Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, tự hào là người Việt Nam

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bảo tàng Lịch sử Sống ở thành phố Montreuil đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau, thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp - ông Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh ngày 2/9 năm nay mang ý nghĩa trọng đại, đánh dấu một chặng đường vẻ vang đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam: “Chúng ta đứng đây với tất cả niềm tự hào và kiêu hãnh, cùng với tất cả ý chí của Việt Nam, thể hiện qua hình ảnh của Bác, qua hình ảnh của bạn bè Pháp cũng như quyết tâm của tất cả các cơ quan đại diện của ta tại Pháp, cùng Đất nước, cùng dân tộc kỷ niệm ngày lễ Độc lập vô cùng trọng đại và ý nghĩa”.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng toàn thể đại biểu dâng hoa tượng Bác Hồ. Ảnh: Anh Tuấn/VOV.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng toàn thể đại biểu dâng hoa tượng Bác Hồ. Ảnh: Anh Tuấn/VOV.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng điểm lại những chặng đường lịch sử đầy hiển hách và những thành tựu to lớn của đất nước, từ các cuộc kháng chiến cứu nước, giữ nước đến quá trình tái thiết, phát triển và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định nước Pháp ghi dấu nhiều ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh; mỗi hành động, tư tưởng, đạo đức của Người là một kỷ niệm đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Tình cảm tốt đẹp của nhân dân Pháp nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung dành cho Người và nhân dân Việt Nam mãi là tài sản vô giá.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng công bố thiết kế của mẫu tem phiên bản đặc biệt do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Cơ quan Bưu chính Pháp phối hợp phát hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và trang trọng trao tặng mẫu tem cho bà Sabine Pesier, Thư ký Hiệp hội Bảo tàng Lịch sử Sống.

Trước đó, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và toàn thể các cán bộ cùng phu quân, phu nhân đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Paris.

Cũng mỗi dịp thu sang, khi thời tiết nước Pháp dần chuyển lạnh, những ngày đầu tháng 9 là lúc nhiều kiều bào ta lại hướng về đất nước. Năm nay càng đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hào hứng chuẩn bị đại lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, đánh dấu một chặng đường đầy khó khăn và vẻ vang của cả nước. Dù không cờ, không hoa, không cảm nhận được không khí tưng bừng lễ hội trên cả nước, nhưng những người con gốc Việt vẫn nở nụ cười trên môi và tự hào khi nghĩ về đất nước.

Ngày 2/9 với rất nhiều kiều bào, trí thức, du học sinh ở Pháp đã trở thành một lời hẹn. Họ cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện và cùng hướng về quê hương.

Dịp này cũng vậy, bác sĩ Võ Toàn Trung - Trưởng khoa hồi sức tại bệnh viện Buillon, đã 30 năm sinh sống làm việc tại Pháp, cùng bạn bè liên tục cập nhật những tin tức mới nhất từ quê nhà: “Tôi còn nhớ khi sang Pháp năm 1991, người Pháp có hỏi tôi một câu là ở Việt Nam thì như thế nào? Lúc đấy tôi trả lời là đất nước chúng tôi vừa ra khỏi chiến tranh còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên tôi tin rằng với sức lao động cần cù và trí tuệ thông minh cùng lòng yêu nước của người Việt Nam, chắc chắn chúng tôi sẽ thành công xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn thịnh. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ không thua kém tất cả các nước khác. Và câu trả lời của tôi năm ấy vẫn đúng cho đến ngày hôm nay. Đấy cũng là một trong động lực để giúp chúng tôi vươn lên đỉnh cao của khoa học ở nước ngoài. Và khi mỗi khi trở lại đất nước thì niềm tự hào đấy càng được nhân lên gấp bội”.

Cùng chung cảm nhận, với ông Nguyễn Đức Khương, một trí thức Việt kiều tại Pháp, đại lễ Quốc khánh 2/9 năm nay với các hoạt động quy mô, hấp dẫn đã đáp ứng mong mỏi của cả cộng đồng: “Đây là một trong những dịp có thể nói là hiếm hoi. Từ nhiều năm tôi sinh sống tại Pháp, chúng ta có một chương trình kỷ niệm rất ý nghĩa, gắn với một không khí đổi mới, bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nó tạo ra một không khí tập hợp, đoàn kết và nhất trí hướng về sự phát triển tương lai của Tổ quốc. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn có thể nói rất là đặc biệt khi thế giới có những sự thay đổi rất khó lường. Những thay đổi về khoa học công nghệ đang quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Và Việt Nam đang trước thềm một giai đoạn phát triển cần sự huy động kết nối nguồn lực, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học ở khắp nơi”.

Với nhà khoa học trẻ, PGS-TS Trần Lê Hưng, giảng viên trường Đại học Gustave Eiffel, anh luôn cảm thấy tự hào khi là công dân của một nước Việt Nam tự do - độc lập: “Để có được điều này thì 80 năm qua đã ghi dấu chặng đường lịch sử, gian nan đầy thử thách của dân tộc Việt Nam, khi chúng ta trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc và cùng nhau xây dựng, phát triển kinh tế. Biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, để cho thế hệ sau được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Người Việt Nam ở nước ngoài luôn đồng hành cùng đồng bào trong nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng là cầu nối đưa Việt Nam ra với thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam, cùng nhau tiến bước để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu từng mong muốn. Những đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ dừng lại ở con số kiều hối tăng dần lên theo hàng năm mà còn ở những khía cạnh khác như văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học-công nghệ...”.

Không chỉ người Việt ở Pháp mà bất cứ ai mang dòng máu Việt, dù đang sinh sống và làm việc ở đâu, cũng đều tự hào: “Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu. Triệu trái tim nàу cùng hát chung câu Việt Nam. Tự hào lắm tôi là người Việt Nam…”.

Anh Tuấn, Anh Tuyển/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/dang-hoa-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-phap-tu-hao-la-nguoi-viet-nam-post1227168.vov