Đảng viên đi trước, làng nước theo sau !

Với quyết tâm chung sức cùng với xã sớm về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, cấp ủy, chi bộ thôn 5, xã Cư K'nia (Cư Jút) đã biết vận dụng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu

Tuyến đường khu trung tâm thôn 5 có tổng chiều dài hơn 3 km đã được đổ bê tông theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Nhưng tuyến đường chỉ rộng 3m, vẫn còn chật hẹp nên việc lưu thông, nhất là vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều rất nhiều khó khăn, nhiều vụ va quệt, xích mích nhau khi đi đường đã xảy ra. Trước thực trạng trên, thực hiện xây dựng NTM nâng cao, chính quyền địa phương chủ trương mở rộng con đường rộng 20m, với mỗi bên phải mở rộng khoảng 8-9m.

Theo ông Hoàng Văn Phương, Trưởng thôn 5 thì lúc đầu, việc mở rộng hành lang để bê tông hóa tuyến đường gặp nhiều khó khăn, bởi diện tích đất 2 bên đường chủ yếu là đất ở, với nhà cửa, tường rào đã được bà con làm kiên cố từ trước. Trước khó khăn đó, cấp ủy, ban tự quản thôn đã tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện hiến đất, mở đường. Tuy nhiên, đất đai đang "sốt" "tấc đất tấc vàng", nên một số hộ dân ở 2 bên đường còn e ngại.

Với vai trò trưởng thôn, ông Phương đã tiên phong hiến gần 600m2 đất và phá dỡ tường rào, cổng đã được làm kiên cố để mở rộng tuyến đường. Không tính tiền đất, gia đình ông Phương còn phải chi hơn 100 triệu đồng để phá dỡ cũng như xây mới lại tường rào, cổng.

 Cán bộ, đảng viên thôn 5 gương mẫu đi đầu trong hiến đất, mở rộng tuyến đường

Cán bộ, đảng viên thôn 5 gương mẫu đi đầu trong hiến đất, mở rộng tuyến đường

Ông Phương tâm sự: “Bác Hồ dạy "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", mình là cán bộ, đảng viên nên phải tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và hành động, mới tạo được niềm tin cho người dân. Vì vậy, khi xã, thôn có chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình tôi và bí thư chi bộ thôn bị thiệt hại nhiều nhưng chúng tôi thống nhất vận động gia đình phá tường rào, hiến đất để nêu gương với bà con”.

Tương tự, với tinh thần “đảng viên đi trước” gia đình ông Lương Văn Liêm, Bí thư Chi bộ thôn 5 đã hiến khoảng 100 m2 đất và phá dỡ tường rào, cổng đã được xây dựng kiên cố để mở rộng tuyến đường. "Mình là đảng viên nên phải hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể, cộng đồng. Bởi vậy, sau khi xã, thôn tổ chức họp về việc mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình tôi đã đi trước hiến đất, phá bỏ tường rào để mở rộng đường. Mình phải làm trước để bà con thấy thì họ mới tin và làm theo", ông Liêm chân thành chia sẻ.

 Gia đình anh Hà Văn Hồng xây lại cổng, bờ rào sau khi tình nguyện phá dỡ, hiến đất để mở rộng đường

Gia đình anh Hà Văn Hồng xây lại cổng, bờ rào sau khi tình nguyện phá dỡ, hiến đất để mở rộng đường

Chỉ tay vào con đường đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, ông Lương Xuân Thường, đảng viên cao tuổi (bố ông Lương Văn Liêm) cho rằng: "Trước kia, tuy đã được đầu tư đường bê tông nhưng còn nhỏ hẹp, trong khi kinh tế ngày càng phát triển, lưu lượng lưu thông ngày càng lớn. Nếu ai cũng vì lợi ích của gia đình mà không chịu hiến đất thì không thể hình thành được con đường rộng như thế này. Tôi nghĩ rằng, xây dựng NTM không chỉ cho hôm nay mà làm cho cả tương lai sau này để con cháu được thụ hưởng. Việc mỗi đảng viên trong thôn 5 hiến đất làm đường cũng chính là đang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đưa các nghị quyết, chương trình hành động đi vào cuộc sống".

Lan tỏa tinh thần mình vì mọi người

Tinh thần "mình vì mọi người" của cán bộ, đảng viên đã lan tỏa sang các hộ dân khác. Kết quả là đến nay, tuyến đường trung tâm thôn 5 dài hơn 3 km đã được người dân hiến đất mở rộng thêm mỗi bên hơn 9m.

Đơn cử, gia đình ông Hà Văn Tấn, dân tộc Thái vào lập nghiệp trên vùng đất Cư K'nia đã hơn 30 năm nên ông thấu hiểu được những khó khăn vất vả khi đường giao thông không thuận lợi. Do đó, trước đây khi xã có chủ trương huy động làm đường bê tông, gia đình ông Tấn hết sức ủng hộ. Hiện nay, khi xã có chủ trương tiếp tục mở rộng đường, gia đình ông đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ hơn 150m2 tường rào và chặt nhiều cây cối. Mặc dù thời điểm này đang “sốt đất”, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông đã bàn bạc với vợ, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của cộng đồng.

 Nhiều gia đình thôn 5 đã dỡ cả nhà, bờ rào kiên cố để giao mặt bằng cho địa phương thi công, mở rộng tuyến đường

Nhiều gia đình thôn 5 đã dỡ cả nhà, bờ rào kiên cố để giao mặt bằng cho địa phương thi công, mở rộng tuyến đường

Ông Hà Văn Tấn bộc bạch: "Đồng bào dân tộc Thái chúng tôi vào định cư lập nghiệp ở vùng đất Cư K'nia hơn 30 năm rồi, luôn mơ ước có con đường rộng rãi, khang trang. Vì vậy, khi cấp ủy, ban tự quản thôn vận động, chúng tôi hiểu được lợi ích của việc mở rộng nên nhiệt tình hưởng ứng. Mở rộng đường không chỉ mang lại lợi ích cho từng gia đình mà mang lại bộ mặt thôn xóm thêm thoáng đãng, sạch đẹp, khang trang hơn".

Cách nhà ông Tấn không xa, gia đình anh Hà Văn Hồng cũng tình nguyện phá cánh cổng kiên cố để mở rộng đường. Tường rào và cổng xây kiên cố hết hơn 20 triệu đồng, là số tiền không nhỏ với một hộ làm nông nghiệp như anh nhưng ngay khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, gia đình anh sẵn sàng ủng hộ.

Anh Hồng cho biết: “Từ những việc làm của cán bộ, đảng viên trong thôn, chúng tôi đã hiểu và bảo nhau hiến đất làm đường mới. Đường sá rộng rãi, thuận tiện cho việc giao thông, bộ mặt thôn xóm khang trang hơn, người dân buôn bán thuận lợi hơn thì chuyện mỗi hộ dân hiến ít đất là điều nên làm”.

 Tuyến đường trung tâm thôn 5 mở rộng lên 20m sẽ tạo đà, thúc đẩy kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn

Tuyến đường trung tâm thôn 5 mở rộng lên 20m sẽ tạo đà, thúc đẩy kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn

Ông Hoàng Văn Phương chia sẻ thêm, để có được kết quả trên, ngoài việc gương mẫu đi trước thì từng cán bộ, đảng viên còn kiên trì vận động, tổ chức nhiều buổi họp dân, bàn và thống nhất cùng mở rộng đường. Quá trình vận động, một số hộ chưa đồng tình hiến đất, tháo dỡ công trình và mong muốn các cấp hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với tinh thần “mưa dầm thấm lâu”, bà con hiểu, đồng lòng và quyết tâm. Nhiều nhà đã dỡ cả nhà, tường rào kiên cố để giao mặt bằng cho địa phương thi công mở rộng tuyến đường.

Ông Phương khẳng định: "Chi bộ, ban tự quản thôn đã thống nhất sau khi con đường hoàn thành sẽ giao cho các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, người dân chung sức xây dựng tuyến đường hoa, cây xanh và lắp đặt điện thắp sáng để phục vụ đi lại, sinh hoạt cho người dân, tạo điểm nhấn trong xây dựng NTM nâng cao”.

Bài, ảnh: Lam Giang

1,824

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/dang-vien-di-truoc-lang-nuoc-theo-sau-!-92406.html