Đánh bại Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC tiếp tục 'nuôi mộng' vô địch V.league
Đánh bại Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu tối 6/4 giúp CLB Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên bảng xếp hạng V.league 2024/2025.
Được thi đấu trên sân nhà đồng thời sở hữu phong độ tốt, Hà Nội FC chủ động ép sân Đông Á Thanh Hóa ngay từ đầu trận. Ngày từ phút thứ 6, Hai Long đã tạo ra sóng gió với tình huống bắt vô lê ngay trong vòng cấm đội khách, may cho đội bóng áo vàng khi một hậu vệ kịp lùi về ngăn chặn. Thống kê cho thấy chỉ trong 15 phút đầu tiên, Văn Quyết cùng đồng đội nắm tới 60% thời lượng kiểm soát bóng.

Hà Nội FC tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 17 V.league 2024/2025.
Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Hà Nội FC cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 27. Ngoại binh Bobicanec có đường chuyền như đặt từ cú đá phạt hướng vào cột xa. Duy Mạnh chớp thời cơ để tung ra cú đánh đầu chuẩn xác làm tung lưới Đông Á Thanh Hóa.

Đội chủ được đánh giá cao hơn và thực tế Hai Long cùng đồng đội đã áp đảo các vị khách ngay từ đầu trận.
Tỷ số suýt nữa được nhân đôi cho đội chủ sân Hàng Đẫy ít phút sau đó khi Hai Long tung một cú sút bất ngờ trong vòng cấm. Tiếc là thủ thành Trịnh Xuân Hoàng kịp thời cứu thua cho đội khách.
Sang hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục thế trận áp đảo và cũng chỉ mất ít phút để đại diện Thủ đô có bàn nhân đôi cách biệt. Hai Long có đường kiến tạo tinh tế để ngoại binh Passira thoát xuống nhanh chân dứt điểm trước khi thủ môn Xuân Hoàng có thể chạm vào bóng.

Sau rất nhiều nỗ lực, Hà Nội FC cũng có được bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Duy Mạnh.
Dẫn trước 2 bàn, Hà Nội FC chủ động giảm thế trận và có phần lơi lỏng. Tận dụng sơ hở này, Đông Á Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ những phút sau đó, nỗ lực của đội bóng xứ Thanh giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt của Văn Thuận ở phút 56.
Tuy nhiên cũng chỉ mất ít phút sau, Hà Nội FC đã tái lập khoảng cách 2 bàn. Đội trưởng Văn Quyết đánh đầu nối mở ra cơ hội để Passira xâm nhập vòng rồi dứt điểm căng để buộc thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của đội khách lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng.
Đó cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận đấu này. Chiến thắng 3-1 trước Đông Á Thanh Hóa giúp Hà Nội FC tiếp tục bám bám đuổi đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên bảng xếp hạng với 4 điểm ít hơn.

Những phút tiếp theo, thế trận vẫn thuộc về Hà Nội FC.

Đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của ngoại binh Passira.

Dẫn trước 2 bàn, Hà Nội FC có phần chùng xuống tạo cơ hội cho đội khách ghi được bàn rút ngắn cách biệt.

Nhưng cũng rất nhanh, đại diện Thủ đô đã tái lập khoảng cách 2 bàn, người lập công tiếp tục là ngoại binh Passira.

Đây cũng là bàn ấn định tỷ số của trận đấu. Đánh bại Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đại diện Thủ đô tiếp tục bám đuổi với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định với khoảng cách 4 điểm.
Cất Tiến Linh trên ghế dự bị, Becamex Bình Dương nhận thất bại đậm
Trong trận đấu trước đó, Becamex Bình Dương đã nhận thất bại đậm 0-4 trước Hoàng Anh Gia Lai. Tại trận này, đội bóng đất thủ bất ngờ để đương kim Quả bóng vàng Việt Nam - Tiến Linh ngồi dự bị. Sức mạnh hàng công của Becamex Bình Dương suy giảm thấy rõ trong khi hàng thủ của họ mắc liên tiếp nhiều sai lầm khiến họ phải nhận 2 bàn thua chỉ trong 10 phút đầu trận. Đến phút 25, Hoàng Anh Gia Lai đã nâng tỷ số lên 3-0 sau pha lập công của Đình Lâm.
Tiến Linh chỉ được tung vào sân ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên chân sút này cũng không thể giúp Becamex Bình Dương có điểm trước Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, đội bóng phố núi khép lại một ngày thăng hoa với bàn ấn định tỷ số 4-0 ở phút bù giờ của ngoại binh Marciel.