Đáng chê trách

Sáng 10-8, như thường lệ, bà Mai, 60 tuổi ở ngõ 68 phố Cầu Giấy (phường Cầu Giấy), cũng cùng vài người bạn ra Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) tập thể dục.

Trên đường về, tiện thể, bà mua 5 lạng thịt của những người bán hàng ngay phía ngoài cổng công viên, giá cũng rẻ hơn so với trong chợ. Thấy bà Hải hàng xóm, bà Mai khoe:

- Bà mua thịt hay rau quả thì cứ ra chỗ cổng công viên ấy. Toàn người ở quê ra bán nên họ thật thà, giá rẻ lại hàng tươi ngon.

- Tôi cũng từng mua ở đó nhưng mấy lần mang hàng về nhà cân thử toàn thấy thiếu, có khi 1kg chỉ còn có 7-8 lạng là cùng. Như thế rẻ hóa đắt. Mà bà mua của người bán rong làm gì, không bảo đảm vệ sinh thực phẩm đâu - bà Hải phản ứng.

- Tôi thì chưa cân thử bao giờ nhưng bà nói cũng phải - bà Mai phân trần.

Về nhà, bà Mai đặt ngay miếng thịt vừa mua lên cân để kiểm tra. Bà bất ngờ khi thấy chỉ còn có 4 lạng hơi mát.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Mai mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những người bán hàng gian dối tại khu vực trên, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh việc bán hàng không đúng nơi quy định. Bà cũng tự nhắc mình chỉ mua hàng ở những nơi phù hợp, bảo đảm chất lượng để không rước bực vào thân.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dang-che-trach-713985.html