'Đảng phải sống đời sống của nhân dân'
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất, người đảng viên luôn xung phong đi đầu, gánh vác mọi gian khổ hy sinh; thì nay, trong thời bình, mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, gắn bó máu thịt với nhân dân.
Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030, tôi có nhiều suy nghĩ muốn được chia sẻ, vừa là góp ý cho công tác xây dựng Đảng, vừa là tâm tư gửi gắm về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển. Đồng thời, là kỳ vọng đối với tương lai của TP. Đà Nẵng cũng như đất nước trước cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Luôn giữ vững bản sắc văn hóa
Văn hóa chính là cội nguồn, là bản sắc đã giúp dân tộc ta trường tồn qua bao thăng trầm lịch sử. Hàng ngàn năm Bắc thuộc, nhiều thế lực muốn đồng hóa nhưng không thể, bởi dân tộc Việt Nam có văn hóa làm nền tảng.

Anh hùng lao động - Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ
Chính từ suy nghĩ đó, khi xây dựng Trường Đại học Duy Tân - một trong 5 trường đại học ngoài công lập đầu tiên của cả nước trong thời kỳ mới, tôi đã chọn tiêu đề “Bản lĩnh Việt Nam”.
Bản lĩnh ấy không chỉ là sức mạnh chiến đấu mà còn là văn hóa và sự bao dung. Một dân tộc có bản lĩnh mới có thể hội nhập mà không hòa tan. Tôi từng nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khi đi công tác Hàn Quốc rằng “hướng tới phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và sáng tạo của hơn 100 triệu đồng bào”. Đó cũng phải là con đường mà Việt Nam đi – phát triển trong hội nhập nhưng luôn giữ bản sắc văn hóa riêng.
Với Đảng, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải gắn bó với Nhân dân, phải sống đời sống của Nhân dân. Một số cán bộ, đảng viên hiện nay đang có biểu hiện xa rời quần chúng, sống xa hoa, hưởng thụ; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Điều này rất nguy hiểm vì làm xói mòn niềm tin của Nhân dân. Đảng của dân tộc Việt Nam, từ nhân dân mà ra, thì phải trở về với Nhân dân, sống như Nhân dân.
Nêu gương – điều then chốt để xây dựng Đảng
Tôi luôn tâm niệm: Càng ở cương vị cao thì càng phải nêu gương. Ngày xưa, khi vận động thanh niên xuống đường tham gia cách mạng, chúng tôi có một ngọn đuốc soi đường lớn là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm gương vĩ đại đó đã cuốn hút, truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Thành phố Đà Nẵng có những bước phát triển ngoạn mục về hạ tầng, du lịch.
Ngày nay, xây dựng Đảng phải theo tinh thần đó: Lấy nêu gương để tạo sức hút, để Nhân dân tin tưởng và đi theo. Nếu vẫn còn tình trạng cán bộ tham nhũng, suy thoái thì phải nhìn thẳng vào sự thật để chỉnh đốn. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác. Công tác tự phê bình và phê bình phải nghiêm túc, không hình thức, không né tránh.
Chúng ta cũng phải kiên quyết chống bè phái, chống địa phương chủ nghĩa... trong công tác cán bộ. Nếu không làm nghiêm từ khâu này thì mọi nghị quyết, dù có hay đến mấy, cũng khó mà đi vào cuộc sống.
Kỳ vọng vào sự phát triển
Tôi rất tin tưởng khi thấy Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đang đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử như việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Đây là quyết tâm lớn để đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Để thực hiện thành công "bộ tứ trụ cột" gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW thì Đảng phải xây dựng, chọn lọc những cán bộ có tâm, có tài và nhất là phải tâm huyết với sự phát triển của đất nước.
Riêng với Đà Nẵng, tôi kỳ vọng trong 5 năm tới, thành phố sẽ thật sự bứt phá để trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Đà Nẵng cần phát huy lợi thế, tạo ra những sức hút đặc biệt, vừa là đô thị đáng sống, vừa là điểm đến của tri thức, sáng tạo, gắn liền với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong chiến tranh, vào những thời kỳ cách mạng gian khó và ngặt nghèo nhất, những người đảng viên như chúng tôi luôn xông pha đi đầu, sẵn sàng đối diện với gian nan. Thì ngày nay, trong công cuộc xây dựng đất nước, những đảng viên cũng phải là người đi đầu.