Dân văn phòng học vẽ để giảm áp lực cuộc sống

Say mê với với những nét vẽ, nhiều người chi tiền triệu để tham gia khóa học vẽ màu nước nhằm thỏa mãn niềm đam mê, sự sáng tạo cũng như giảm áp lực trong cuộc sống.

"Mình mất 3 giờ để hoàn thành bức tranh này và 8 tuần để học cách vẽ - một điều vui vẻ trong rất nhiều điều bình thường của mình", Vân Trang (30 tuổi, nhân viên văn phòng ở Vĩnh Phúc) chia sẻ niềm vui khi hoàn thành khóa học vẽ màu nước trong vòng 2 tháng lên trang cá nhân.

Với Vân Trang, việc tham gia khóa học không chỉ rèn luyện về kỹ năng vẽ mà còn giúp cô quên đi những áp lực trong cuộc sống thường nhật.

Vân Trang hào hứng chia sẻ thành quả của mình trên trang cá nhân sau khi cô tham gia khóa học vẽ màu nước trong vòng 2 tháng. Ảnh: NVCC.

Vân Trang hào hứng chia sẻ thành quả của mình trên trang cá nhân sau khi cô tham gia khóa học vẽ màu nước trong vòng 2 tháng. Ảnh: NVCC.

Chi tiền triệu để học vẽ màu nước

Thời gian đó, Vân Trang tạm gác mọi công việc, cứ đến chiều thứ bảy hàng tuần, cô lại chạy xe một tiếng 40 phút để tới lớp học vẽ màu nước cơ bản ở quận Ba Đình, Hà Nội. Trang kể khóa học kéo dài trong vòng 2 tháng, chi phí rơi vào 2,8 triệu đồng cho 8 buổi học. Mỗi buổi, cô học trong 2 giờ 30 phút.

Vì lớp dành cho người mới bắt đầu, trước mỗi buổi học, Vân Trang và các học viên được cung cấp trước về nội dung, bài tham khảo. Cô cho biết lịch trình các buổi đều có sẵn nhưng không bị cố định, rập khuôn mà tùy thuộc vào sở thích của các thành viên trong lớp.

Trong quá trình học, Trang được học về các họa cụ vẽ màu nước, cách làm chủ chúng trong từng trường hợp, các kỹ thuật cốt lõi của màu nước như loang màu, hòa sắc, pha màu và được luyện tập vẽ theo chủ đề từ đồ ăn, động vật, hoa lá, cảnh vật...

“Buổi đầu tiên, học viên tập làm quen với màu nước, cách hòa trộn màu. Các buổi sau đó, người học tiếp xúc các kỹ thuật vẽ, thực hành với các chủ để đa dạng như phong cách, hoa quả. Cuối cùng là bài tốt nghiệp cuối khóa với chủ đề tự do”, Trang chia sẻ về quá trình tham gia khóa học.

Tùy vào độ khó, Trang cho rằng với những bức vẽ nhiều chi tiết, cắt tỉa nhiều, cô phải mất 3 tiếng để hoàn thiện. Còn những bức ngẫu nhiên, cô chỉ mất khoảng 15-20 phút. Trang tham khảo ý tưởng vẽ tranh từ nhiều nguồn như mạng xã hội, vẽ ngẫu hứng theo một chủ đề có sẵn, có khi là giáo viên giao.

Đối với những bức vẽ đòi hỏi sự tỉ mỉ, cầu kỳ, cắt tỉa nhiều, Vân Trang phải dành từ 3-5 giờ đồng hồ mới hoàn thành. Ảnh: NVCC.

Đối với những bức vẽ đòi hỏi sự tỉ mỉ, cầu kỳ, cắt tỉa nhiều, Vân Trang phải dành từ 3-5 giờ đồng hồ mới hoàn thành. Ảnh: NVCC.

Tương tự, Thùy Linh, (24 tuổi) hiện là nhân viên hành chính nhân sự tại TP.HCM, cũng lựa chọn tham gia khóa học vẽ màu nước để thỏa mãn sự say mê.

Được học vẽ từ nhỏ, vì vậy, cô bạn có sở thích đặc biệt với bộ môn này và quyết tâm theo đuổi nó. Tranh thủ thời gian ngoài giờ lên lớp, ở nhà, cô tự trau dồi, rèn luyện kỹ năng vẽ tay cho mềm mại, thuần thục.

Khóa học này của Linh cũng diễn ra trong vòng 8 buổi, mỗi buổi kéo dài 2 tiếng 30 phút, chi phí khoảng 2,3 triệu đồng. Ở đây, nữ nhân viên được học về màu sắc, cách phối màu, các kỹ thuật đi màu nước cho từng thể loại tranh.

Cô có thể tự vẽ những bức tranh cơ bản sau khi hoàn thành khóa học. Ngoài ra, Linh cũng được thử sức với đa dạng chất liệu màu sắc khác nhau, am hiểu về các thể loại tranh, hay quy luật về phối màu, bố cục tranh.

Thùy Linh kể cô tham khảo ý tưởng mỗi bức vẽ trên mạng và tranh thật ngoài đời, từ đó, tập trung nhìn vào màu sắc và tự phối màu lại sao cho giống nhất.

Đối với những bức tranh có chi tiết đơn giản, không cầu kỳ. Với trình độ của bản thân, Linh phải mất 5-6 tiếng để hoàn thành. Thậm chí, cô phải dành tới nửa ngày để vẽ đối với những bức khó, đòi hỏi sự chi tiết.

Quên đi áp lực trong cuộc sống

Nhớ lại hồi mới tập vẽ, Linh say mê đến mức, cô đã từng thức từ 1h đến 7h chỉ để vẽ một bức tranh ngẫu nhiên để tặng người thân. Linh thích cảm giác thỏa mãn ngắm nghía mỗi bức tranh sau khi bản thân dành hàng giờ đồng hồ để vẽ nó.

“Khi bắt đầu đặt bút vẽ, từ phác thảo đến tô màu, mình phải toàn tâm, dành hết thời gian để cố gắng hoàn thiện bức tranh đó mà không cần phải nghỉ ngơi. Chính những lúc này, các thông tin được lưu trữ được hiện rõ, trí nhớ tăng cường và thể hiện được mọi suy nghĩ về sự vật, hiện tượng qua mỗi nét vẽ”, Linh hào hứng.

Bên cạnh đó, đến lớp học vẽ, không mang trên mình bộ đồ công sở, Thùy Linh được cầm cọ, thoải mái thả hồn vào nét vẽ. Điều này có tác dụng rất tốt về mặt tinh thần, giúp cô bỏ lại những khó khăn, áp lực của cuộc sống.

Linh cho biết ngày nay, việc biết một chút về các năng khiếu nghệ thuật cũng là điều thú vị, đôi khi, bản thân sẽ thấy yêu đời, trẻ trung hơn.

Thùy Linh vẽ đang dạng chủ đề như con vật, hoa quả, cây cối... để lưu giữ kỷ niệm, giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Ảnh: NVCC.

Thùy Linh vẽ đang dạng chủ đề như con vật, hoa quả, cây cối... để lưu giữ kỷ niệm, giải tỏa áp lực trong cuộc sống. Ảnh: NVCC.

Chung tâm lý với Linh, Vân Trang dành nhiều giờ chỉ để thực hành vẽ mà không cần quan tâm đến thời gian. Điều này giúp cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt, cô cũng quên đi áp lực trong cuộc sống.

"Học vẽ là học tính kiên trì và cẩn thận. Khi đến với bộ môn này, mình thấy bản thân chỉn chu hơn trong hành động. Nó giúp cuộc sống của mình thêm vui vẻ, bớt nhàm chán và biết đâu trong tương lai, mình có thể thêm một nghề tay trái với bộ môn này", Vân Trang nói.

Sau khi hoàn thành khóa học, Vân Trang và Thùy Linh đều có dự định, kế hoạch cho bản thân. Bên cạnh đó, cả hai mong muốn sẽ lưu giữ kỷ niệm khó quên qua mỗi bức tranh họ vẽ.

Với Thùy Linh, cô mong muốn có thể tự tay vẽ một tác phẩm để tặng người thân ở dạng khác lạ hơn so với với tranh vẽ tay thông thường.

"Thay vì lựa chọn các thể loại khác như tranh dầu, chân dung hay ký họa để vẽ, mình chọn màu nước, một phần vì nó đơn giản hơn để bắt đầu, phần vì các bức tranh có sự khác biệt do độ loang màu của nước", Linh nói.

Nữ nhân viên cho biết nếu có thời gian, cô muốn học thêm khóa màu nước nâng cao để vẽ những bức tranh phức tạp hoặc lớp ký họa để trau dồi khả năng vẽ.

Còn đối với Vân Trang, cô luôn ấp ủ ý tưởng sẽ làm chương trình thiện nguyện cho các cụ già và trẻ nhỏ tại dưới chân cầu Long Biên, bán các tác phẩm nghệ thuật do cô và nhóm sáng tác như ảnh, tranh vẽ... được in trên trên lịch và bưu thiếp để gây quỹ từ thiện.

"Thứ mình có nhiều nhất bây giờ là thời gian và sự tự do. Thế nên, mình muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp tuổi 30 bằng việc làm ý nghĩa", Trang bộc bạch.

Trước mắt, Vân Trang muốn học chắc bộ môn này để hoàn thiện nét vẽ. Sau khi ổn định, tùy thuộc vào điều kiện lúc đó, cô sẽ lựa chọn học nâng cao.

Lan Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-van-phong-hoc-ve-de-giam-ap-luc-cuoc-song-post1337389.html