Bác sĩ Alan L. Brooks và 32 năm tài trợ học bổng cho học sinh nghèo Đà Nẵng

Ngày 13/12, tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, Hội Khuyến học phường Hương Trà chủ trì, phối hợp với các phường Quảng Phú, Bàn Thạch và Tam Kỳ tổ chức trao 11 suất học bổng do Bác sĩ Alan L. Brooks tài trợ.

Đây là lần trao thứ 32, Quỹ học bổng của Bác sĩ Bác sĩ Alan L. Brooks trở lại Việt Nam, và bằng tấm lòng nhân ái và sự đồng cảm đối với học sinh nghèo, hiếu học, Quỹ đã trao 48 suất học bổng với số tiền 96 triệu đồng trong năm 2025.

Học bổng mang tên Bác sĩ Alan L. Brooks bắt đầu từ năm 1993, khi ông, một bác sĩ hải quân Mỹ từng làm việc tại Bệnh viện Quảng Tín (trước đây thuộc thành phố Đà Nẵng) trước năm 1975; trở lại thăm Việt Nam sau gần hai thập kỷ chiến tranh kết thúc. Giữa những đổi thay còn ngổn ngang của vùng đất Tam Kỳ, Quảng Nam, ông đã nhìn thấy những đôi mắt học trò lấp lánh ước mơ nhưng đong đầy khó khăn, vất vả.

Từ cảm xúc ấy, ông dành 1.200 USD tiền tiết kiệm để tạo lập quỹ học bổng. Khi ấy, có lẽ chính ông cũng không thể nghĩ rằng một hạt giống nhỏ bé lại bén rễ và nở thành một mạch nguồn nhân ái kéo dài suốt 32 năm, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 1.400 lượt học sinh và sinh viên.

Bác sĩ Alan L.Brooks chọn cách trở về bằng trái tim rộng mở nhằm để xoa dịu những vết thương mà chiến tranh để lại.

Tại buổi lễ trao học bổng, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng của Bác sĩ Alan L. Brooks, đồng thời ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Hội Khuyến học các phường trong tổ chức sự kiện. Lãnh đạo Hội nhấn mạnh: Học bổng được Bác sĩ Brooks tài trợ không chỉ là khoản hỗ trợ vật chất mà còn là một "bài học sống động về giá trị nhân đạo".

Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục duy trì mạch nguồn nhân ái này, đồng thời khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài ở cơ sở. Mỗi suất học bổng hôm nay là một lời nhắn gửi: hãy tiếp tục đến trường, học để thoát nghèo, học để trưởng thành, học để phụng sự quê hương và tri ân cuộc đời.

Một phụ huynh xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi rất khó khăn, nhưng các con luôn muốn được đến trường. Học bổng hôm nay không chỉ giúp về tiền bạc mà còn giúp chúng tôi thêm vững lòng. Người từ nước Mỹ xa xôi đã tài trợ cho học sinh Việt Nam… Thật đáng trân trọng".

Các em học sinh được nhận học bổng đều bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực, nâng cao thành tích học tập, để sau này trở thành người có ích và quay lại giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình. Chính những cảm xúc chân thành ấy cho thấy giá trị của học bổng không nằm ở số tiền, mà ở niềm hy vọng, động lực và sự nâng đỡ tinh thần mà nó trao cho các em.

Chương trình trao học bổng do bác sĩ Brooks tài trợ được tổ chức vào cuối năm 2025 tại phường Hương Trà và các phường ở Đà Nẵng không chỉ tiếp nối truyền thống 32 năm mà còn mở ra một ý nghĩa mới, khi cộng đồng cùng chung tay, khi những nỗ lực địa phương hòa vào mạch nguồn nhân ái quốc tế, thì những ước mơ của học sinh nghèo sẽ có thêm đôi cánh.

Nguyễn Văn Long

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bac-si-alan-l-brooks-va-32-nam-tai-tro-hoc-bong-cho-hoc-sinh-ngheo-da-nang-179251213205023949.htm