Đang cách ly nhưng vẫn muốn đi cả thế giới, bạn chỉ cần làm thế này thôi!
Trong thời kỳ 'ở nhà là thượng sách', mọi hoạt động dã ngoại, vui chơi đều bị hủy bỏ khiến mọi người cuồng chân. Cái khó ló cái thông minh, bạn đoán xem gia đình này đã đi du lịch bằng cách nào?
Khi lên danh sách những điều cần làm sau khi hết dịch bệnh, không ít bạn chia sẻ rằng mình sẽ đi chơi thỏa thích để bù đắp thời gian làm “tổ” ở nhà. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc hết dịch đã có người du hí khắp thế giới nhưng lại được cộng đồng mạng thả ngàn tim nè!
Chuyện là mới đây, chị Châu (ngụ tại TP.HCM) đã đăng tải một bộ ảnh về chuyến đi 7 ngày 6 đêm tại... nhà của chồng mình. Bộ ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý vì ý tưởng độc đáo và độ hài hước khiến ai cũng phải cười lăn. Chẳng hạn như 300 bậc thang ở thánh địa Mỹ Sơn hóa ra lại chính là cầu thang lên giường tầng, tán lá khổng lồ ở vườn quốc gia Lençóis Maranhenses xuất hiện ngay trong chậu cây cảnh, lái xe bán tải colorado nhưng với tầm nhìn từ ban công.
Chia sẻ về chuyến đi có 1-0-2 này, chị Châu kể: “Ở nhà buồn không có gì chơi, nên chồng chị tự chụp. Ảnh chụp trong 10 phút thôi, anh tự hẹn giờ, tấm nào khó quá thì gọi chị rồi ngồi lọ mọ nghĩ nội dung, chị còn chẳng biết là anh đang làm gì”. Dù cả hai anh chị đều là U40 rồi nhưng ý tưởng thì không hề bị giới hạn tuổi tác chút nào đâu nhỉ!
Khi bộ ảnh nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, chị Châu cũng rất bất ngờ, nhưng chủ xị của bộ ảnh đã nhanh chóng lên ý tưởng mới rồi. “Có thể sẽ làm một bài du lịch ẩm thực trên toàn thế giới theo cách tương tự, ví dụ như tưởng tượng mì tôm thành lẩu Thái, bò bía thành sushi Nhật, tráng muối thành pizza… Cô Vy thì ở nhà đâu có đi đâu được nên đem lại tiếng cười cho mọi người thôi.” - chị Châu chia sẻ.
Thời gian rảnh rỗi là điều kiện để mọi ý tưởng độc lạ ra lò, trong khi nhà chị Châu đi du lịch 7 ngày 6 đêm, có bạn lại trổ tài thành đầu bếp bánh ngọt, chuyên gia trang trí nội thất phòng ngủ… Vậy nên thay vì ngồi buồn chán nhớ mong chuỗi ngày được thỏa thích xuống đường vui chơi, teen hãy coi khoảng thời gian này là thời điểm để trải nghiệm những gì mình muốn làm nhé!