Đảng viên trẻ của bản làng đồng bào Rục

Từ nhỏ, Cao Thị Lệ Hằng (sinh năm 2004, người Rục ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) đã phải chịu cảnh mồ côi cha. Nhờ được Đồn Biên phòng Cà Xèng đỡ đầu, em đã nỗ lực vươn lên thi đậu đại học, thực hiện giấc mơ trở thành cô giáo mầm non. Kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc, nữ sinh viên của vùng đất biên giới được kết nạp vào Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà đường.

Niềm vui của Cao Thị Lệ Hằng (thứ 4, từ trái sang) cùng nhóm nghiên cứu khi đề tài khoa học đoạt giải cao. Ảnh: Biên Cương

Niềm vui của Cao Thị Lệ Hằng (thứ 4, từ trái sang) cùng nhóm nghiên cứu khi đề tài khoa học đoạt giải cao. Ảnh: Biên Cương

Trưởng thành từ vòng tay người lính Biên phòng

Nhiều năm trước, trong một chuyến công tác đến Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP tỉnh Quảng Trị, chúng tôi đã biết đến Cao Thị Lệ Hằng - cô gái có vóc dáng nhỏ bé, giàu nghị lực. Trong câu chuyện với những cán bộ Biên phòng được biết, Hằng là con thứ 6 trong gia đình đồng bào Rục có 8 anh chị em ở bản Mò O Ồ Ồ, lại sớm chịu cảnh mồ côi cha. Chồng qua đời sớm, bà Hồ Thị Pấy (mẹ Hằng) gồng gánh nuôi các con trong ngôi nhà nhỏ được Nhà nước xây tặng. Tuổi thơ của cô bé gắn liền với những ngày theo mẹ lên rẫy, vào rừng hái rau, mong có bữa ăn đủ no. “Nhớ lại những ngày còn nhỏ, cũng như các bạn khác trong bản, cháu chỉ mong có cơm ăn no bụng, không nghĩ đến chuyện học hành. Có được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các chú Biên phòng và các thầy, cô giáo cùng các bạn” - Hằng chia sẻ.

Năm học lớp 6, nữ sinh người Rục được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Từ đó, các chú bộ đội mua bàn ghế để Hằng có góc học tập nhỏ xinh, đầy đủ đèn điện, sách vở và cả những câu chuyện cổ tích chứa đựng nhiều điều tốt đẹp. Những người lính mang quân hàm xanh thường xuyên đến nhà giảng giải, bồi dưỡng kiến thức cho “con nuôi” của đơn vị. Thời gian trôi qua, Hằng học tập tiến bộ, chăm chỉ đọc sách, truyện. “Tôi còn nhớ rất rõ, khi Hằng học lớp 8, cháu chia sẻ ước mơ muốn trở thành cô giáo. Câu nói ấy khiến cả đơn vị đều rất vui” - Trung tá Phạm Xuân Ninh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Hòa (từng công tác ở Đồn Biên phòng Cà Xèng, trực tiếp kèm cặp Lệ Hằng học tập) kể lại.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nữ sinh người Rục về xuôi theo học phổ thông trung học để thực hiện ước mơ của mình. Dù nhiều khát vọng, Hằng vẫn không tránh khỏi lo lắng, bỡ ngỡ khi rời bản làng về thành phố học tập. Nhờ sự động viên, dìu dắt của các chú ở Đồn Biên phòng Cà Xèng, những người trực tiếp đưa em đi nhập học, Hằng dần tự tin hòa nhập và đạt kết quả học tập xuất sắc.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Cao Thị Lệ Hằng đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học Sư phạm (Đại học Huế) và Trường Đại học Quảng Bình, khiến những người lính Biên phòng và bà con đồng bào Rục vô cùng tự hào. Sau nhiều suy nghĩ, Hằng quyết định chọn ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Quảng Bình để hoàn thành giấc mơ trở thành cô giáo.

Bước vào giảng đường đại học, Hằng luôn giữ thành tích học tập và rèn luyện loại giỏi. Tháng 6/2025, cô gái người Rục vinh dự trở thành một trong những sinh viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong ngày lễ kết nạp Đảng, khi Hằng đọc lời tuyên thệ, các thầy cô, bạn bè và những người lính Biên phòng có mặt tại đây đều xúc động. “Em mong sau này sẽ có thêm nhiều người Rục được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được học, được sống tốt hơn” - Hằng nói.

Khát khao mang tri thức trở về bản làng

Không chỉ học giỏi, Cao Thị Lệ Hằng còn rất năng nổ trong các hoạt động xã hội, phong trào Đoàn Thanh niên, nổi bật nhất là sự say mê nghiên cứu khoa học. Tháng 10/2025, đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho trẻ em tộc người Rục (dân tộc Chứt) tại tỉnh Quảng Bình” do Hằng làm chủ nhiệm cùng các bạn đã đoạt giải Nhì trong Cuộc thi khoa học - công nghệ sinh viên các cơ sở giáo dục đại học năm 2025. Tại lễ trao giải, cô sinh viên nhỏ nhắn bước lên bục vinh danh, giọng run run: “Tôi muốn đề tài không chỉ nằm trên giấy mà được triển khai thực tế, thực sự giúp trẻ em người Rục khỏe mạnh, tự tin hơn khi đến trường”.

Sinh viên Cao Thị Lệ Hằng (đứng ngoài cùng, bên phải) trong quá trình thực tập, thu thập tài liệu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Ảnh: Biên Cương

Sinh viên Cao Thị Lệ Hằng (đứng ngoài cùng, bên phải) trong quá trình thực tập, thu thập tài liệu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Ảnh: Biên Cương

Nói về quá trình thực hiện đề tài, Hằng cho rằng, mình chính là nhân chứng sinh động nhất. Nhưng để các bạn trong nhóm có cái nhìn khách quan hơn, Hằng cùng mọi người đã nhiều lần về các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ để khảo sát, thực hành. Tại đó, nhóm sinh viên trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn trẻ em người Rục cách vệ sinh cá nhân, vui chơi.

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Phạm Thị Yến, Trưởng bộ môn Giáo dục mầm non, Khoa Tiểu học - Giáo dục mầm non, Trường Đại học Quảng Bình, có nhiều năm giảng dạy và trực tiếp hướng dẫn sinh viên Cao Thị Hằng cùng nhóm nghiên cứu đề tài khoa học nhận xét: “Khi mới bắt đầu giảng dạy, tôi thấy Hằng có vẻ nhút nhát, hơi rụt rè. Nhưng càng tiếp xúc, tôi nhận ra em có nội lực rất lớn, không ngừng tiến bộ trong học tập. Khi Hằng và các bạn trong nhóm đưa ra đề nghiên cứu khoa học khiến tôi rất ngạc nhiên vì nó chạm đúng vấn đề xã hội, có giá trị thực tiễn và nhân văn sâu sắc. Việc một sinh viên người Rục nghiên cứu đề tài khoa học với mong muốn giúp đồng bào mình là điều rất đáng trân trọng”.

Giờ đây, khi sắp tốt nghiệp đại học, hành trình trở thành cô giáo của Hằng đang gần hơn bao giờ hết. Khi được hỏi, Hằng nói muốn trở về bản – nơi tiếng cười trẻ thơ còn thưa thớt, con chữ chưa được trọn vẹn. Trong mắt thầy cô, Hằng là sinh viên tiêu biểu; trong lòng người dân bản, em là niềm hy vọng mới; còn với các chiến sĩ Biên phòng, Hằng là minh chứng cho hành trình gieo hạt giống tri thức và niềm tin. Từ bản nghèo heo hút đến lễ kết nạp Đảng, hành trình của Cao Thị Lệ Hằng là câu chuyện đẹp về ý chí và lòng nhân ái.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dang-vien-tre-cua-ban-lang-dong-bao-ruc-post498464.html