Đánh bại Man Utd, Chelsea giành quyền vào chung kết cúp FA
Sự yếu kém ở hàng thủ là nguyên nhân chính khiến Man Utd thua 1-3 trước Chelsea ở bán kết cúp FA sáng 20-7, qua đó nhìn đối thủ giành tấm vé còn lại vào trận chung kết gặp Arsenal.
Thủ thành De Gea mắc lỗi trong hai bàn thua đầu tiên, còn trung vệ Harry Maguire "đốt" lưới một lần, khiến Man Utd bị dẫn trước 3 bàn. Đến cuối trận, Quỷ đỏ chỉ có bàn thắng duy nhất nhờ pha đá phạt đền của Bruno Fernandes.
Đánh bại Chelsea trong cả ba lần gặp nhau gần nhất, Man Utd hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trước đội bóng thành London ở mùa này. Nhưng việc HLV Ole Solskjaer cất Pogba, Martial và Greenwood trên ghế dự bị và tung ra sân Bailly, Fred, Mata, James, đã đặt ra dấu hỏi về tham vọng của đội chủ sân Old Trafford ở đấu trường này.
Đội hình không phải mạnh nhất của Man Utd thi đấu chệch choạc, lép vế trước Chelsea. Sau hiệp một, lần lượt Martial, Pogba và Greenwood được tung vào sân, nhưng quá muộn để sửa chữa những sai lầm của hàng thủ.
Hiệp một được bù giờ tới 13 phút bởi chấn thương của trung vệ Eric Bailly bên phía Man Utd. Ở phút bù giờ thứ 11, Olivier Giroud chọn vị trí tốt, đón đường tạt bóng của Azpilicueta rồi chạm bóng tinh tế từ cự ly gần, mở tỷ số cho Chelsea.
Ngay đầu hiệp hai, phút 46, Mason Mount sút xa từ ngoài vòng cấm. Cú dứt điểm không quá nguy hiểm, nhưng thủ thành De Gea bắt bóng không chắc chắn khiến bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo đỏ.
Choáng váng sau hai bàn thua, Man Utd chính thức sụp đổ ở phút 74 khi trung vệ Harry Maguire đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản pha dứt điểm của cầu thủ đối phương.
Nỗ lực muộn màng của đội bóng thành Manchester chỉ đến ở cuối trận, khi Martial mang về quả phạt đền, để Bruno thực hiện thành công trên chấm 11m, khép lại trận thua 1-3 của Man Utd.
Với kết quả này, Man Utd ngậm ngùi nhìn Chelsea giành vé vào chung kết cúp FA mùa này. Đối thủ của Chelsea trong trận chung kết sẽ là đội bóng cùng thành phố Arsenal, đội đã vượt qua Man City trong trận bán kết trước đó.