Đảng viên và chuyện của khu

PTĐT - Ông Hùng đi họp chi bộ về cũng là lúc ông Mạnh ở xóm bên sang chơi. Ra đón khách, thấy chồng vừa dựng chân chống xe bà Hồng đã vồn vã hỏi: Thế nào rồi ông? Nay đi họp chi bộ khu ông có nói về việc đề xuất vận động bà con nhân dân...

PTĐT - Ông Hùng đi họp chi bộ về cũng là lúc ông Mạnh ở xóm bên sang chơi. Ra đón khách, thấy chồng vừa dựng chân chống xe bà Hồng đã vồn vã hỏi: Thế nào rồi ông? Nay đi họp chi bộ khu ông có nói về việc đề xuất vận động bà con nhân dân đóng góp để bê tông hóa nốt đoạn đường đất ở cuối xóm và nhắc nhở mấy hộ xóm trên cần quan tâm chú ý bật tắt đèn chiếu sáng buổi tối không? Tôi thấy có hôm thì quên không bật đèn, đường tối rất nguy hiểm, hôm lại để quên tới sáng không tắt gây lãng phí, tốn kém điện…
Ông Hùng chưa kịp chào khách thấy vợ nói vậy thì gạt ngay đi: Ôi dào, việc chung của khu chứ có phải việc của nhà mình đâu, tôi nói làm gì thêm mệt. Mấy việc bà nói sẽ có các ông bà trưởng khu, bí thư chi bộ lo. Mình là đảng viên, đi sinh hoạt chi bộ đầy đủ là được rồi, ý kiến nhiều có khi người ta lại ghét.- Nhưng khu mình đang xây dựng là khu nông thôn mới của xã, giờ trong khu vẫn còn đường đất, những ngày mưa tôi thấy trẻ con đi học vất vả lắm. Sau khi sáp nhập, địa bàn khu rộng, các đồng chí trưởng khu, bí thư chi bộ lại là người xóm ngoài mới được bầu sợ chưa nắm rõ hết tình hình khu mình. Ông là đảng viên, đi họp chi bộ nói việc có lợi cho khu thì sao lại sợ ghét?- Thôi thôi, chuyện đó nói sau. Bác Mạnh đến mình còn chưa mời nước đây này. Vừa đến chơi nhưng đã kịp nghe câu chuyện của vợ chồng ông bà Hùng Hồng, ông Mạnh mới nói: Chú Hùng này, chuyện hai vợ chồng chú đáng lẽ tôi không tham gia nhưng vô tình nghe được tôi thấy cô nói đúng đấy. Sau khi nghỉ hưu, hai anh em mình về sinh hoạt tại nơi cư trú, cần tích cực nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người đảng viên, bộ đội Cụ Hồ trong việc tham gia xây dựng Đảng, hết lòng, hết sức vì việc chung của khu phố. Cũng nên coi việc của khu như việc của mình, có như vậy mới xây dựng được quê hương ngày càng phát triển chứ. - Em ngại va chạm bác ạ. Về quê rỗi chỉ ra vườn trồng rau, nuôi gà đúng là chưa quan tâm đến việc của khu lắm. Nhưng nay bác góp ý vậy em xin tiếp thu. Để em lựa buổi chiều lúc nào rỗi rủ bà Hồng nhà em ra nhà bác Bí thư chi bộ nói chuyện trước còn kỳ họp chi bộ tới em sẽ ý kiến thêm. Chính ra mấy việc bà nhà em nói tưởng nhỏ mà để lâu là cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, trước tiên ngày mưa nhìn các cháu đi học bị ngã nghĩ mà thương.Câu chuyện về cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ cho có, không tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển các phong trào, hoạt động chung, chỉ quan tâm đến việc đem lại lợi ích cho cá nhân đã xuất hiện tại một số nơi, một số chi bộ khiến cho chất lượng sinh hoạt cũng như hiệu quả hoạt động của chi bộ không cao, làm phai nhạt niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng và đảng viên. Để khắc phục tình trạng trên, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể các đảng viên. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao hơn nữa vai trò, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp những ý kiến có chất lượng đối với chi ủy, chi bộ và đảng ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng, xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị; gần gũi, gắn bó với nhân dân, từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Vĩnh Hà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/201912/dang-vien-va-chuyen-cua-khu-168478