Đang tập diễu binh, nhóm chiến sĩ giúp người dân gom thóc chạy mưa

Thấy người dân phơi thóc không kịp trở tay trước cơn mưa bất chợ, Đoàn Văn Hai cùng một số chiến sĩ nhanh chóng tới hỗ trợ.

Những ngày qua, chiến sĩ quân y Đoàn Văn Hai (sinh năm 1999) có mặt tại khu tập luyện của các chiến sĩ tham gia diễu binh dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Anh và đồng đội quân y được giao nhiệm vụ cùng đồng hành, đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ đang luyện tập diễu binh.

Ngày 12/6, khi đang theo dõi các chiến sĩ luyện tập, Hai bỗng thấy bầu trời tối sầm, một cơn mưa giông lớn kéo đến.

Trong lúc trở lại lán trú mưa, Hai và đồng đội phát hiện một số người dân phơi thóc gần khu vực đang tất tả thu gom trước cơn mưa bất ngờ. Nhóm của anh và một số chiến sĩ diễu binh thuộc Khối Binh chủng Công binh nhanh chóng chạy lại hỗ trợ.

Không ai bảo ai, mọi người chia nhau cầm bao, cầm chổi, hành động khẩn trương để hạn chế tối đa số thóc bị dính nước.

 Hai và đồng đội giúp người dân gom thóc chạy mưa. Ảnh cắt từ clip.

Hai và đồng đội giúp người dân gom thóc chạy mưa. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đoàn Văn Hai cho biết nhờ sức của hàng chục thanh niên trai tráng, vài tạ thóc nhanh chóng được cất gọn chỉ trong ít phút. Sau khi hỗ trợ người dân, các chiến sĩ mới trở về điểm trú mưa.

"Đó chỉ là chuyện nhỏ, tôi nghĩ không chỉ chúng tôi mà ai thấy cảnh đó cũng sẽ chạy tới giúp thôi. Hôm đó trời nắng, cơn mưa bất chợt giúp anh em chiến sĩ bớt nóng nực khi tập luyện nhưng lại vất vả cho các bác nông dân phơi thóc quá", anh nói.

Thời tiết nắng mưa thất thường như vừa rồi là một trong những hình ảnh Hai và đồng đội thường gặp trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành sắp tới. Anh cho biết để đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ, anh và lực lượng quân y luôn túc trực tại các buổi tập, sẵn sàng hỗ trợ nếu có người gặp vấn đề.

 Nhờ sự khẩn trương, hàng tạ thóc đã được thu gom nhanh chóng. Ảnh: NVCC.

Nhờ sự khẩn trương, hàng tạ thóc đã được thu gom nhanh chóng. Ảnh: NVCC.

So với dịp 30/4 vừa qua, Hai nhận xét việc chuẩn bị cho đợt diễu binh này có phần vất vả hơn khi mọi người phải tập luyện dưới thời tiết nóng ẩm, gay gắt của miền Bắc.

"Lần trước, tôi làm nhiệm vụ ở Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn nơi các chiến sĩ nữ tập luyện, có rất nhiều bạn bị say nắng. Lần này đồng hành với các chiến sĩ nam, thể lực có phần nhỉnh hơn song cũng không tránh khỏi chật vật dưới cái nắng hè, có hôm lên tới 40 độ C", anh nói.

Hàng ngày, các chiến sĩ sẽ tập luyện ca sáng từ 6h và kết thúc ca chiều vào 18h30. Sự chuẩn chỉ, chính xác luôn là điều cần tập trung để đem lại đội hình đẹp nhất.

"Nhìn các chiến sĩ ngày ngày 'vượt nắng thắng mưa' luyện tập, chúng tôi ở phía sau cũng cố gắng đảm bảo hỗ trợ để mọi người có thể lực tốt nhất. Hy vọng vào sự kiện sắp tới, các khối diễu binh sẽ có màn trình diễn thật đẹp", Hai bày tỏ.

Lễ diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Sự kiện dự kiến có khoảng 40.000 người, bao gồm khách mời và các lực lượng quần chúng nhân dân tại lễ kỷ niệm; các lực lượng làm nhiệm vụ; lực lượng diễu binh, diễu hành.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/dang-tap-dieu-binh-nhom-chien-si-giup-nguoi-dan-gom-thoc-chay-mua-post1561420.html