưới 3 bàn tại Emirates. Ở trận lượt về, "Los Blancos" sẽ phải thắng với cách biệt 3 bàn trở lên mới có cơ hội đi tiếp.