Đằng sau chức vô địch

Nhìn cảnh khán giả tràn xuống SVĐ quốc gia mới của Campuchia chia vui với chức vô địch của đội tuyển U.23 Việt Nam, cứ tưởng như sân Mỹ Đình giữa Phnom Penh. Ngoài đội chủ nhà, U.23 Việt Nam là đội nước ngoài có lượng CĐV đông đảo nhất. Ngay sau khi đặt chân về nước, HLV Đinh Thế Nam đã không quên gửi lời cảm ơn đến những kiều bào ta tại xứ Chùa Tháp đã hỗ trợ, tiếp sức rất lớn cho đội tuyển vượt qua những gian nan, ngặt nghèo.

Hình ảnh cổ động viên tràn xuống sân vận động để ăn mừng chức vô địch cùng U23 Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hình ảnh cổ động viên tràn xuống sân vận động để ăn mừng chức vô địch cùng U23 Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình)

Để đi đến đích cuối cùng thành công, ngoài sự chủ động, nhanh nhạy của VFF, còn có sự đóng góp rất quan trọng của những tấm lòng người Việt xuyên suốt hành trình trên đất Campuchia, hễ khi nào đội nhà cần là có mặt. Tiêu biểu là anh Đỗ Hoàng Việt, người đã thực hiện 2 chuyến xe xuyên đêm, dậy đi từ 3 giờ sáng để đón nhóm cầu thủ bổ sung từ tận cửa khẩu Mộc Bài về Phnom Penh. Hay anh Nguyễn Tấn Hùng (có cái tên Campuchia Neang Hung), cung cấp từng chai nước súc miệng, bó lá xông, hộp canh cải cá lóc, gà ác hầm để cải thiện, hồi phục sức khỏe, bồi bổ cho các cầu thủ trẻ.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202202/so-tay-dang-sau-chuc-vo-dich-3105025/