'Dân vận khéo' ở Thạnh Bình: Khi phụ nữ gìn giữ nếp nhà, mở lối sinh kế

Giữa miền bán sơn địa thơ mộng của TP Đà Nẵng, xã Thạnh Bình đang đổi thay từng ngày nhờ những cách làm 'dân vận khéo', nơi phụ nữ bền bỉ giữ nếp nhà xưa, làm đẹp làng quê và mở lối sinh kế từ du lịch cộng đồng nông thôn.

 Khi phụ nữ "xứ Tiên" Thạch Bình chung tay xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Khi phụ nữ "xứ Tiên" Thạch Bình chung tay xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Chúng tôi đến xã Thạnh Bình vào những ngày giáp Tết. Nắng xuân len lỏi vào từng cơn mưa phùn khiến vùng đất được mệnh danh là “xứ Tiên” - nơi hợp nhất từ Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên An và Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ) hiện lên như một bức tranh thủy mặc.

Ngôi nhà gỗ mít hơn trăm năm tuổi nép mình bên gốc mai cổ thụ, tạo nên vẻ đẹp trầm mặc đặc trưng của làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình.

Ngôi nhà gỗ mít hơn trăm năm tuổi nép mình bên gốc mai cổ thụ, tạo nên vẻ đẹp trầm mặc đặc trưng của làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình.

Những ngõ đá rêu phong, hàng chè tàu xanh thẫm, vườn cây ăn trái bốn mùa đơm hoa kết trái bao bọc lấy các ngôi nhà gỗ mít trăm năm tuổi ở làng cổ Lộc Yên, tạo nên vẻ đẹp trầm mặc mà quyến rũ bao lữ khách.

Trong bức tranh ấy, dấu ấn “dân vận khéo” hiện hữu rõ nét qua từng mái nhà, từng bờ rào xanh, từng con đường sạch. Phụ nữ Thạnh Bình hôm nay, với vai trò nòng cốt của Hội LHPN xã, chính là những người lặng lẽ giữ gìn nếp nhà, vun đắp cảnh quan, góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngõ đá rêu phong, hàng cau thẳng tắp là dấu ấn kiến trúc độc đáo góp phần tạo nên vẻ đẹp cổ kính của “xứ Tiên”.

Ngõ đá rêu phong, hàng cau thẳng tắp là dấu ấn kiến trúc độc đáo góp phần tạo nên vẻ đẹp cổ kính của “xứ Tiên”.

Giữa ngõ đá rêu phong, sắc hoa xuân hồng khe khẽ báo hiệu mùa mới về trên miền "tiên cảnh phước lộc".

Giữa ngõ đá rêu phong, sắc hoa xuân hồng khe khẽ báo hiệu mùa mới về trên miền "tiên cảnh phước lộc".

Ngôi nhà ba gian của bà Nguyễn Thị Châu (SN 1968) là một điểm dừng chân khiến du khách như bị mê hoặc. Bà Châu chia sẻ: “Nhà này vợ chồng tôi dựng từ năm 1968 trên nền nhà cũ của ông bà để lại. Từng viên đá đều tự tay vợ chồng tôi lấy từ núi về xếp. Hàng chè tàu, hàng cau cũng là mình trồng để giữ nếp nhà xưa, mong con cháu sau này còn nhớ về cội nguồn xứ Tiên với dáng dấp quen thuộc”.

Những chiếc lồng đèn đỏ treo trước cổng nhà gọi Tết về sớm trên làng quê Thạnh Bình yên bình.

Những chiếc lồng đèn đỏ treo trước cổng nhà gọi Tết về sớm trên làng quê Thạnh Bình yên bình.

Tuổi xế chiều, vợ chồng bà Châu vẫn sớm hôm chăm sóc khu vườn, coi đó là cách gìn giữ nếp nhà và ký ức gia đình.

Tuổi xế chiều, vợ chồng bà Châu vẫn sớm hôm chăm sóc khu vườn, coi đó là cách gìn giữ nếp nhà và ký ức gia đình.

Dù bị tai nạn mất sức lao động một cánh tay, con cái đi làm ăn xa, nhưng bà Châu vẫn cần mẫn chăm chút nhà cửa. Dưới bàn tay của người phụ nữ ấy, ngôi nhà đá và vườn cây ăn trái dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách khi ghé thăm làng quê Thạnh Bình.

Những mùa trái chín, vườn nhà bà Châu bán được thêm cho khách tham quan và đem ra chợ bán mang lại nguồn thu nhỏ nhưng ổn định để trang trải sinh hoạt.

Con đường làng xanh - sạch - đẹp mở lối vào thôn 6 - khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thành quả từ sự chung tay của người dân và phụ nữ địa phương.

Con đường làng xanh - sạch - đẹp mở lối vào thôn 6 - khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thành quả từ sự chung tay của người dân và phụ nữ địa phương.

Du khách dừng chân chụp ảnh bên ngôi nhà mái ngói của bà Tiên giữa làng quê xứ Tiên.

Du khách dừng chân chụp ảnh bên ngôi nhà mái ngói của bà Tiên giữa làng quê xứ Tiên.

Cách đó không xa, căn nhà mái ngói cổ của bà Văn Thị Tiên (SN 1973) hiện lên gọn gàng, sạch sẽ giữa con đường lát đá rêu phong, thơ mộng.

Bà Tiên bộc bạch: “Phụ nữ ở đây quen giữ nhà, giữ vườn tược xanh mướt từ lâu rồi. Khi Hội LHPN xã, phụ nữ thôn vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mình thấy rất phù hợp với nếp sống của gia đình nên tham gia ngay. Có cuộc phát động nào về nhà cửa là phụ nữ làng này hầu hết đều háo hức, hăng hái tham gia”.

Theo bà Tiên, việc giữ cho nhà sạch, ngõ thông không chỉ để đẹp mắt mà còn thể hiện sự tôn trọng không gian sống và những giá trị truyền thống của xứ Tiên.

Bức tường đá hơn 30 năm tuổi từng đoạt giải Nhì “Tường đẹp” cấp tỉnh năm 2025 thu hút du khách dừng chân chiêm ngưỡng.

Bức tường đá hơn 30 năm tuổi từng đoạt giải Nhì “Tường đẹp” cấp tỉnh năm 2025 thu hút du khách dừng chân chiêm ngưỡng.

Khu vườn tiêu xanh rì, thẳng tắp vừa tạo điểm nhấn cảnh quan du lịch, vừa mang lại nguồn sinh kế cho gia đình.

Khu vườn tiêu xanh rì, thẳng tắp vừa tạo điểm nhấn cảnh quan du lịch, vừa mang lại nguồn sinh kế cho gia đình.

Nhắc đến câu chuyện gìn giữ nếp nhà, bà Phạm Thị Bích (SN 1963) cho rằng đó là nét đẹp đã ăn sâu vào đời sống phụ nữ địa phương. “Từ xưa, phụ nữ chúng tôi đã quen chăm vườn, giữ ngõ, coi nhà cửa là bộ mặt của gia đình. Bây giờ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chúng tôi chỉ tiếp nối lại điều vốn có, nhưng làm bài bản và cùng nhau làm”.

Chính sự đồng lòng ấy đã giúp Thạnh Bình nhiều năm liền đạt giải Tường đẹp, Vườn đẹp, Đường đẹp ở cấp huyện Tiên Phước và cấp tỉnh Quảng Nam (cũ).

Con đường rợp cau, xanh chè tàu, điểm sắc hàng lá ngũ sắc, một lối nhỏ vào làng khiến du khách chậm bước khi đến với xứ Tiên.

Con đường rợp cau, xanh chè tàu, điểm sắc hàng lá ngũ sắc, một lối nhỏ vào làng khiến du khách chậm bước khi đến với xứ Tiên.

Những giọt mưa xuân lặng lẽ đọng trên hàng đá rêu phong, làm không gian làng cổ thêm nên thơ cũng rất đỗi trầm mặc.

Những giọt mưa xuân lặng lẽ đọng trên hàng đá rêu phong, làm không gian làng cổ thêm nên thơ cũng rất đỗi trầm mặc.

Tại thôn 6, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình “Liên kết nhà sạch, vườn đẹp gắn với 5 không, 3 sạch” ra mắt từ tháng 2/2024 với 24 thành viên đã tạo chuyển biến rõ rệt.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1966), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, cho biết: “Ban đầu chị em còn chưa hình dung hết hiệu quả, nên cũng e dè. Nhưng khi thấy đường làng sạch hơn, khách đến chụp ảnh nhiều hơn, du lịch cộng đồng phát triển từng ngày, mọi người tự giác tham gia rất nhiệt tình. Từ đó kéo theo kinh tế địa phương ngày càng đi lên, vai trò của người phụ nữ trong gia đình càng thể hiện rõ nét”.

Tận dụng mo cau, các chị em phụ nữ Thạnh Bình làm ra túi, ly, chén... vừa giữ nếp quê, vừa tạo thêm sinh kế.

Tận dụng mo cau, các chị em phụ nữ Thạnh Bình làm ra túi, ly, chén... vừa giữ nếp quê, vừa tạo thêm sinh kế.

Tuyến đường tự quản sạch đẹp, rợp xanh, in dấu bàn tay chăm chút của phụ nữ Thạnh Bình.

Tuyến đường tự quản sạch đẹp, rợp xanh, in dấu bàn tay chăm chút của phụ nữ Thạnh Bình.

Cô Mai tự hào chia sẻ thêm đến nay, các hội viên phụ nữ thôn 6 đã trồng và chăm sóc được đoạn đường hoa tự quản dài 500 mét, duy trì đều đặn phong trào “Chủ nhật xanh”. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, các mô hình còn tạo không gian để phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, làm vườn, từng bước nâng cao thu nhập.

Nhiều khu vườn đẹp nay trở thành điểm tham quan trong hành trình khám phá làng cổ Lộc Yên nói riêng và vùng “tiên cảnh phước lộc” Thạnh Bình nói chung, mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững.

Cây trái bốn mùa xanh tốt, đơm quả ngọt trong những khu vườn quê xứ Tiên.

Cây trái bốn mùa xanh tốt, đơm quả ngọt trong những khu vườn quê xứ Tiên.

Video: Phụ nữ Thạnh Bình chung tay xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp

Ngõ nhỏ sạch bóng, rêu đá cũ phủ kín càng làm rõ nét duyên thầm của vùng "tiên cảnh phước lộc".

Ngõ nhỏ sạch bóng, rêu đá cũ phủ kín càng làm rõ nét duyên thầm của vùng "tiên cảnh phước lộc".

Bà Nguyễn Thị Diệu Hải, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Bình, khẳng định: "Chúng tôi xác định phụ nữ là lực lượng giữ nhịp cho nông thôn mới, từ nếp nhà đến cảnh quan chung. Khi người dân hiểu và cùng làm, thì “dân vận khéo” sẽ đi vào chiều sâu".

Cũng theo bà Hải, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, kết nối với phát triển du lịch để vừa giữ được làng quê xanh - sạch - đẹp, vừa giúp chị em có thêm sinh kế từ chính mảnh đất mình đang sống.

Từ bao đời nay, phụ nữ Thạnh Bình vẫn lặng lẽ giữ nếp nhà bằng đôi tay chăm chút từng gốc cây, mảnh vườn.

Từ bao đời nay, phụ nữ Thạnh Bình vẫn lặng lẽ giữ nếp nhà bằng đôi tay chăm chút từng gốc cây, mảnh vườn.

Cành cây xứ trơ lá khoác sắc xuân đỏ thắm, gợi nét Tết xưa giữa làng quê xứ Tiên.

Cành cây xứ trơ lá khoác sắc xuân đỏ thắm, gợi nét Tết xưa giữa làng quê xứ Tiên.

Cụ thể như cuối tháng 12/2025, Hội LHPN xã đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại thôn 2 (Tiên Lộc cũ), với sự tham gia của 38 hộ hội viên phụ nữ.

Mô hình nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phân loại rác thải tại nguồn.

Bàn tay người phụ nữ chăm chút từng con ngõ, gìn giữ vẻ xanh – sạch – yên bình của làng quê.

Bàn tay người phụ nữ chăm chút từng con ngõ, gìn giữ vẻ xanh – sạch – yên bình của làng quê.

Ở Thạnh Bình hôm nay, dáng dấp người phụ nữ hiện diện trong từng ngôi nhà nhỏ, bờ rào xanh, ngõ đá sạch... Đó không chỉ là kết quả của các phong trào, mà còn là sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống gìn giữ nếp nhà “xứ Tiên”, nơi cái đẹp vốn được nuôi dưỡng từ bàn tay lặng thầm của những người phụ nữ làng quê Việt.

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dan-van-kheo-o-thanh-binh-khi-phu-nu-gin-giu-nep-nha-mo-loi-sinh-ke-238260126173425638.htm