Đặng Nhã Anh Thư giành Huy chương vàng thanh nhạc
Sự tỏa sáng của giọng ca nhí Đặng Nhã Anh Thư tại Liên hoan Âm nhạc Quốc gia 2025 không chỉ là niềm tự hào của riêng Thanh Hóa, mà còn gợi mở một câu chuyện lớn hơn: Việt Nam đang có một thế hệ trẻ giàu năng lực, đang cần được phát hiện, được dẫn dắt và được nuôi dưỡng trong một môi trường nghệ thuật bài bản, nhân văn.

Ca sĩ nhí Đặng Nhã Anh Thư tự tin thể hiện ca khúc “Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác”
Một dấu ấn đẹp của Thanh Hóa
Tại vòng chung kết Vietnam National Music Festival 2025 - “Shining Star”, diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Anh Thư đã giành Huy chương vàng hạng mục thanh nhạc với tác phẩm “Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác”.
Ở một sân chơi quy mô toàn quốc, quy tụ hơn 400 tiết mục, gần 700 thí sinh đăng ký từ 17 tỉnh thành, thành tích ấy cho thấy một điều, tài năng âm nhạc có thể nảy nở ở bất cứ vùng đất nào, miễn là được trao cơ hội.
Anh Thư, học sinh lớp 2B Trường Tiểu học Thăng Long 1 (xã Thăng Bình, Thanh Hóa), bước lên sân khấu với phong thái tự tin và kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn.
Ở độ tuổi còn rất nhỏ, em đã cho thấy khả năng cảm thụ âm nhạc tinh tế và sức biểu đạt giàu cảm xúc, những phẩm chất hiếm gặp, ngay cả với nhiều thí sinh ở lứa tuổi lớn hơn.
Phần trình diễn của em chinh phục trọn vẹn hội đồng giám khảo gồm các GS, PGS.TS đến từ các trường nghệ thuật của Việt Nam và Liên bang Nga.
Nhưng điều đáng nói hơn những tấm huy chương chính là cách một tài năng nhỏ tuổi thắp lên niềm tin rằng: các địa phương, nếu quan tâm đúng mức đến giáo dục nghệ thuật, hoàn toàn có thể trở thành cái nôi của những thế hệ nghệ sĩ tương lai.
Thanh Hóa, với dấu ấn của Anh Thư đang cho thấy hiệu quả của việc duy trì phong trào âm nhạc thiếu nhi và tạo môi trường khuyến khích học sinh đến gần hơn với nghệ thuật.

Phần trình diễn của em chinh phục trọn vẹn hội đồng giám khảo
Ươm mầm tài năng, sứ mệnh chung của âm nhạc Việt Nam
Liên hoan Âm nhạc Quốc gia 2025 không đơn thuần là sân chơi hay một cuộc thi, đó là bước khởi đầu cho một hành trình dài của các em.
Khi một đứa trẻ tìm thấy niềm vui trong âm nhạc, điều các em cần không chỉ là một cuộc thi, mà là sự đồng hành bền bỉ từ gia đình, nhà trường, trung tâm đào tạo và chính sách văn hóa của quốc gia.
Từ góc độ chuyên môn, việc phát hiện sớm và bồi dưỡng đúng hướng có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của giọng hát. Lứa tuổi 5 - 12 là giai đoạn vàng để xây dựng nền tảng cảm âm, thẩm mỹ âm nhạc và kỹ thuật cơ bản.
Một em nhỏ như Anh Thư sở hữu chất giọng sáng, khả năng xử lý tốt và tư duy biểu cảm rõ ràng, nếu được đầu tư lâu dài, hoàn toàn có thể trở thành nhân tố của các sân khấu lớn trong tương lai.
Chính vì vậy, câu chuyện của Anh Thư nên được nhìn như lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của chúng ta đối với thế hệ nghệ sĩ kế cận của đất nước.
Những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đương nhiên có điều kiện đào tạo tốt; nhưng các tỉnh, từ miền núi đến đồng bằng, cũng đang chứng minh rằng tài năng có thể nảy nở từ bất kỳ ngôi trường nhỏ nào.
Vietnam National Music Festival 2025 với hàng trăm tiết mục ở nhiều bộ môn: piano, nhạc dây, nhạc cụ dân tộc, thanh nhạc…, là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của phong trào âm nhạc trẻ.
Việc tổ chức tại hai địa điểm lớn của Hà Nội và quy tụ hàng nghìn khán giả đã tạo môi trường biểu diễn thực sự chuyên nghiệp cho các thí sinh nhí.
Những sân khấu như vậy vô cùng cần thiết vì chúng không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp các em định hình ước mơ và kỷ luật nghệ sĩ ngay từ nhỏ.
Từ khoảnh khắc Anh Thư cất giọng hát đầu tiên trong tác phẩm “Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác”, khán phòng đã lặng đi, không phải vì em hát như người lớn, mà vì em hát bằng sự hồn nhiên, trong trẻo và tấm lòng rất trẻ thơ mà âm nhạc thực sự cần.
Một tài năng nhỏ tuổi nhưng biết giữ lửa đam mê có thể trở thành cảm hứng cho hàng nghìn em nhỏ khác trên cả nước. Và như thế, một tấm huy chương vàng không chỉ thuộc về em, mà thuộc về cộng đồng làm công tác đào tạo nghệ thuật thiếu nhi.













