Đảng viên Đỗ Việt Hưng - Một lòng son sắt với Đảng
Sáng 27/8, tại thôn Lôi Châu, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Việt Hưng, nguyên cán bộ Bộ đội Biên phòng. Trực tiếp trao Huy hiệu cho đồng chí là đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận một chặng đường rất dài phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên. Với đồng chí Đỗ Việt Hưng, đó cũng là dấu son trong hành trình gần trọn cuộc đời gắn bó với cách mạng, quân đội, lực lượng Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) - một hành trình mà ở đó, phẩm chất người đảng viên được thể hiện không chỉ trong những năm tháng công tác mà còn trong cuộc sống đời thường.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Việt Hưng. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp
Từ người cán bộ trẻ đến Đại tá Bộ đội Biên phòng
Do tuổi cao, sức yếu, khả năng giao tiếp hạn chế, chúng tôi không có điều kiện trò chuyện trực tiếp với đồng chí Đỗ Việt Hưng. Những câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí được kể lại qua người con trai là Thượng tá Đỗ Viết Tuấn, nguyên cán bộ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, cùng những cán bộ từng là học trò của ông.
Đồng chí Đỗ Việt Hưng sinh năm 1928, tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Năm 1945, đồng chí đã tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc thôn Lôi Châu và sau đó trở thành đội trưởng và được kết nạp Đảng năm 1948. Từ công tác thanh niên, đồng chí tiếp tục được giao nhiều nhiệm vụ trong công tác dân vận, tổ chức và lực lượng vũ trang, từng bước trưởng thành qua thực tiễn.
Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị như cán bộ dân vận, cán sự dân quân, cán bộ tác huấn, tuyên huấn, Phó Trưởng khoa Mác - Lênin tại Trường Sỹ quan Công an nhân dân vũ trang (nay là Học viện Biên phòng); sau đó làm Phó Trưởng ban Tổng kết, Ban nghiên cứu cơ bản, thuộc cơ quan Tham mưu của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Đồng chí nghỉ hưu năm 1987 mang quân hàm Đại tá.
Dù ở đơn vị nào, trên cương vị nào, đồng chí Đỗ Việt Hưng cũng luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Đặc biệt, sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt cho lực lượng vũ trang đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
Những đóng góp của đồng chí Đỗ Việt Hưng được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Ba; Huy chương Kháng chiến hạng Hai; Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh; Quân kỳ Quyết thắng cùng nhiều bằng khen, giấy khen.
Người thầy tận tụy và người cha của những điều giản dị
Với những thế hệ cán bộ từng học tập tại Trường Sỹ quan Công an nhân dân vũ trang, đồng chí Đỗ Việt Hưng là người thầy để lại nhiều dấu ấn.
Đại tá Vũ Mạnh Tường, nguyên cán bộ Ban Lịch sử - Ký sự, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từng là học trò của đồng chí Đỗ Việt Hưng, vẫn nhớ hình ảnh người thầy năm xưa.
Theo lời kể của ông, khi đó thầy Hưng mang quân hàm Đại úy, là giáo viên Khoa Mác - Lênin. Một trong những bài giảng mà ông còn nhớ là bài về phương thức sản xuất. Kiến thức sâu rộng, cách truyền đạt nghiêm túc nhưng giàu nhiệt huyết là những điều khiến người học trò năm nào vẫn nhớ về thầy.
“Điều dễ nhận thấy nhất ở thầy là tình thần nhiệt huyết trong mỗi bài giảng. Thầy nghiêm khắc, sâu sát nhưng rất thương học trò” - đó là ấn tượng được Đại tá Vũ Mạnh Tường nhắc lại.
Có lẽ chính ở những giờ lên lớp như thế, những giá trị về lý tưởng, trách nhiệm và tác phong của người cán bộ đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được các thế hệ học trò tiếp tục mang theo trong suốt quá trình công tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đảng viên. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp
Nếu với học trò, đồng chí Đỗ Việt Hưng là người thầy nghiêm khắc và tận tâm, thì trong ký ức của người con trai, ông lại hiện lên rất đỗi đời thường.
Thượng tá Đỗ Viết Tuấn kể, những năm cha công tác xa nhà, điều kiện giao thông và phương tiện đi lại còn nhiều khó khăn, mỗi năm ông chỉ có thể về nhà một, hai lần, chủ yếu vào dịp hè và Tết. Mỗi khi trở về, người cha ấy không nề hà bất cứ việc gì. Ông làm những công việc của gia đình, chỉ bảo, uốn nắn các con từ những điều nhỏ nhất, như một cách bù đắp cho khoảng thời gian dài không được ở bên con.
“Điều chúng tôi luôn tự hào và học hỏi ở cha mình là tác phong công tác chỉn chu, đức tính liêm khiết, cần kiệm và cống hiến” - Thượng tá Tuấn chia sẻ.
Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Đỗ Việt Hưng trở về quê hương và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Lôi Châu. Đồng chí vẫn được cán bộ, đảng viên và bà con địa phương nhắc đến như một tấm gương mẫu mực.
Ông Nguyễn Đình Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Lôi Châu, cho biết: “Đồng chí Đỗ Việt Hưng sống giản dị, nền nếp, trách nhiệm và luôn là tấm gương để các đảng viên noi theo. Trong cuộc sống thường ngày, đồng chí luôn nhắc nhở, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống có ích cho gia đình và xã hội”.
Một đời giữ trọn niềm tin
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của đồng chí Đỗ Việt Hưng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đồng chí khẳng định: “Tám mươi năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường rất dài, gần trọn một đời người; đi qua những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước đến xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong hành trình ấy, lý tưởng, bản lĩnh của người cộng sản không chỉ được thể hiện trong những thời điểm khó khăn, gian khố, mà còn được bồi đắp bằng sự bền bỉ, tận tụy, trong sáng, khiêm nhường và trách nhiệm trong từng công việc, từng chặng đường của cuộc sống. Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Đỗ Việt Hưng là một minh chứng sinh động cho tinh thần ấy”.

Thế hệ trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên có 80 năm tuổi Đảng Đỗ Việt Hưng. Ảnh: Gia đình nhân vật cung cấp
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, sức mạnh của Đảng được tạo nên từ phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức và hành động nêu gương của từng người đảng viên. Tấm gương của những thế hệ đi trước không chỉ để trân trọng, tự hào, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện; giữ gìn danh dự người đảng viên, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, nói đi đôi với làm, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ người cán bộ trẻ tham gia cách mạng, đến người thầy đứng trên bục giảng rồi trở về sinh hoạt tại chi bộ quê nhà - ở mỗi chặng đường, đồng chí Đỗ Việt Hưng vẫn giữ một điểm chung: Sống có trách nhiệm, làm việc tận tâm và giữ trọn niềm tin. Đồng chí chính là nguồn động viên tinh thần quý báu, nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải sống, làm việc và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh, phấn đấu của các thế hệ đi trước và với niềm tin của Nhân dân.
