Đặng Thị Linh - 'Nữ chiến binh thép' của Vật Thanh Hóa

Từ cô gái quê Nga Sơn từng không ít lần rơi nước mắt trên thảm tập, Đặng Thị Linh đã trở thành ' nữ chiến binh thép' của đội tuyển Vật Thanh Hóa. Với thành tích 7 năm liền vô địch quốc gia, hai HCV SEA Games và nhiều thành tích ấn tượng, ghi dấu hành trình đầy nghị lực cùng thể thao xứ Thanh, danh xưng 'nữ chiến binh thép' hoàn toàn xứng đáng khi nhắc về Đặng Thị Linh.

Tuy bén duyên với thể thao từ môn đẩy gậy, song cô học trò gốc Nga Sơn lại có hành trình 10 năm gắn bó với thảm đấu vật, rồi từng bước trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của đội tuyển Vật Thanh Hóa và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Ở tuổi 25, Linh đã sở hữu bảng thành tích mà bất cứ VĐV nào cũng mơ ước: 7 năm liên tiếp vô địch quốc gia, hai lần giành HCV SEA Games và hàng loạt danh hiệu trong nước, khu vực.

Cơ duyên đến với môn Vật của Đặng Thị Linh khá đặc biệt. Khi còn học THPT ở địa phương, Linh được thầy Nguyễn Minh Dương phát hiện trong một lần cô thi đấu đẩy gậy cho trường.

“Lúc đó, em không hình dung được gì về bộ môn vật hay tương lai cả. Chỉ đến khi được thầy cô dìu dắt, định hướng, em mới thật sự cảm nhận thấy sự gắn bó với bộ môn này”, Linh nhớ lại.

Với Đặng Thị Linh, thầy Nguyễn Minh Dương không chỉ là người phát hiện ra năng khiếu mà còn là người truyền cho cô niềm tin, động lực và định hướng để theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Với Linh, thầy Dương là người thầy, người cha thứ hai - người đã âm thầm đồng hành, giúp cô trưởng thành cả trong thể thao lẫn cuộc sống.

Gia nhập đội tuyển muộn hơn so với các đồng đội cùng lứa (giữa năm lớp 10), Linh phải nỗ lực gấp nhiều lần để bắt kịp nhịp tập luyện. Có những ngày cô khóc vì mệt, vì áp lực, vì thấy con đường phía trước quá gian nan.

“Em nhớ rõ những buổi tập về muộn, khóc xong lại tập tiếp. Khóc không phải vì đau đớn, mà vì thấy mình phải cố hơn nữa”, Linh kể.

Được xếp tập cùng 5 VĐV nam do thi đấu ở hạng cân 76kg – hạng cân lớn nhất của nữ, Linh rèn được nền tảng thể lực, ý chí và tinh thần thép mà sau này trở thành “vũ khí” giúp cô vượt qua mọi thử thách.

Từ năm 2018, cái tên Đặng Thị Linh bắt đầu được chú ý khi cô liên tiếp giành HCV lứa tuổi trẻ, HCB Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc và hai HCV giải vô địch Đông Nam Á (năm 2018 & 2019).

Năm 2019, Linh tiếp tục ghi dấu ấn với lần đầu lên ngôi ở giải vô địch quốc gia, mở đầu cho chuỗi 7 năm thống trị nội dung của mình ở giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia (nay là Giải vô địch Cúp các CLB quốc gia).

Không ai bỏ rơi em, ngay cả khi em đã ‘từ bỏ’ chính mình

Đặng Thị Linh - đội tuyển Vật Thanh Hóa

Nhưng con đường của Linh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Sau ASIAD 19 năm 2022, cô từng muốn dừng lại vì cảm thấy thất vọng khi không đạt được mục tiêu đề ra.

“Em đã xin phép nghỉ tập, nghĩ rằng mình không còn đủ năng lực để cống hiến nữa. Nhưng may mắn là mọi người - lãnh đạo, thầy cô, đồng đội - không ai bỏ rơi em, ngay cả khi em đã ‘từ bỏ’ chính mình”, Linh bày tỏ.

Chính tình yêu và niềm tin đó đã giúp cô trở lại mạnh mẽ, để rồi tiếp tục chinh phục những mục tiêu nổi bật tiếp theo.

Đỉnh cao sự nghiệp của Linh đến tại SEA Games 31 và 32 khi cô mang về hai tấm HCV quý giá cho đội tuyển Vật Việt Nam. Đặc biệt, chiến thắng tại SEA Games 31 trên sân nhà là kỷ niệm khó quên nhất trong sự nghiệp của cô gái Thanh Hóa.

“Đó là cảm giác vỡ òa. Khi nghe quốc ca vang lên giữa sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam, em chỉ muốn bật khóc vì tự hào”, Linh xúc động chia sẻ.

Nói về bí quyết thành công, Linh khẳng định: “Sức mạnh lớn nhất của em là tập thể. Em được sống trong một môi trường đoàn kết, nơi mọi người luôn tương trợ, chia sẻ. Chính tinh thần đó giúp em vượt qua mọi khó khăn.”

Hướng tới tương lai, Linh vẫn đang miệt mài tập luyện với mong muốn tiếp tục giữ vững phong độ và vươn tới những đỉnh cao mới.

Bên cạnh đó, cô gái quê Nga Sơn cũng dành thời gian trau dồi kiến thức, chuẩn bị cho hành trình sau khi giải nghệ - điều mà các VĐV ngày nay được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn.

Mới đây, Đặng Thị Linh (ngoài cùng bên phải) vừa hoàn thành quá trình học tập của mình tại trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia với tấm bằng Cử nhân khoa Quản trị kinh doanh.

Nhân dịp 20/10, “nữ chiến binh thép” gửi lời tri ân tới những người phụ nữ Việt Nam – đặc biệt là các cô, các chị trong đội tuyển và những người đã đồng hành cùng cô trên hành trình thể thao: “Em chúc tất cả phụ nữ luôn mạnh mẽ, xinh đẹp và hạnh phúc – dù ở lĩnh vực nào, hãy luôn giữ được tinh thần thép, trái tim ấm và niềm tin vào chính mình”.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dang-thi-linh-nu-chien-binh-thep-cua-vat-thanh-hoa-265536.htm