Đảng trong trái tim tôi
Dù tuổi đời có khác nhau, nhưng những đảng viên cao tuổi Đảng vẫn luôn đặt niềm tin son sắt, vững bền vào sự soi đường, lãnh đạo của Đảng. Trong suốt chặng đường sống, chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương, dù sức khỏe có phần hạn chế nhưng các đảng viên cao niên tuổi Đảng luôn mãi là những tấm gương sáng, sống động và thiết thực để các thế hệ đảng viên nối tiếp noi theo.
Vẹn nguyên lời thề với Đảng
45 năm đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông Huỳnh Tấn Thành (tên thường gọi Hai Thành) - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Tú (Sóc Trăng) vẫn chưa quên giây phút thiêng liêng được kết nạp vào Đảng, đọc lời tuyên thệ suốt đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Đó là kim chỉ nam, ánh đuốc soi đường để ông vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Là đảng viên, ông sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, không thấy khó mà lui, thất bại mà nản. Nói về điều này, ông nhớ khoảng năm 1978, khi còn là cán bộ tuyên huấn, được phân công cùng với Chi bộ xã Phú Mỹ tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi trồng giống lúa IR 42 năng suất cao hơn. “Lúc đó, tôi tuyên truyền, thuyết phục khàn cả giọng thì nông dân cũng gật gật cho qua chứ không làm theo. Áp dụng phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, anh em đảng viên bắt tay làm trước. Tôi cũng mượn đất làm luôn giống lúa này. Kết quả là vụ lúa đó anh em làm rất trúng. Vụ sau, nông dân Phú Mỹ chuyển sang giống lúa IR 42, bội thu lắm. Thấy hiệu quả, nhiều xã liền qua học tập kinh nghiệm”, ông Hai Thành kể lại.
Nhiều năm công tác tại huyện Mỹ Tú, kinh qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, ông luôn linh động, đổi mới, sáng tạo. Khi nhắc đến điều này, ông minh chứng cụ thể: “Khi tôi làm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mỹ Tú, đơn vị được phân công chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, phần tôi chịu trách nhiệm biên soạn dự thảo nghị quyết nhiệm kỳ mới. Cái khó là các chỉ tiêu đưa ra không chỉ chung chung mà dựa vào tình hình thực tế, cần có tầm nhìn cả nhiệm kỳ, từng thời gian cụ thể. Giải pháp thực hiện là tôi cùng với tổ xây dựng văn kiện đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan nắm nguồn vốn phân bổ của tỉnh cho huyện từng năm rồi xây dựng dự thảo đề cương tổng quát, thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy đóng góp đưa ra đề cương chi tiết. Đến khi làm Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tôi thường xuống địa bàn nắm thông tin. Ngoài gặp người dân tôi còn gặp mặt các trụ trì, ban quản trị các chùa, linh mục để nắm tình hình tại địa phương. Khi đã nắm, đã hiểu sẽ nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào Công giáo. Tôi còn trực tiếp biên soạn thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ xã, ngành của huyện hằng tháng”.
Theo ông Hai Thành, niềm tin vào Đảng đã tạo cho ông động lực phấn đấu, thấy được trách nhiệm của mình đối với Đảng, địa phương, ngành của mình. Ông vẫn còn nhớ thời gian phụ trách, chỉ đạo xã Mỹ Thuận. Trước đây, vùng này nước mặn quanh năm, chỉ có lúc mưa xuống mới có nước ngọt. Người dân mong muốn có nước ngọt để phát triển sản xuất. Thấy vậy, ông đã đề xuất xây đê ngăn mặn. Lúc đó, cán bộ xã lắc đầu vì khó mà thành hiện thực. Nhưng ông nghĩ, làm gì có lợi cho dân thì có khó mấy cũng phải làm. Thế là, bằng nhiều phương thức, ông hoàn thành ước mơ của người dân. Nước ngọt về, người dân phấn khởi, vụ mùa bội thu, đời sống ngày càng phát triển.
Còn sức khỏe là còn cống hiến
Đến năm 2025, ông Nguyễn Hùng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Sóc Trăng tròn 45 tuổi Đảng. Xuất thân từ quân đội, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu), các cơ quan trực thuộc và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông luôn giữ gìn và phát huy bản chất người lính Bộ đội Cụ Hồ. Ông Hùng chia sẻ: “Nhà tôi có 10 anh em, tôi là người đầu tiên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, thấy rất tự hào và danh dự. Trong quá trình công tác, tôi luôn rèn luyện tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết nội bộ và luôn tự phê bình và phê bình để khắc phục những điểm còn hạn chế, phát huy những điểm mạnh”.
Khi nhận quyết định về hưu, ông cũng dự định về nhà sống cuộc sống an nhàn với con, với cháu. Thế nhưng, khi Đảng phân công nhiệm vụ, ông sẵn sàng nhận, giữ chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh từ tháng 10/2020 đến nay. Tiếp xúc công việc mới, ông tích cực đi nhiều, biết và nắm nhiều hoàn cảnh, điều đó thôi thúc ông cần làm nhiều điều hơn nữa chăm lo, nâng cao đời sống cho NNCĐDC và người khuyết tật, giúp họ lạc quan hơn, hòa nhập với cộng đồng.
Kế thừa những hoạt động của Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nhiệm kỳ trước, ông duy trì và phát triển sự kết nối với các mạnh thường quân và nhà tài trợ. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ, ông đã mang đến nụ cười cho NNCĐDC và người khuyết tật. Đó là mái ấm đong đầy yêu thương, những phần quà của sự sẻ chia, hay đó là nguồn vốn sinh kế đậm nghĩa, đậm tình.
Từ khi về hội công tác, địa phương nào có hoàn cảnh khó khăn là in dấu chân ông nơi đó. Ông không ngại khó đi xuồng hàng giờ, lội bộ vài cây số cốt là đến tận nhà gia đình khó khăn để hỗ trợ, tặng quà hay bàn giao nhà. Mấy lần, tôi có dịp đi cùng ông, lúc nào cũng thấy ông đến sớm hơn giờ hẹn, chủ yếu sắp xếp chương trình, đón tiếp nhà tài trợ. Công việc của ông không kể giờ giấc, có khi trưa nắng đổ lửa, có bữa ngày cuối tuần ông cũng chạy xe xuống xã, rồi xuống ấp. Quên đi mệt nhọc, ông cười khẽ bảo: “Nhà tài trợ họ tranh thủ xuống được lúc nào mình phải đi lúc đó. Rồi những trường hợp nào bức xúc quá, tôi cũng lên tiếng vận động thêm. Nên có khi sự hỗ trợ có sự tiếp nối. Ban đầu đoàn từ thiện chỉ tặng quà, sau hỗ trợ xây dựng nhà”.
Theo ông Hùng, kết quả này bắt nguồn từ niềm tin của nhà hảo tâm, đoàn từ thiện dành cho hội. Hội luôn công khai, minh bạch nguồn hỗ trợ; xét chọn đúng đối tượng giúp đỡ. “Tiếng lành đồn xa”, có trường hợp mạnh thường quân liên hệ trực tiếp với ông để hỗ trợ quà cho các đối tượng. Như ông Trần Văn Được ở Thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu trao tặng 400 phần quà cho hộ dân, ông Hùng cũng tranh thủ vận động nguồn trao tặng 9 căn nhà cho NNCĐDC. Hay Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý cũng liên hệ trao tặng 4 căn nhà... Tất cả những việc ông làm vì hội, xuất phát với lý do bình dị ‘’còn sức khỏe, còn trí tuệ là còn cống hiến”.
Huy hiệu Đảng là minh chứng cho hoài bão, khát vọng của người đảng viên suốt nhiều năm vẹn nguyên lời thề với Đảng. Dù tuổi cao, những người đảng viên ấy luôn phát huy tinh thần gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm và tiếp tục có nhiều cống hiến cho quê hương bằng chính lời nói, hành động rất đỗi giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xay-dung-dang/202502/ang-trong-trai-tim-toi-e287e9b/