Đăng Khôi, Nguyễn Trần Duy Nhất dừng chân tại Anh trai vượt ngàn chông gai

Kết thúc 8 màn trình diễn ấn tượng trong tập này, Nhà Trẻ đã giành chiến thắng và 4 Anh tài phải nói lời chia tay chương trình gồm Đăng Khôi (Nhà Cá Lớn), Neko Lê (Nhà Chín Muồi) Phạm Khánh Hưng và Nguyễn Trần Duy Nhất (Nhà Mứt Gừng).

Mặc dù rời khỏi chương trình nhưng Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết anh rất vui vẻ, mãn nguyện vì có quá nhiều trải nghiệm trong chương trình, nên không cảm thấy buồn bã. “Đến với chương trình, Nhất muốn mang đến tinh thần tích cực. Nên khi Nhất ra về, lúc nào cũng nở một nụ cười để cho các anh yên tâm. Lúc khi vào chương trình, Nhất có ghi chú lại là xin hứa được khóc một lần. Mình đã vượt chỉ tiêu đó luôn rồi”. Nguyễn Trần Duy Nhất cũng cho biết, anh cảm thấy đáng tiếc nhất là việc đàn anh Phạm Khánh Hưng phải ra về cùng mình.

Phạm Khánh Hưng tâm sự với chương trình việc đến Công diễn 4 là chặng đường xa ngoại dự tính của anh, vì anh cho rằng các Anh tài khác, nam nghệ sĩ trẻ khác quá giỏi so với mình. Bên cạnh đó, giọng ca Vì sao thế còn tâm sự, việc bản thân chấp nhận đến với chương trình cũng là sự can đảm của bản thân, vì anh tin lựa chọn này hứa hẹn sẽ có kết quả tốt đẹp về sau. “Chấp nhận thay đổi, đi con đường mới. Mình tin con đường đó có ánh sáng tốt đẹp hơn”, anh tâm sự.

Là Anh tài ra về ở Nhà Cá Lớn, Đăng Khôi chia sẻ rằng bản thân của đã hoàn thành tâm niệm cá nhân khi đến chương trình, đó là mang lại niềm vui cho mẹ, cho gia đình nhỏ của mình và tự hào khi được đồng hành cùng các đàn anh, những người em mà anh rất trân trọng. “Mình cũng thực hiện được ước nguyện của mình, được thăng hoa trên sân khấu cùng 32 anh em. Có những tiết mục mà mình rất tự hào, ở đó mình cũng đã có những dấu ấn”, anh tâm sự.

Neko Lê là Anh tài của Nhà Chín Muồi chia tay chương trình. Neko Lê tâm sự với các đồng đội rằng, bản thân đã rất mãn nguyện vì đã được đồng hành với các Anh tài lâu hơn ngoài mong đợi của bản thân. “Hôm qua anh có tâm sự với anh Tự Long rằng, đã quen với cái nhịp này rồi. Nhưng kể từ ngày mai mình phải setup lại mọi thứ”, Neko chia sẻ với đồng đội.

“Neko rất tự hào về bản thân mình. Neko không biết hát, không biết nhảy. Chưa bao giờ đứng trên sân khấu. Đi đến đây đã là quá nhiều rồi. Nếu đây là một giấc mơ, thì đến đây không còn gì để mơ nữa. Anh trai vượt ngàn chông gai đã cho mình một ngọn lửa, đã làm nóng nhiệt huyết của mình với âm nhạc. Cảm ơn chương trình đã cho mình xuất hiện. Mình có một món lời lớn nhất, đó chính là 33 anh em”, vị đạo diễn trẻ chia sẻ với chương trình.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/dang-khoi-nguyen-tran-duy-nhat-dung-chan-tai-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-post1119637.vov